1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên quay lại với người con gái đã bỏ tôi không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_the_way_you_are, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zius

    zius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ầy, đọc trang 1 mọi người đều bảo bỏ, trang 2 mọi người lại bảo xem xét lại. Tớ thì theo phái "Xét lại" Riêng có bài áp chót của Karen_millen tớ đọc kĩ thấy nói chí lý lắm. Những gì Karen nói rồi tớ không nói lại nữa. Tớ thấy thế này: cậu là đàn ông có thể xuề xoà, nhưng chị em là hay để ý so bì nhau linh tinh lắm, thế cho nên có thể có câu tình yêu là tất cả nhưng cũng đi kèm luôn là kiếm anh nào khá khá ta yêu. Con gái có chuyện tự hào lẻ tẻ như "Anh tao mua tao cái này "... lắm.
    Có thể ban đầu cô ấy với cậu tình cảm chưa thật sâu nặng gì nên cô ấy mới bỏ đi như thế. Mà tớ đọc mọi người đều bảo cô ấy vì tiền mà bỏ cậu. Ô hay cứ nhà giàu là phải béo, xấu... để cô ấy không còn lý do nào khác để yêu ngoài giàu có à? Nhỡ đâu cô ấy bỏ cậu vì nếu so sánh tình cảm của cô ta cho 2 người là như nhau nhưng hoàn cảnh của đồng chí kia tốt hơn thì sao. Tớ nghĩ cô ấy không phải là người phụ bạc, mà có thể cô ấy thực sự cảm thấy muốn"thử" với một anh chàng giàu có khác. Nhưng họ không hợp thì cô ấy bỏ là điều dễ hiểu thôi. Mà sao lại có chuyện "liếm lại" gì nghe mất vệ sinh quá . Thời đại nào rồi, nam nữ yêu đương phải tự do bình đẳng, nhỡ không hợp thì bỏ đi yêu người khác là chuyện bình thường mà, có gì mà mang tiếng "đồ dùng lại" đâu
    Nếu cậu muốn (hỏi thế chắc là muốn lắm ấy chứ) thì cứ cho cô ấy một cơ hội. Không thì kẻo sau này lấy phải bà vợ đanh đá đêm nằm thổn thức biết thế anh cho nàng một kết cục tốt đẹp cho cả hai từ xưa . Tuy nhiên là chấp nhận người ra lại rồi không được lôi mấy chuyện cũ ra cự nự nữa kẻo cô ấy lại tủi thân, với lại cậu xem thế nào thu xếp chuyện công tác chứ con gái đang tuổi yêu đương không có người yêu bên cạnh dễ tủi thân
  2. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em còn ít tuổi, và cũng có lẽ được sinh ra trong một gđ đầy đủ.Em không nên phân tích 1 là 1 , 2 là 2 như thế.
    Gửi tới just_the_way_you_are :Chỉ có 2 điều sau:
    Một là nếu ông bạn ko còn yêu cô ấy: ko phải nói làm gì nữa.Và chắc cũng ko phải như vậy, nếu thế đã ko có cái topic này.
    Hai, nếu còn yêu, nên xoá khỏi đầu cái tư tưởng cô ấy "đã bỏ tôi", vấn đề là bây giờ khi cô ấy quay lại , cô ấy có thật lòng muốn thế ko.Quá khứ nên gác lại, huống hồ trong cái quá khứ ấy, cô ấy đã làm gì gọi là tội lỗi quá to tát đâu. Phân tích thế này nhé, ông bạn ở xa, gặp nhau ít, cô ấy đòi chia tay vì không chịu nổi khoảng cách, cũng chấp nhận được. Không riêng gì cô ấy, tôi chắc rằng sẽ có nhiều bạn gái quýêt định như thế, và cũng đừng vì như thế mà gán cho họ rằng ko yêu thật lòng, etc... Sau khi chia tay, chẳng lẽ cô ấy ko được quyền yêu người khác, và nếu yêu, cũng chẳng lẽ ko được quyền yêu một người giàu hơn?Cứ phải yêu người nghèo hơn mới là ko phải kiểu "chạy theo tiền" à? Giờ cô ấy quay lại, nghĩ thoáng đi, rằng cô ấy còn yêu, rằng cô ấy nhận ra t/y kia của cô ấy là ngộ nhận, hay chỉ là người kia đến đúng lúc cô ấy cần 1 bờ vai để dựa, và cô ấy, cũng như nhiều người khác, xu hướng tìm đến những gì chắc chắn, bình yên hơn... Tóm lại, theo như ông bạn kể, tôi thấy ông bạn chưa làm được gì nhiều cho cô ấy cả. Mà đã như thế, ko nên quá đề cao mình, nghĩ rằng bây giờ cô ấy cần mình, mình có quyền... kiêu (đại loại thế). Giữ lấy cô ấy!

Chia sẻ trang này