1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên quay lại với cô ấy khônh ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi leminhdao, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ kể cho bạn nghe về chuyện của mình nhe!
    Mình cũng như bạn gái bạn, rất lo lắng khi phải đối mặt với bố mẹ, họ hàng gđ anh ấy. Hiện tại thì chưa nhưng mà trước sau gì cũng phải đối mặt thôi. Mình cũng tham gia post bài ở topic "chuyện mẹ chồng" và cũng đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận tất cả dự luận. Ko biết sau này sẽ thế nào nhưng hiện tại thì anh ấy luôn làm mình yên tâm về mọi chuyện, nói chung mình cảm thấy anh ấy rất đáng tin, là bờ vai để mình dựa vào được và vượt lên dư luận, chính vì thế mà mình cảm thấy vui khi gặp anh ấy. Anh ấy cho mình cảm giác bình an, che chở cho mình. Về việc đối mặt với gđ anh ấy, mình cũng thấy phiền phức và mệt mỏi lắm nên mình yêu cầu đừng cưới xin gì nữa nhe, chỉ cần đăng ký rồi sống với nhau cũng được mà nhưng anh ấy là con trai cả nên việc cưới xin phải để bố mẹ quyết định. Thế rồi mình bảo "vậy hãy để em nói hết sự thật với bố mẹ anh trước, em muốn xin lỗi bố mẹ về qk của em và em sẽ chứng minh được việc anh chọn em là hoàn toàn đúng", anh nói "anh tin em! anh tin bố mẹ sẽ quý em. Còn việc nói sự thật thì em ko cần phải lên tiếng, anh đã có cách để dàn xếp chuyện này. E đừng lo lắng nhiều, đây là hạnh phúc của anh, chỉ có anh mới tự quyết định được hạnh phúc của mình, bố mẹ sẽ hiểu tại sao anh chọn em mà"
    Thế đấy! anh ấy luôn biết cách để làm mình yên tâm, biết cách để mình quên hết chuyện qk, trở lại một người vô tư, hồn nhiên cứ như mới yêu lần đầu........
  2. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nếu chồng chị ấy mới ra đi được 1 năm thì anh hãy để chị ấy thờ phụng chồng xong xuôi đã rối tính tiếp. Hãy để chị ấy làm tròn bổn phận của mình với ông xã quá cố, rồi đi tiếp bước nữa. Lúc ấy, sẽ chẳng có ai nói gì chị ấy, có khi người ta còn thông cảm và quý chị ấy hơn nữa chứ! Hãy đợi thêm thời gian nữa anh ạ! trong thời gian này cố gắng lấy lòng bố mẹ trước nhe! Nếu chị ấy thật sự là người biết điều, yêu thương bố mẹ anh thì em tin bố mẹ sẽ ko ác cảm với chị ấy lắm đâu. Tất nhiên, vì phụ nữ như em đang sống ở XH Việt Nam, vì vậy mà phải chấp nhận một số bất công ko thể thay đổi được, nhưng chỉ cần người đàn ông của mình hiểu, yêu thương, luôn ở bên mình và bảo vệ mình thì quá hạnh phúc rồi!
  3. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhưng kết cục anh ta vẫn chưa là cái điều mà bạn mong đợi, vấn đề là kết quả kia, còn lời hứa thì xời ..... đến tui cũng hứa đại được nếu có cơ hội ( khi có 1 cô gái đẹp ở bên cạnh) ấy chứ.
    (nói nhỏ thui nhé, mọi người nghe được là gay lắm, tui hông phải là người như thế đâu à)
  4. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chưa làm là do mình bởi vì hiện tại mình đang ở xa mà, mình thấy vui vì anh ấy đã lên kế hoạch cụ thể hết rồi (thời gian, người liên quan, cách nói với bố mẹ...), chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp thì thực hiện thôi.
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Bác đang muốn nói "điều tiếng" là điều tiếng gì? của ai? đối với ai?
    1. Trên lý thuyết: Trai, gái không rằng buộc hôn nhân, cả 2 yêu nhau. Chẳng điều tiếng gì. Chiến đấu tiếp
    2. Thực tế (cái bác lo):
    - Trai tơ lấy phải gái nạ dòng, gia đình (xyz...) ý kiến phản đối. Nếu cảm thấy đủ yêu, đủ bản lĩnh thì phải thể hiện mình bảo vệ được bạn gái và tạo yên tâm với gia đình. Còn nếu vẫn còn lo sợ "điều tiếng" thì nên nói luôn để bác kia còn liệu mà tìm mối khác cho đỡ khổ anh khổ ả khổ cả đôi bên.
