1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên thay đổi...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi T_Bi, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_Bi

    T_Bi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên thay đổi...?

    Tôi với ngừơi yêu học cùng lớp nên ngày nào cũng gặp nhau, còn đi học và về cùng nhau nữa chứ..., một số người bảo tôi là như thế thì nhanh chán lắm vì ngày nào cũng giáp mặt

    Tôi thì lại ko thấy như thế,..., tuy gặp nhau nhiều nhưng mà toàn ở lớp thôi, chúng tôi cũng thỉnh thoảng mới đi chơi, mà mỗi lần ở bên nhau là tôi lại thấy xao xuyến và hồi hộp như hồi mới yêu mặc dù chúng tôi yêu nhau đã được 2 năm rồi..., nhiều khi tôi cũng thấy mình hơi lạ nhưng mà lúc nào tôi cũng muốn gặp anh ý,.., tôi có ko bình thg lắm ko,..., có cần phải tạo khoảng cách ví dụ như thỉng thoảng ko gặp nhau hay ko?
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Miễn sao hai người cảm thấy vui vẻ thoải mái , vẫn nồng ấm thì mặc kệ ai nói sao. Đâu phải ai cũng như ai, vì có người gặp nhiều thì nhàm, nhưng cũng có người gặp nếu thấy thú vị thì vẫn cứ tiếp tục. Làm sao bản thân mình và đối phương cảm thấy thoả mái là được. Đôi khi cứ suy nghĩ lắm, đâm ra cứ gò bó hành động mình , khó chịu lắm
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    sao phải tự tạo ra những điều mà mình không muốn? tớ hầu như ngày nào cũng gặp mình iu của tớ mà còn chẳng muốn về nữa là. yêu 2 năm rồi mà vẫn còn cảm thấy như mới yêu là dấu hiệu tốt đấy. cố gắng giữ vững như vậy là ổn rồi. đừng thay đổi bản thân, vì đó mới chính là điều tạo nên tình yêu ở đối phương. và điều quan trọng nhất là đừng bao giờ cố gắng tạo ra khoảng cách đối với người mình yêu. tớ khẳng định điều đó rất nguy hiểm vì không những tạo nên sự xa cách không đáng có, mà có thể khoảng cách đó mãi mãi không thể xoá nhoà. (khuyên thật lòng từ kinh nghiệm bản thân đấy )
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thả nào ăn ngủ chơi vô tội vạ thế Chóp! Không biết anh và Donna hình dung em béo ú, tròn xoe, đi hiên ngang giữa đường phố, miệng nhồm nhoàm nhai, tay cầm gói bắp răng bơ ..... T_Bi ơi em cứ thoải mái đi vô tư đi!
  5. mashimaro_xxx

    mashimaro_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái đi mà... Nhưng mà chú ý rồi có lúc bạn sẽ cảm thấy nhàm chán - trước hay sau đều thế. Nếu thực sự muôn tiến xa thì bạn và người yêu bạn vẫn luôn cần có sự đổi mới thích hợp đúng thời điểm nhé...
    Nhưng mà vẫn còn là học sinh mà.. Thoải mái đi!!..
    Dù sao thì tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà ... Tận hưởng đi đã
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha...lại cho là Chop béo ú sao. Thế thì trí tưởng tượng của hai you ......hay quá, ....đến nổi đáng cho bị điểm một, đứng chào cờ đấy...Mà cũng đúng, hôm qua lúc một nách cầm túi đồ ăn, hai tay cầm hai li sữa đi trên đường, có thằng tây nó nhìn nó bảo : Whoa, big big girl....!!!
    Trở lại vấn đề của bạn gì đó. Nếu gặp nhau không có gì nói, hai mặt chỉ biết nhìn nhau, nhìn muỗi bay, nhìn hai bức tường thì đúng là nên giảm, còn nếu gặp nhau mà hai bạn vẫn nổ như bắp rang, đài radio sóng vẫn hoạt động tốt, chuyện trên trời dưới đất nói không hết, thì cứ keep goin''''...
    Đây khuyên chân thành đấy...

Chia sẻ trang này