1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên tiếp tục không khi người ta đã nói chỉ coi tôi là bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhchangdangyeu1x, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    xulia
    [/quote]
    Hix hix nhỡ rằng tiến triển tốt nhưng là bạn tốt thì sao?? Con gái thì tôi ko biết chứ, con trai mà đang tán bị coi là bạn tốt đau phết đấy.
    [red]Asian Pig
    [/quote]
    Thì thà rằng làm bạn còn hơn cứ tấn công dồn dập rồi cô nàng không thèm nhìn mặt nữa, đối với tui thì tình bạn vẫn hơn là ...
    xulia
  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác anhchangdangyeu1x tập trung vảo chủ đề mình lập ra đi chớ,ai lại để mọi người hì hục góp ý kiến còn bác lẳng lặng ra lập topic mới thế .Bác post lại cái bài ở topic mới qua bên đây coi,để mọi người còn biết là bác đã bỏ đi.
    To leha2000: lại một lần nữa đồng ý với cậu rồi hehe.Nếu bị xem là bạn tốt thật mà mình muốn làm ng` yêu cơ thì con gì chả đau.Có điều con gái hay bị nói thế lắm,nói chỉ để nói thôi,chứ xem là bạn tốt xong rồi vẫn tránh như tránh dịch. Bạn tốt là phải đi chơi cùng với nhau nè,nói chuyện nhiều với nhau nè,tự nhiên đến nhà nhau chơi thật nhiều nè ...híhí.
  3. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi !
    hờ hờ moi noi the ma` bác đã nản long` rồi ưh
    hơi kém đó nha
    phai tấn công chứ.Em cung như bác thôi..............đang cưa
    cứ tấn công mạnh vao` nhưng dừng có sốt sắng quá cứ từ từ nhẹ nhang` .hăy chứng tỏ cho cô áy biết tình cảm thật sự của bạn rồi cô ấy sẽ cho bạn cơ hội
    quan tâm như một người bạn tốt
    ở bên cô ấy những lúc cô ấy cần trong một thời gian dài rồi đến mọt lúc nào đó thử ko liên lạc trong một thời gian dài sau đó lien lac lại bản chất của con gái mà
    Khi dang có thì thấy bình thường đến khi mất rồi mới thấy tiếc
    chúc ban thành công
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy người ta có một chút ý tứ nào với bạn không? Không có thì thôi vậy, rút đi, càng ở lâu càng làm cho người ta bực mình, lại mất thời gian của bạn.
    Ngày xưa mình đã tứng nói thích 1 anh. Anh này nói với mình "Em từ từ đã. Giờ anh xem em là bạn. Sau này như thế nào thì anh chưa biết." Vậy nên mình không rút lui. Sau này anh ấy lại là người chủ động ngược lại với mình.
    Nếu anh ta mà nói với mình "Anh xem em là bạn thôi. Giờ anh không quan tâm đến chuyện tình cảm" thì có lẽ mình rút lui sớm.
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chứ, bác đang iêu cơ mà, chả có lí do gì để mà thôi. Đừng bỏ cuộc, sau này hối hận lắm. Kể cả có người iêu rồi cũng chiến, huống hồ vườn ko nhà trống thế kia. Kiên nhẫn 1 tí, có thể ban đầu sẽ bị coi là trơ mặt, nhưng dần dần nàng sẽ cảm động, con gái mờ, he he
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc mọi người có chủ đề này .Cho tôi xin hỏi ké .Đỡ fải lập 1 topic khác .
    Vậy nếu tôi là con gái ,cũng rơi vào hoàn cảnh gần giống như anhchangdangyeu1x thì sẽ fải làm sao ,chẳng nhẽ cũng trai mặt như mọi người đã khuyên bác ý ha.
    Mà người đó là bạn thân của tôi ,và hiện đang ở rất xa
  7. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    minh` cung không phả al` ngươi` co kinh ngiệm lắm nhưng minh nghĩ theo suy nghĩ của minh` thi hơi khó đấy vi con trai ko giống con gái lắm khi đã nói la bạn thi la thật long ngươi đó muốn có một tinh bạn trong sáng
    nhưng bạn đưng vội nản tinh con ngươi cung sẽ thay đổi
    ban hãy kiên trì hãy cứ la một ngươi bạn tốt đi
    rôi thơi gian sẽ cho ban cơ hội
    na nếu anh tavẫn ko yêu bạn thi rôi con` nhiêu ngươi con tri khác mà
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thật là,chẹp chẹp,chán chú quá,chú có phải là đàn ông ko hả?Cái vấn đề bé tí ti đấy mà cũng phải hỏi à,chả nhẽ con gái trên đời chết hết sao mà phải vậy hả?Chú bỏ ngay em ý lập tức,đi kiếm 1 em khác yêu cho anh nào,thậm chí chú yêu 2 em...1 lúc cũng okie.Thế nhé,quên em ấy đi cho anh nhá,ko thi qua anh,anh giói thiệu cho chú mấy em xinh tươi,ngoan ngoãn,tha hồ mà chọn.
  9. kimminho

    kimminho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác này cũng giống mình rồi, nhưng là trước kia thôi. Em xin đưa ra 3 phương án cho bác lựa chọn:
    1. Tiếp tục yêu, cưa cẩm nhưng luôn xác định rằng yêu vô vọng -----------> mối tình này sẽ die
    2. Kiếm ngay một con thị nở nào khác ! ok? -----------> mối tình này sẽ die
    3. Đi tu, yêu làm mẹ gì cho nó mệt -----------> mối tình này sẽ die
    Kết luận: bác chấm dứt cái trò này đi, đi uống rượu với em đê.
  10. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Dù rằng tôi chẳng đồng ý chút nào với ý kiến của cậu, tuy nhiên cách cậu viết và lập luận thật ấn tượng. Tặng cậu 5* nhé>

Chia sẻ trang này