1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên quay lại với người con gái đã bỏ tôi không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_the_way_you_are, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. just_the_way_you_are

    just_the_way_you_are Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên quay lại với người con gái đã bỏ tôi không?

    Tôi là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Tôi trước đây đã yêu vài lần. Tuy nhiên chỉ có mối quan hệ với hai người là nghiêm túc. Người yêu đầu tiên của tôi lớn hơn tôi 3 tuổi và sau một thời gian yêu tôi là người chủ động chia tay. Người thứ hai kém tôi 10 tuổi và sau đó cô ấy bỏ tô i đi yêu một thằng khác giàu có hơn tôi vì gia đình cô ấy khó khăn và cô ấy phải giúp đỡ gia đình.
    Cách đây nửa tháng cô ấy đến gặp tôi và có ý muốn nối lại quan hệ với tôi. Thực sự tôi vẫn còn rất yêu co ấy nhưng cũng cong nhiều băn khoăn. Nói chung ai cũng có lỗi lầm phải không.
    Tôi rất muốn tha thứ cho cô ấy. Vậy các bác khuyên tôi phải làm như thế nào trong trường hợp này. Vì thực sự tôi bây giờ rất muốn quay lại.
  2. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em ít tuổi hơn bác nhiều, nhưng theo em người ta có câu ( bác bỏ qua trước em mới nói ) : Nhổ rồi thì không liếm ....
    Tình yêu không có chỗ cho sự dối trá, mặc dù tình yêu cần sự bao dung và che chở, nhưng nếu cô ấy đã bỏ bác đi yêu 1 người khác giàu có hơn với lý do giúp đỡ gia đình, em nghĩ tình yêu của cô ta dành cho bác không đủ mạnh, và bác yêu cô ấy nhiều hơn là cô ấy yêu bác !!
    Vài lời dại dột, mong bác bỏ quá cho !! kính bác !!
  3. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ít tuổi hơn pác nhiều, mà em là gà nữa, nhưng cũng xin đóng góp một vài ý:
    Nếu cô ấy đã muốn quay lại, chứng tỏ cô ấy sống với người đàn ông giàu có kia ko hạnh phúc. Bi giờ cô ấy đã nhận ra giá trị đích thực của tình yêu. Pác hãy điều tra thêm 1 thời gian xem cô ấy đã thay đổi thật lòng hay chưa, chứ để người con gái mòn mỏi đợi chờ một ngày mai tươi sáng em thấy tội tội thế nào ý.
  4. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nói rõ khoảng thời gian từ lúc chia tay cho đến khi cô gái kia muốn quay lại
    Bát nước đã hất đi rồi... Có thể bây giờ bạn thấy phân vân, là vì cái tự ái trong bạn được xoa dịu
    Ngoài 30 rồi, tôi chắc bạn không cần 1 quan hệ, 1 cô gái chỉ để yêu mà còn phải là bạn đời của mình sau này. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ
    Cá nhân tôi cho rằng cô ta không xứng đáng
  5. MuoiYeuHuynh

    MuoiYeuHuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Muội xin có vài lời có gì thất kính xin Huynh bỏ qua
    Theo Muội thì nếu cô ấy yêu thương Huynh thật lòng thì không vì lí do giúp đỡ gia đình để đi "yêu" 1 người khác giàu có hơn đâu. Có lẽ là 1 phần vì gia đình cô ấy và chính bản thân co ấy cũng khó khăn mà Huynh lại ko "giúp" gì được nên cô ấy đã bỏ đi. Đến với người giàu hơn Huynh chắc ban đầu cô ấy nghĩ sẽ tìm được "sự giúp đỡ" nhưng rồi ko có hoặc sự giúp đỡ đó phải trả bằng cái giá quá nặng nề. Nên cô ấy mới quay lại với Huynh. Có thể người đó chỉ "giúp" cô ấy trong khoảng thời gian đầu quen nhau, hoặc vì biết cô ấy đến với người ấy vì $$ nên tỏ ra khinh rẻ hoặc đối xử tệ với cô ấy, hoặc sau khi "con ong đã tỏ đường đi lối về" thì... ( Cái này Muội đặt ví dụ thôi nha, không phải đừng mắng Muội nhé ). Chứ Muội nghĩ cô ấy ko quay lai với Huynh vì yêu Huynh thật sự đâu ( yêu thật thì đâu có làm như vậy ).
    Nếu muốn quay lại Huynh nên chờ thời gian để xem xét liệu cố ấy có thật lòng có thành ý khi quay lại ko? Huynh có chắc rằng mình thật sự sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy trước đây ko? Tha thứ thật sự chứ ko phải bỏ qua. Bỏ qua là để chuyện đó qua 1 bên nhưng đôi khi lâu lâu vẫn bị chuyện đó dằn vặt và có thể Huynh sẽ đem chuyện đó ra để nhắc lại. Phụ nữ khi bị tổn thương tình cảm dễ tha thứ hơn đàn ông nhiều. Đàn ông còn có cái tôi, cái sĩ diện nữa. Và Huynh phải suy xét coi "lịch sử" có nguy cơ bị lặp lại khi gia đình cô ấy khó khăn nữa ko?
    Quyết định cuối cùng vẫn là ở Huynh nhưng nhớ suy nghĩ kỹ Huynh nhé. Muội nghĩ là 1 cô gái dễ lung lạc thì khó có thể làm bạn gái nói chi đến sau này có thể trở thành bạn đời.
    Có lẽ Huynh yêu cô ấy nhiều và có tấm lòng vị tha nhưng cần coi tình cảm mình có được trao trân trọng và người ta có xứng đáng ko Huynh ạ.
    Vài lời mạo muội có gì Huynh bỏ qua dùm. Muội thẳng tính nghĩ sao nói vậy à.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tôi có nên quay lại với người con gái đã bỏ tôi không?
    Tình yêu thật sự ko bao giờ có khái niệm cay cú. Đã yêu thì sẽ luôn tha thứ. Đã tha thứ thì ko bao giờ có cái dòng này
     