    - Gái sát phu, mới mất chồng 1 năm đã này nọ kia kìa. Bây giờ mà bác còn băn khoăn đi hỏi người khác thế này thì chắc đến lúc rõ ràng chắc cũng còn lâu, rồi đến cái lúc "tính chuyện" chắc cũng còn lâu nữa nên yên tâm là không phải dính cái tiếng "chồng vừa chết" đâu.
    (cá nhân em thì thấy zai còn sợ điều tiếng lên diễn đàn cầu cứu thì khó mà dám yêu, dám chiến đấu và bảo vệ bạn gái lắm. Thân gái long đong, chồng chết khổ lắm rồi dính thêm phải trai lừng khừng thì không khéo ra cực thảm. Thân gái thương nhau, em mà là bạn bác gái kia thì em khuyên duỗi nhanh cho gọn)
  6. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em thì em sẽ quay lại thôi , nếu 2 bác yêu nhau thật lòng thì có gì phải ngại nhỉ . Nếu bác thuyết phục đc gia đình thì ngon rồi, còn chuyện 1 đời chồng là do khách quan thôi, trên đời này còn nhiều ng rộng lượng lắm, đâu phải ai cũng còn định kiến và những cái suy nghĩ nhỏ mọn về cái " màng " ấy đâu, miễn là yêu nhau thật lòng và chung thuỷ là đc.
    Chứ nếu bác nào thích lấy vợ vẫn còn màng mà nhõ về sau em ý cắm sừng bác thì bác vẫn đau như thế thôi
  7. Tonakin

    Tonakin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Xuất giá tồng phu. Còn gì đâu mà quay lại. Vớ vẩn lại mang tiếng làm tan nát hạnh phúc gia đình nhà người khác.
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    giả sử bố mẹ bạn không biết chút nào về cô ấy thì mọi việc rất dễ xử lý : Tạo đkiện cho bố mẹ bạn thấy được cái vẻ con hiền dâu thảo của cô ấy ( Thực chất nhé , không phải giả vờ tót đẹp rồi sau này lấy nhau rồi lại lòi ra cái đuôi Tôm ). Sau khi đã có tình cảm rôi thì bố mẹ bạn dễ thông cảm và không coi chuyện cô ấy đã 1 lần đò là chuyện lớn đến mức phủ nhận tất cả về cô ấy .
    Trường hợp của bạn , tôi nghĩ rằng bố mẹ bạn không đoòng ý chủ yếu là vì bố mẹ bạn thấy cô ấy là người đàn bà tráo trở không thuỷ chung ( đang yêu bạn thì bỏ đi lấy chồng ) .
  9. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi vào đây để nhờ mọi người có cao kiến gì giúp tôi với ,tôi đă nói rồi bởi vì điều tôi lo ngại nhất đó là gia đình ,chứ không phải bất cứ điều gì khác các bạn không hiểu sao ? Tôi là con một trong gia đình mà .Tôi với cô ấy đã dự kiến là một thời gian nữa sẽ nói chyện với gia đình ,nhưng phải bằt đầu như thế nào đây ,mong mọi người hãy giúp tôi với, tôi đang rất bế tắc .
  10. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy có con chưa?
    Bạn nên công khai dần dần mối quan hệ này, không nên tuyên bố thẳng thắn luôn với gia đình ( không nên gây sốc). Xem từng người trong gđ phản ứng thế nào? ( cũng phải có người nọ người kia chứ). Bây giờ các cụ cũng hiểu và thông cảm với giới trẻ lắm. Sau đó vừa tăng dần mức độ thể hiện tình cảm của bạn và cô ấy với gia đình và tâm sự. Nhờ những người trong gđ thông cảm ủng hộ bạn tác động, thuyết phục những người ko ủng hộ bạn.
    Bạn chưa làm sao cứ quả quyết gđ ...., bạn là con 1 thì càng đc yêu thương và thông cảm chứ. Tôi cảm thấy chính bản thân bạn còn đặt bạn và gia đình bạn lên trên tình cảm của bạn và cô ấy. Khi nào bạn coi cô ấy và TY của bạn là tất cả bạn sẽ làm đc điều bạn muốn. Chúc bạn thành công.

Chia sẻ trang này