1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên quay lại với người con gái đã bỏ tôi không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_the_way_you_are, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với bạn, nhưng vấn đề ở đây là cô gái kia có tình yêu thực sự với ông anh của chúng ta hay ko? nên nhớ cô pé đó kém ông anh của chúng ta 10 tuổi đó.
    Xin lỗi chị em, nhưng tôi thấy cô gái đó đang trẻ(20 tuổi) mà đã thay đổi 1 lần thì tôi sợ sẽ có lần thứ 2.
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Mấy bồ ơi, tôi thấy cái nick này lạ lắm, không có giới tính rõ ràng và check ngược vào profile thì thấy có bài hắn viết với tư cách là con gái. Sao thế ????
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Mc nào vậy a ... chít thật không khéo chú rể là tui mất nè ...
    ----------------------
    Tớ nghĩ là em Vy nói đúng, nếu cậu vẫn còn thích thì nên quay lại, đứng vì tự ái đàn ông mà từ chối để sau này hối hận. Kinh nghiệm đau thương của tớ khi còn học ĐH, có cô bạn cùng lớp rất xinh và học giỏi thích tớ, tớ cũng thích cô ấy vì bọn tớ có nhiều kỷ niệm lãng mạn. Thế nhưng cô ta giả bộ là mình có giá chút nên mời một người bạn (con trai) chở tới chỗ nhóm chúng tớ gặp mặt, tỏ vẻ ân cần. Sau đó thì tớ vì tự ái nên tớ chẳng thèm tiến tới mặc dù cô ta xin lỗi và bạn bè năn nỉ hộ. Năm rồi tớ về thăm nhà, hôm sau vừa bật TV lên thì thấy cô ta đang làm MC cho một chương trình lớn, nhìn xinh vãi lúa luôn. Sau đó nhóm chúng tớ có gặp mặt (có cả boyfriend của cô ấy), cô ta bảo 2 năm nữa về ăn đám cưới của họ. Tớ lúc đó nghĩ rằng nếu năm xưa mình đừng vì tự ái thì có lẻ chú rễ sẽ là mình.
    Tớ mong bạn dẹp cái suy nghĩ "I''''m a man" nếu còn yêu cô ấy, đừng bỏ lở cơ hội như tớ.
    [/quote]
  4. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người xài chung một nick; bạn ko nghĩ là có thể share nhau nik hả
    À ờ góp ý câu ko MOD kêu em spam:
    chưa đọc kỹ và cũng chả nhớ bác chủ topic nói gì, nhưng nhìn cái đầu đề topic thì tớ chỉ khuyên thế này, Không
  5. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    hic híc, đây là bác just_the_way_you_are bị bồ đá mà. phải nói là ko liếm lại bãi đờm thằng khác đã nhổ đi.. hehe.. thế mới sát nghĩa..
    Đàn bà thiếu gì.
    Thế nhé, chào bác.
  6. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    này nhé ,cco bạn đó kém huynh những 10 tuổi nên cô ấy rất trẻ con ,cái chính là lúc này anh còn yêu cô gái đó không ,vì như mọi người đều biết một sợi dây đã đứt thì dù nối lại cũng không bao giờ được như lúc đầu ,với tuổi của huynh thì pjhải yêu một cô nào đó chín chắn ,có thể do điều kiện huynh hay xa nhà nên cô ấy thgiếu thốn tình cảm nhưng tại sao cô ấy lại đi yêu một tên giàu có khác và lý do gì mà giờ lại quay lại với huynh vì theo tâm lý con gái thì nếu không vì một l;ý do cá nhân nào đó thì cô ta không bao giờ quay lại với người mà chính cô ta đã đá.Hay cô ta muốn chứng tỏ điều gì .Huynh hơn bọn muội rất nhiều tuổi nên muội tin huynh sẽ có quyết định đúng đắn nhưng thực lòng theo muội thì nếu cô ấy không có lký do gì đặc biệt thì huynh không nên quay lại.....chia bùn...
  7. OohOohAahAah

