1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên quên em đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binhxii, 15/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhxii

    binhxii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên quên em đi

    Tôi là một ngưòi thẳng thắn và luôn muốn giải quyết mọi việc dứt điểm. Tuy nhiên hiện tại tôi không biết làm sao để giải quyết vấn đề này rất mong các bạn có thể giúp tôi
    Tôi gặp em khi em vào công ty tôi làm và ngay từ ngày đầu tiên gặp em tôi đã nhận thấy tình cảm của mình với em. Những ngày đầu tiên chúng tôi có cảm giác gần gũi và tôi đã rất vui vì em có cảm tình với tôi, chúng tôi cũng có cảm giác khá giống nhau, tôi đã nghĩ tôi thực sự yêu em và không còn người phụ nữ nào trên thế giới khiến tôi phải quan tâm nhiều hơn em nữa. Thế rồi sau đó vì một số chuyện xảy ra chúng tôi không còn gặp nhau nữa, em tránh mặt tôi, không nghe điện thoại, không nói chuyện. Tôi đã nói với em rất nhiều về tình cảm của tôi nhưng tôi cũng không được chấp nhận. Tôi đã rất thất vọng thậm chí không còn muốn làm gì nữa. Sau đó tôi quyết định quên em đi để tìm cho mình một tình yêu khác. Có lẽ vì lúc đó để quên em nên tôi nhanh chóng tìm được một tình yêu khác, cũng có lúc tôi thấy như vậy là xong mặc dù tôi vẫn nhớ đến em, hàng ngày mỗi khi gặp em trái tim tôi đau nhói. Và rồi tình cờ em biết chuyện tôi có người khác, lúc này em nói với tôi em đã rất buồn và em yêu tôi. Mặc dù rất yêu em nhưng khi đó lòng tự ái của người đàn ông trong tôi tự nhiên dâng lên. Tôi nói rằng tôi không còn yêu em nữa, tôi muốn chỉ coi em là bạn. Tôi biết khi đó em cũng rất buồn và thực ra thì tôi cũng rất buồn, vì lúc đó tôi và cô bạn mới cũng có tình cảm. Tuy nhiên từ khi biết được tình cảm của em thì hình ảnh của em luôn hiện hữu trong tôi, khi ở bên cô âý tôi luôn nghĩ nếu người đó là em. Và lúc đó tôi đã hiểu em mới là tình yêu thực sự của tôi, tôi đã nghĩ tới việc chia tay cô bạn gái. Cuối cùng tôi cũng nói hết với cô ấy về chuyện của tôi và em, cô ấy cũng rất buồn nhưng rồi cũng chấp nhận, chúg tôi đồng ý coi nhau như bạn bè và chắc chắn sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến gia đình của nhau. Nhưng cũng thật không ngờ khi tôi quay lại với em, tôi cũng đã nói tất cả với em, tôi xin lỗi và mong được em tha thứ, thì em nói em đã không thể vượt qua được việc tôi đã từ chối tình cảm của em. Tôi đã có cảm giác như đất dưới chân sụp đổ và giờ đây tôi lại không còn biết phải làm gì vì em lại không nói chuyện, không điện thoại, tôi chỉ còn biết nhắn tin cho em, nhưng thực sự tôi cũng không muốn phải nhắn tin, tôi chỉ mong em có thể hiểu tất cả những tình cảm của tôi và cho tôi cơ hội. Tôi biết tôi đã yêu em quá nhiều và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ còn yêu ai được nữa, có lúc tôi nghĩ thôi hãy cố quên em đi cuộc sống gia đình thì tình yêu đâu phải là tất cả hãy tìm một người con gái khác lấy cô ấy và chắc chắn tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy và cô ấy đối xử tốt với tôi thế là xong, nhưng mỗi khi nhìn thấy em trái tim tôi lại như muốn nói tôi yêu em tôi sẽ chấp nhận tất cả và chờ đợi em sẽ quay về với tôi. Tôi phải làm sao để em hiểu hay tôi sẽ mãi mãi quên em đi? Lúc này tôi cảm thấy thực sự bối rối.


    --------------------------------------------------------------------------------
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Người con gái đó k yêu bạn thật sự đâu. Cô ta ích kỉ nên khi bạn yêu người khác thì cô ta làm thế để k bị mất tình cảm bạn dành cho cô ta mà thôi. Quên nhanh, quên khẩn trương đi. Con gái như thế này quá tệ, vừa làm bạn khổ, mà cũng gián tiếp làm người con gái mà bạn bỏ fải khổ sở.
    Nói chung, bạn chỉ là 1 con gà trong nồi cháo tình yêu của cô ấy thôi. Chúc sớm tìm đc hp đích thực
  3. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    cũng nghĩ giống bạn này , quên khẩn trương luôn đi thật đấy
  4. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng adua!!!
    Quên đi!!!
  5. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em adua với các anh chị ơi!
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    tớ như cậu đến tát con bé kia lật mặt, yêu đướng đíu gì như thế
  7. adachi_mitsuru

    adachi_mitsuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tự ái của người đàn ông và tự ái của người đàn bà. Bao giờ vượt qua được bản thân mình thì hẵng bàn tiếp. Chúc bạn may mắn.
  8. DTuan_84

    DTuan_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    khó xử
  9. papamonkey

    papamonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hehe lại có gà bị cáo nó lừa vào tủ lạnh à [​IMG] ,có lẽ ông bạn nên quên vụ này đi và coi đây như một bài học về đàn bà [​IMG] ,phần lớn các em bây giờ em nào chẳng có kế hoach B C D.. trong tình yêu,mà cũng đúng thôi thời buổi kinh tế thị trường không giữ mối thì mấy năm nữa các em í sale hết à....
    ..thân.. chúc may mắn lần sau ông bạn [​IMG]
  10. binhxii

    binhxii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng như thế, tuy nhiên tôi không trách em bởi vì tôi mới làm được cho em cười mà chưa làm được cho em khóc. Dù rất buồn, tôi chỉ mong một ngày em cũng sẽ nhận thấy em có thể khóc vì người khác và người đó là tôi nhưng ngày đó không phải là ngày mất của tôi hoặc khi tôi đã già. Cảm ơn các bạn rất nhiều, được chia sẻ với các bạn làm tôi thấy nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ trang này