1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên quay lại với cô ấy khônh ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi leminhdao, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    cái này thì rất là khó khăn .. ở đây toàn người chưa bị như thế thì cứ cho là bác ấy kô vượt qua được sức ép 1 đời chồng .. thử đặt địa vị mình vào người ta xem có như thế kô ???
    Chuyện này là chuyện hệ trọng cả đời người , anh phải quyết định cho thật chính xác vì mọi người trên này chỉ khuyên anh được 1 phía thôi , anh chỉ biết mà tiếp thu chứ lám sao anh có thể làm theo được .. em nghĩ : khi anh công khai chuyện tình cảm của anh cho gia đình biết thì hiển nhiên BỐ MẸ và CHỊ EM , ANH EM của anh sẽ phản đối kịch liệt , sẽ cho anh là thằng NGU ( trai tân đi lấy gái nạ dòng , đâm đầu vào chỗ tối v.v và v.v ... có khi còn gặp người yêu anh để bắt chị ấy giải thoát cho anh , hơn nữa cũng có thể là lăng mạ chị ấy _ điều này cũng có thể lắm chứ hoặc BỐ MẸ anh bắt anh lựa chọn : cô ấy hoặc gia đình .. liệu anh sẽ như thế nào ) yêu là mong muốn cho người yêu mình được hạnh phúc , đúng kô anh ??? Nếu anh là 1 người đàn ông cao cả , chấp nhận hết tất cả chuyện của chị ấy , kô đoái hoài đến chuyện chị ấy đã có 1 đời chồng , chấp nhận bỏ tất cả thì em tin anh có thể mang hạnh phúc đến cho người ta .. còn nếu anh giờ chỉ nghĩ đến cái trước mắt , tình kô rủ cũng đến , vẫn lăn tăn nhiều chuyện thì có lẽ anh sẽ kô đi đến bước cuối cùng với chị ấy đâu
    Chuyện của anh kô phải chỉ nói là xong đâu vì nó rất phức tạp mà .. gái tân lấy 1 người chồng có 1 đời vợ thì chuyện đó rất nhẹ nhàng nhưng trai tân lấy gái 1 đời chống thì quả thực miệng lưỡi thế gian nào để cho người ta yên ..
  2. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác tuannguoinghe và tất cả mọi người đã cho tôi lời khuyên như vậy , nhưng tình cảm của chúnh tôi dành cho nhau là nghiêm túc không có chuyện thương hại hay gì đó .Nhưng mối quan hệ này tôi vẫn chưa giám công khai bởi vì tôi biết rằng nếu mà công khai thì gia đình tôi sẽ kịch liệt phải đối .Tôi phải làm gì đây để thuyết phục được gia đình và mọi người xung quanh
    [/quote]
    ------------------------------------------------------------------------

    Nên tiếp tục đi ,công khai đi chứ ngại gì mà "khg dám"

    Ng` yêu anh đã có 1 đời chồng cũng chẳng sao cả ,miễn cô ý cư xử tốt ,yêu thương quý trọng bố mẹ anh hết lòng .Chỉ có như vậy mới thuyết phục được gia đình anh thôi. Bi h chưa quý cũng phải kiên nhẫn mà thuyết phục ,phải chờ . Bố mẹ nào cũng thương con cả thôi .
    Theo mình nghĩ những ng` đã lỡ dở 1 lần thường rất biết quý trọng hạnh phúc họ tìm lại được , bạn cứ bỏ định kiến đi mà sống với họ . Còn hơn khối ng` cứ ra vẻ ta đây ,hơi 1 tý là làm mình làm mẩy ,bật tanh tách .
    Nếu mình là Trai ,mình cũng sẽ ưu tiên tìm ng` đã qua "1 lần đò"
    Chúc sớm toại nguyện
  3. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi những ý kiến như vậy, nhưng mọi người không ở hoàn cảnh của tôi thì không thể hiểu được đâu .Cô ấy cũng đã từng nói chuyện với tôi về vấn đề này và cô ấy rất hiểu và thông cảm cho tôi ,Cô ấy cũng lo sợ rằng nếu như chúng tôi đi đến hôn nhân thì tôi là người sẽ phải chịu rất nhiều điều tiếng ,dư luận xã hội và đặc biệt của gia đình . Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều , dư luận thì tôi không sợ nhưng với gia đình thì gay go hơn cả bởi vì tôi là con một .Chưa nói ra nhưng tôi sẽ biết chắc rằng với gia đình tôi điều đó thì không thể chấp nhận được .Và bố mẹ nào mà chẳng như vậy ,tôi sợ như bác toccno nói ,mọi chuyện điều có thể sảy ra lắm và khi đó chắc chắn cô ấy sẽ đau khổ hơn .Chúng tôi định một thời gian nữa sẽ cố gắng tìm cách nói chuyện với gia đình,nhưng phải nói như thé nào đây?Mong các bạn cho tôi một lời khuyên chân thành với.
  4. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Này nhưng nếu đếch có màng gì đấy thì sao đây, đêm sẩm sờ quên không sao, ngày thẫn thờ nguôi không được ... lúc đó hối không kịp. Vào 1 ngày đẹp trời đang đi đường có thằng nào ghé tai hỏi : "này ông là thứ mấy ?" thì đau hơn hoạn.
    Tóm lại, mãi mãi là người đến sau thôi, ông bạn nghĩ cho chín cái đi.
  5. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
  6. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên à?
    Dám làm dám chịu, cưới vợ cho bạn chứ có phải cho gia đình bạn và XH đâu. Bạn ko thể làm cho bạn , người yêu bạn hạnh phúc thì bạn có thể làm cho ai hạnh phúc được? Cười 3 ngày chứ ko ai cười được 3 năm. bây giờ là năm 2007 rồi chứ có phải 1917 đâu.
  7. happygirl_83

    happygirl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic, nếu bác đã quyết tâm (kể cả sau khi đọc topic Lại mẹ chồng) thì tại sao ko thực hiện quyết tâm đó. Em ủng hộ bác.
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tôi lại nghĩ rằng anh chưa đưa đầy đủ những điều anh đang nghĩ trong lòng , nên có chăng cũng chỉ là lời ủng hộ. Anh sợ quan niệm hay anh sợ mất người anh yêu ? Cái đó chỉ có anh mới giải đáp được mà thôi ! Nếu anh cần tư vấn thì hãy đưa đầy đủ thông tin , mọi người mới xử lý 1 cách chính xác cho anh được . Chúc may mắn và hạnh phúc !
  9. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nên​
  10. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ơ bi h bác ấy đã nói là bác ấy quyết tiến lên mà, nhưng bác ấy chưa biết đặt vấn đề & thuyết phục gia đình thế nào. Bác nào có cao kiến thì giúp bác í 1 tay đi

Chia sẻ trang này