    OohOohAahAah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào anh 30 tuổi ....
    Em thì chắc chắn không có đủ bản lãnh để khuyên anh nhưng em có 1 chút ý kiến :
    Em nghĩ là cô đó còn trẻ, suy nghĩ không được chín chắn lắm , nên mới hành động nông nỗi .....nhưng khi người ta nhận ra được người nào iêu người ta thiệt tình , nen người ta đã quay về với anh.....em có đọc 1 câu chuyện tên là gà ấp bóng gì đó ...cụ thể nói là đàn bà khi fạm sai lầm (thường là fản bội) họ nhận ra sai lầm đó, quyet định sửa đổi thì đó sẽ là người đàn bà chung thuỷ nhứt trần gian. Nhưng cái đó cũng khó nói , anh fải để 1 thời gian coi kỹ lại ...nếu cô ấy thật lòng thương anh, muốn quay lại, thì cũng nên cho người ta 1 cơ hội ....
    chúc anh may mắn
  8. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    trên đời này ko có gì là tuyệt đối cả. Bạn nên nhớ rằng cô ấy còn rất trẻ, nên sẽ có những lúc thiếu chính chắn trong suy nghĩ và hành động. Vả lại nếu đó là sự thật thì bạn cũng nên thông cảm và chia sẻ cùng cô ấy. Nếu bạn còn yêu cô ấy thì hãy quay lại. Tại sao lại ko làm theo những gì con tim mách bảo. Đừng để sau này hối tiếc. Và tui bít chắc rằng khi quay niềm tin của bạn về cô ấy ít nhiều thay đổi đáng kể. Và bạn cũng nên chuẩn bị tư tưởng là khi quay lại ko nên nhắc lại những gì đã qua. Như vậy 2 người mới có thể có tương lai tốt đẹp, chứ mà xem cái quá khứ của cô ấy là cái gai thì e rằng ko sớm thì muộn 2 người sẽ chia tay lần nữa. Hi vọng rằng cô ấy thật lòng với bạn. Ước gì, người yêu tôi cũng muốn quay về với tui như vậy. Tui sẽ sẵn sàng xem mọi việc chưa xảy ra. Tui đang rất nhớ cô ấy. Tim lại nhói nữa rùi.( chuyện cá nhân tui thui)
    chúc bác tìm được hướng giải quyết cho mình. Chúng tui chỉ co 1thể cho lời khuyên chứ ko thể quyết định dùm được
  9. cuong_cua

    cuong_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ , Tình Yêu thật sự là điều bất tử . Với Tôi tôi chỉt Yêu và yêu 1 người chon đời chọ kiếp . Tôi cũng là người từng thành đạt và sẽ thành đạt hơn , Tôi vẫn chờ người Tôi Yêu

    To : just_the_way_you_are . Nếu Bác thật sự yêu và có thể tha thứ được thì hãy tha thứ , đánh người chạy đi chứ không đánh người chay lại , còn có một cơ hội cho tình yêu của Bác đó
  10. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Đã là con gái, nhất là còn trẻ thì ai chả thích được yêu được chiều, có một bờ vai để nương tựa, về cả vật chất và tinh thần. Nhà em cũng chẳng phải thiếu thốn gì cả, nhưng người yêu giàu có thì vẫn thích hơn người yêu nghèo chứ bác, căn bản ko phải vì em ko mua nổi những thứ em thích, mà đối với phụ nữ, những món quà, rồi sống trong chiều chuộng thì cảm giác mình được bao bọc chở che, thấy hãnh diện với bạn bè. Cô ấy mới 20 tuổi, đừng bắt người ta phải suy nghĩ người lớn như nhũng chị đã 25, 26 tuổi. Cá nhân em thấy bác hoàn toàn sai lầm trong tình yêu với cô bé đó. BÁc đã ko giàu hơn đuowcj nguời ta, lại còn đi công tác suốt, ko quan tâm đến bạn gái trẻ của mình, thì còn trách sao ngưòi ta ko tìm đến người con trai khác.
    Vì cô ấy thực sự kphải là nguời hoàn toàn có lỗi trong chuyện haib ác chia tay, đừng name nó là cô ấy bỏ tôi theo một ngf con trai khác giàu hơn, vì thực sự bác cũng có lỗi. Thé nên em thấy cô ấy vẫn còn yêu bác, hãy cho cô ấy một cơ hội, cô ấy còn trẻ, bác là người lớn hãy tha thứ cho điều đó. Nhưng bác đã 30 tuổi, ko nên mắc sai lầm nữa. VÀ theo ý kiển của riêng em, nếu bác ko tha thứ cho cô ấy và để mất người mình yêu chính là một sai lầm.
    Chúc bác vui!!!
    Được karen_millen sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 18/01/2006

Chia sẻ trang này