1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên quay lại công ty cũ làm việc không.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi namlong85, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namlong85

    namlong85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên quay lại công ty cũ làm việc không.

    Công ty cũ là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, tôi làm công nhân Bốc Xếp, công việc đơn giản, thời gian làm việc hành chính, lương thưởng,bhxh...rõ ràng công khai minh bạch,đây là điều mà không phải công ty nào cũng làm được.
    Tôi làm bốc xếp cho công ty được 5 năm, tháng 6 năm 2008 tôi vi phạm kỷ luật do phá hoại sản phẩm trong kho, thiệt hại khoảng 700 nghìn, chuyện sẽ không bi đát nếu như thằng cha bốc xếp đồng nghiệp không mách đểu, nó mách quản lý và lập biên bản tại chỗ gửi lên phòng tổ chức. < ông thủ kho cũng biết tôi phá nhưng không báo cáo, ông luôn bỏ qua.. vậy mà thằng cha kia nó dám mách đểu thế mới đau >. Ban lãnh đạo cho tôi một tháng thử thách, không trừ lương, sau một tháng tôi nhận quyết định thôi việc.Tôi nghỉ việc đã 10 tháng rồi,xin việc nhiều nơi nhưng chỉ được 1,2 tuần thì nghĩ vì chán và tôi nhận ra rằng: Công ty cũ mới chính là nơi phù hợp và có tương lai. Tôi đã thấm thía lời mẹ dặn: dù con làm ở đâu cũng không bằng công ty cũ đâu.
    Mấy tuần nay nỗi nhớ về công ty cũ trào dâng trong tôi vô cùng,tôi thèm được làm việc ở cty cũ lắm, đây là những lý do của tôi:
    - Công ty cũng gần nhà,đi lại thuận tiện chi 15 phút là đến, thời gian làm cũng thoải mái ,nếu làm ở đó tôi sẽ có thời gian đi hoc thêm vào chiều tối.
    - Công ty đang bước vào mùa vụ,mùa làm ăn nên chắc chắn sẽ cần bốc xếp.
    - Ban lănh đạo,giám đốc là bạn của bố tôi, anh quản lý là bạn thân của bạn thân chị gái tôi.
    Tôi định sẽ cùng với bố mẹ xuống nhà ông giám đốc thưa chuyện mong ông cho tôi cơ hội để làm lại từ đầu.
    Theo các bạn tôi nên đến chứ?
    Nếu ông giám đốc nói công ty đã đủ người,tôi nên trả lời như thế nào để ông ta phục mình?
    Tôi rất mong nhận được nhiều lời khuyên của mọi người, tôi ân hận quá.

Chia sẻ trang này