1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên quay lại vơi cô ấy ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leminhdao, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên quay lại vơi cô ấy ?

    Chuyện của tôi là như thế này ạ! Cách đây 3 năm tôi có yêu một người con gái đó là mối tình đầu của tôi, và chúng tôi rất yêu thương nhau và nghĩ rằng không có gì có thể chia cách được chúng tôi .Nhưng đúng thời gian đó thì tôi phải lên đường đi làm nhĩa vụ"tức là đi bộ đội đấy ạ" Trong thời gian gần 3 năm đó chúng tôi vẫn thường xuyên thư từ liên lạc với nhau và tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi .Nếu như mọi chuyện nó cứ diễn ra như vậy thì tôi không nói làm gì .Nhưng khi tôi sắp sửa được xuất ngũ thì tôi nhận được một tin là người đó sắp lấy chồng bởi vì sức ép gia đình quá lớn và nhiều lý do khác nữa mà tôi không muốn nói ra đây,cái chính là do bố mẹ cô ấy ép cô ấy .Mặc dù cô ấy còn rất yêu tôi ,cô ấy đã từng gọi điện cho tôi và khóc rất nhiều và ngược lại. Nhưng tôi không biết phải làm sao để giữ được tình yêu đó khi mà kẻ Nam người Bắc ,"tôi đóng quân trong Sài Gòn mà" tôi cảm thấy thật sự tuyệt vọng và chán nản vô cùng ,nhưng cuối cùng tôi cũng đã biết cách vượt qua những ngày tháng đau khổ ấy và nén sự đau thương vào lòng chúc phúc cho cô ấy. Nhưng được một thời gian sau thì không may chồng cô ấy đã ra đi trong một vụ tai nạn xe ,kể ra cũng được 1 năm rồi .Bây giờ chúng tôi tình cờ gặp lại nhau và tình cảm có thể nói là còn mãnh liệt hơn trước nhiều."Mối quan hệ này chưa có ai biết cả" Như vậy tôi phải làm sao đây , có nên quay lại với cô ấy không .Bởi vì tôi chưa lấy vợ, liệu có điều tiếng gì hay không . Tôi mong mọi người trong diễn đàn này hãy chia sẻ và giúp tôi với
  2. HunNhauDiAnh

    HunNhauDiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Chả làm sao cả,thích thì chiến thoai
  3. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    người tình ơi ta đã ko sống dc với nhau thì đành chia tay những giấc mơ ngày xưa,thôi đành chôn sâu trong tim 1 cuộc tình đau,giọt nước mắt khóc cho người đi..................
    nghe bài này chưa zay
  4. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    hok lên.hàng rào gia đình-xã hội sẽ được xây lên đó
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Quay lại đi bạn.Đã yêu nhau rồi sao lại lăn tăn chuyện đó ?
    Đủ niềm tin vượt qua mọi thứ đến với nhau mới là đáng tự hào, trân trọng.Đã yêu đến vậy sao lại phải suy nghĩ nhiều thế ?
    Cô ấy đâu có ngoại tình với bạn ?Chả lẽ cô ấy phải ở vậy cả đời hay sao?
    Cố lên, ủng hộ 2 bạn
  6. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    khi lá đã xa cành thì hãy để lá ra đi mãi mãi, con người ta không bao giờ hớt lại bát nước đã đổ đi cả.
  7. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi những ý kiến như vậy, nhưng mọi người không ở hoàn cảnh của tôi thì không thể hiểu được đâu .Cô ấy cũng đã từng nói chuyện với tôi về vấn đề này và cô ấy rất hiểu và thông cảm cho tôi ,Cô ấy cũng lo sợ rằng nếu như chúng tôi đi đến hôn nhân thì tôi là người sẽ phải chịu rất nhiều điều tiếng ,dư luận xã hội và đặc biệt của gia đình . Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều , dư luận thì tôi không sợ nhưng với gia đình thì gay go hơn cả bởi vì tôi là con một .Chưa nói ra nhưng tôi sẽ biết chắc rằng với gia đình tôi điều đó thì không thể chấp nhận được .Và bố mẹ nào mà chẳng như vậy ,tôi sợ như bác toccno nói ,mọi chuyện điều có thể sảy ra lắm và khi đó chắc chắn cô ấy sẽ đau khổ hơn .Chúng tôi định một thời gian nữa sẽ cố gắng tìm cách nói chuyện với gia đình,nhưng phải nói như thé nào đây?Mong các bạn cho tôi một lời khuyên chân thành với.
  8. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Chẳng vấn đề gì cả nếu 2 người vẫn còn yêu nhau. Nếu là em thì em chẳng ngại tất nhiên là tình yêu phải đủ lớn rồi
    Bác cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định, quan trọng là khi quyết định rồi phải dứt khoát không thì sẽ làm khổ cả 2 người, cô ấy là gặp bất hạnh 1 lần rồi đây nhé
  9. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ không rủ mà tới. Nếu bác thực sự yêu người ta và muốn lấy họ làm vợ thì còn chờ gì nữa. Cưới vợ phải cưới liền tay mà
  10. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải xđ rõ tình cảm của mình đã nhé!Nếu thật sự muốn đến với nhau thì bạn phải biết tính trước TL nếu ko sau này bạn lại dằn vặt mình vì đã ko suy nghĩ kỹ!Nếu sau này xảy ra thì ko hay tí nào vì cô ấy đã chịu bất hạnh 1 lần rồi! Ko nên để cô ấy chịu thêm lần nào nữa!Còn nếu đã suy nghĩ thấu đáo thì bạn nên bàn bạc kỹ với cô ấy và về nói chuyện với gia đình! Mình nghĩ là TY sẽ giúp bạn có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn này!Còn bạn đừng có lo về chuyện ai sẽ nghĩ gì về bạn!Họ có sống với bạn và có trách nhiệm cho cđ của bạn ko?Nên bạn phải tự quyết định lấy cđ của mình thui!

Chia sẻ trang này