  7. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề được đặt ra ở đây là : Tại sao lúc cô ấy gặp khó khăn cô ấy ko hỏi ý kiến anh, và 2 ng có thể xoay sở với nhau, mà lại đi hỏi ý kiến của 1...anh khác?? Có nhiều chiều hướng giải thích :
    1. Anh ko muốn giúp đỡ cô ấy
    2. Anh và cô ấy dù đã chạy vạy nhiều nơi nhưng ko có đủ.
    3. Cô ấy yêu anh thực sự và ko muốn làm khổ anh nên đã quay sang...đào ng khác.
    4. Cô ấy hám tiền.
    Tuỳ theo mỗi chiều hướng có cách giải quyết khác nhau. Nhưng để em đoán thử xem nhé, anh và cô ấy chưa đạt đến độ gần gũi đến mức cô ấy nhờ anh giúp đỡ gia đình, lỗi lớn nhất của anh là ko theo sát và giúp đỡ cô ấy, nàng Kiều cũng có nỗi khổ của nàng Kiều chứ, nếu ko vì chuộc cha thì đâu phải bán mình. Lại phải xét thêm 1 vấn đề : Cô ấy có thật sự cấp bách cần tiền mà...bán tình hay ko, hay chỉ đơn giản là vì gia đình ko đủ giàu, nên muốn tìm chồng giàu để nương tựa về sau, nếu vì lý do này thì cho out ngay.
    Còn nếu vì trong 1 khoảng tgian ngắn cô ý cần 1 số tiền lớn để trả nợ hay gì gì đấy, nên đã chấp nhận yêu 1 anh nào đó theo thỏa thuận, thì có thể tha thứ được, vì nói đi nói lại lỗi cũng 1 phần do anh ko thể giúp được thì cô ấy nhờ ng khác giúp thôi, nhưng em nghĩ chuyện này hiếm mà xảy ra. Vì ví dụ cô ấy lấy tiền của anh nhà giàu kia 100 triệu để lo cho gia đình chẳng hạn, rồi cô ấy say goodbye với lão kia để quay về với anh mà lão kia để yên à? Ko dám đâu.
    Còn lại lý do này hợp lý nhất, là cô ấy muốn đổi đời, muốn lấy chồng giàu, có 1 cuộc sống giàu sang ( đa số những ng nghèo đều nghĩ có tiền là sướng nhất) và có 1 khoản nào đó bòn rút được để phụ giúp gia đình, nhưng sau 1 tgian cặp kè cô ấy nhận ra lão này thuộc hạng ki bo ko dễ bòn tiền chẳng hạn, nên cô ấy đã quay về. hoặc là cô ấy cũng cố gắng yêu 1 anh giàu nhưng yêu ko nổi, ko có hạnh phúc nên phải bỏ. Em nghĩ nếu là trường hợp này là đáng trách chứ ko đáng thương.
    Nói tóm lại thông tin anh cung cấp là quá ít để phân tích và đưa ra kết luận. nên tạm thời chỉ nói được vậy thôi.
  8. just_the_way_you_are

    just_the_way_you_are Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy thông minh và rất duyên dáng, hơn nữa lại học rất giỏi (ngày xưa ở trường cô ấy lúc nào cũng trong top five của lớp).
    Tôi cũng chẳng biết làm sao tôi lại thích cô ấy, lần đầu đi chơi với tôi cô ấy rất nhút nhát, khác hẳn cái vẻ năng động tự tin bình thường. Rồi chúng tôi yêu nhau.
    Tôi luôn đi công tác xa nhà, nhưng tôi có đứa em ở nhà thỉnh thoảng để ý hộ, nhưng trong vòng gần 2 năm yêu tôi cô ấy không quan hệ hay thân mật với đứa nào khác cả.
    Khốn khổ cái thân tôi, suốt ngày đi công tác có khi một hai tháng mới gặp nhau được, tuy có nhiều em khác theo nhưng tôi vẫn luôn là của cô ấy.
    Cho đến cách đây gần một năm, cô ấy đòi chia tay vì không chịu nổi sự xa cách. KHốn khổ cái thân tôi làn nữa, lúc ấy tôilại đưọc lên chức, lại đi công tác không còn thời gian ...
    Tôi đáng bị như vậy...Sau đó thấy cô ấy yêu một người khác giàu có hơn tôi....
    Tôi thấy trong chuyện này mình cũng đáng trách, không biết giữ lấy tình yêu....
  9. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Tớ nghĩ là em Vy nói đúng, nếu cậu vẫn còn thích thì nên quay lại, đứng vì tự ái đàn ông mà từ chối để sau này hối hận. Kinh nghiệm đau thương của tớ khi còn học ĐH, có cô bạn cùng lớp rất xinh và học giỏi thích tớ, tớ cũng thích cô ấy vì bọn tớ có nhiều kỷ niệm lãng mạn. Thế nhưng cô ta giả bộ là mình có giá chút nên mời một người bạn (con trai) chở tới chỗ nhóm chúng tớ gặp mặt, tỏ vẻ ân cần. Sau đó thì tớ vì tự ái nên tớ chẳng thèm tiến tới mặc dù cô ta xin lỗi và bạn bè năn nỉ hộ. Năm rồi tớ về thăm nhà, hôm sau vừa bật TV lên thì thấy cô ta đang làm MC cho một chương trình lớn, nhìn xinh vãi lúa luôn. Sau đó nhóm chúng tớ có gặp mặt (có cả boyfriend của cô ấy), cô ta bảo 2 năm nữa về ăn đám cưới của họ. Tớ lúc đó nghĩ rằng nếu năm xưa mình đừng vì tự ái thì có lẻ chú rễ sẽ là mình.
    Tớ mong bạn dẹp cái suy nghĩ "I''m a man" nếu còn yêu cô ấy, đừng bỏ lở cơ hội như tớ.
  10. OscarLe_gurl

    OscarLe_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là không nên quay lại,cô gái của bác chắc chắc không yêu bác thật lòng đâu.Làm sao có chuyện chỉ vì giúp đỡ gia đình mà chạy theo người khác chứ.Thế bác có biết chắc chắn là cô ấy đi giúp gia đình thật không,hay chỉ nghe cô ấy nói thế.Chỉ mỗi cái việc chạy theo người khác vì $$ là em đã cực kì ác cảm với cô ta rồi .Đặt vào hoàn cảnh em,nếu gia đình khó khăn cần tiền thì bán nhà đi,mua cái nhỏ hơn,kiếm thêm việc mà làm,vay họ hàng bạn bè,đặt nhà đi vay ngân hàng.Hoặc kệ xừ cái gia đình đấy,cứ yêu bác bình thường hoặc cùng lắm là yêu 2 người cùng lúc vì cô ta vẫn còn yêu bác mà.Chứ đằng này cô ý lại bỏ bác để đi yêu một người khác vì $$.Có gì đảm bảo là cô ta đào mỏ của ông kia xong xuôi hết rồi,bây giờ quay lại để quay bác tiếp.Đừng có gà thế ^_^.Và,cần tiền mà không vay được bạn bè thì hẳn là cô ta phải ăn ở thế nào để đến nỗi bạn bè (trong trường hợp có bạn) không tin tưởng cho cô ta vay tiền.Cứ cho đó là một số tiền lớn nhưng cũng có thể vay ở nhiều người .Nhưng em đoán đó không phải là số tiền quá lớn đến nỗi không đi vay được.Người đàn ông kia chắc ko dại gái đến mức đưa cho người con gái mình mới quen một số tiền lớn.Nói chung là,cô ta cực kì không đáng tin bác ạ .Cô ta bỏ bác lần này chắc gì đã không bỏ bác lần nữa với lý do giúp đỡ gia đình,đến lúc đấy thì chắc bác chẳng còn có thể yêu được ai nữa đâu ạ
    >>>Bỏ bỏ hết đê,hehe,nhìn các người iêu nhau mà ta thấy ngứa hết cả mắt.......gru````

Chia sẻ trang này