1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Tôi có nên tiếp tục không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quan_ngo, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quan_ngo

    quan_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ...Tôi có nên tiếp tục không???

    Người tôi yêu... là anh.
    Người tôi mong nhớ nhất ...chính là anh.
    Nhưng anh chưa phải là người yêu của tôi.
    Tôi biết, ngày tôi ra đi, anh đã cố tình giữ khoảng cách vì sợ tôi không thể tập trung học được.
    Tuy nhiên ngoài lý do đó ra, tôi không biết liệu có còn lý do nào khác nữa hay không...
    Anh vốn là người cuốn hút, và thực tế là bao nhiêu năm qua, tôi đã chứng kiến những người con gái tự nguyện đến với anh.
    Anh nói sẽ chờ tôi. Và tôi tin anh.
    Chuyện của chúng tôi sẽ đẹp biết bao, nếu như tôi không có suy nghĩ rằng.. tôi sẽ không lấy anh.
    Có thể mọi người sẽ cười rằng anh chưa là người yêu mà tôi đã nghĩ đến những chuyện xa xôi.. Nhưng quả thực tôi không thể lý giải nổi cảm giác của mình. Anh là người yêu mà tôi mơ ước. Anh cũng tỏ cho tôi thấy tình cảm anh dành cho tôi dù chưa nói ra. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc. Thế mà.. tôi chỉ mong anh là người yêu của tôi thôi. Chỉ thế thôi. Tôi mong muốn có anh bên cạnh, nhưng cũng lại biết một điều rất chắc chắn.. rằng sẽ có một ngày nào đó tôi rời xa anh.

    Mọi người ơi, tôi bị làm sao thế này? Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không? HIện giờ chúng tôi không ở bên nhau nhưng lòng vẫn luôn nghĩ về nhau. Liệu những gì tôi cảm nhận về anh, những gì tôi suy nghĩ trong chuyện với anh có quá tàn nhẫn không? Nếu anh biết, anh có tha thứ cho tôi không?

    Tôi không hiểu nổi mình muốn gì. Chỉ biết rằng tôi rất yêu anh!


    You don't have to change a thing, ILU just the way you are
  2. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn có quyền yêu thì cứ yêu đi đừng có dằn vặt mình như thế!!
    Mình chẳng biết khuyên bạn thế nào cả, chỉ biết là bạn nghĩ nhiều quá!!
    Đừng nghĩ gì nữa,hãy yêu đi nhé!!!
    Yeu La Khong Bao Gio Noi Loi Hoi Tiec
  3. quan_ngo

    quan_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ chúng tôi đang ở rất xa nhau. Nếu tiếp tục chuyện tình cảm này đồng nghĩa với việc tôi bắt anh phải đợi.
    Điều làm tôi băn khoăn và áy náy là chẳng lẽ sau một thời gian đẵng đẵng như thế, đến lúc gặp được nhau lại nói lời chia tay.
    Hơn nữa, khi gặp lại, chúng tôi sẽ đều đã ở tuổi chuẩn bị phải lập gia đình...
    Mà tôi lại chỉ muốn anh là người yêu mà thôi. Anh có những cái tôi không muốn có ở một người chồng!
    Thế đấy, chuyện của tôi mâu thuẫn phải không? Hay chăng như daphne nói tôi đã suy nghĩ quá nhiều
    You don't have to change a thing, ILU just the way you are
  4. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    điều đó chẳng mâu thuẫn đâu.khi yêu thì co thể có người thường nghĩ vậy nhưng khi ta đánh mất tình yêu rồi thì lúc đó ta sẽ thấy thực sự ta ko thể sống thiếu người đó được.tình yêu phức tạp như vậy đấy.
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái....ko,phải gọi là đàn bà mới đúng!Tiếp tục hay ko,co mà biết???
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  6. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Yeu la chet trong long mot it..
    Yeu la chet trong dau mot it..noron ..(ngu di mot it)
    Doi khi co the lam cho moi viec khac di hon(make it be)...nhung doi khi phai bit chap nhan(let it be)...
    Cu de cho moi viec tu no xay ra di hoac cu suy nghi tiep di ....cho toi khi u dien......
    some where i belong
  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    " Mà tôi lại chỉ muốn anh là người yêu mà thôi. Anh có những cái tôi không muốn có ở một người chồng!"
    Thú vị!

    I do it for you !

  8. HoaiNhan

    HoaiNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thú vị gì đâu, chỉ buồn cười thôi. Nói cách khác buồn cười một cách thú vị.
    Bạn quan_ngo đổi tên thành tôi_ngố đi , đùa chút, ai chả có lúc phải băn khoăn phải ko? nhất là trong chuyện tình cảm. Một lần bạn tôi bảo, ko ai trưởng thành trong tình cảm cả, ngẫm nghĩ thấy đúng lắm. Mỗi lứa tuổi ta thắc mắc một thứ he he.
    "Mà tôi lại chỉ muốn anh là người yêu mà thôi. Anh có những cái tôi không muốn có ở một người chồng!" câu này ko rõ nghĩa lắm. Mà ko rõ thì tư vấn thế quái nào được. Người chồng cần phẩm chất gì? tịu trung lại là kiếm tiền đủ cho vợ tiêu, có trách nhiệm, sức khoẻ ổn, chung thuỷ với vợ. Vậy anh ta thiếu cái gì? có thể phỏng đoán là thiếu lòng chung thuỷ. Vậy sao còn nói "Anh nói sẽ chờ tôi. Và tôi tin anh"? vậy nên mới bảo ko thể tư vấn được.
    Này trả lời hộ bạn này
    "Mọi người ơi, tôi bị làm sao thế này?"
    Bị bệnh yêu
    "Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không?"
    Không nên chút nào, cắt đi.
    "Liệu những gì tôi cảm nhận về anh, những gì tôi suy nghĩ trong chuyện với anh có quá tàn nhẫn không?"
    Chả có gì là tàn nhẫn cả, ai chả vậy, khi yêu ai chả trăn trở về người mình yêu, về tương lai.
    "Nếu anh biết, anh có tha thứ cho tôi không?"
    Bạn đã làm gì đâu mà cần tha thứ
    Có điều nếu xác định ko lấy người ta thì đừng yêu nữa, tôi đồ rằng bạn ko làm được, nên mới phải thế này. Anh chàng kia đã đào hoa thế thì lo gì mà ko kiếm được người thay thế cơ chứ. Lần sau trước khi yêu ai phải xác định là sẽ lấy nhé rồi hãy yêu.
    ÔI CON GÁI......
  9. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy HoaiNhan nói đúng đấy!
    Bây giờ tốt nhất bạn hãy để chính bạn thoải mái đi, bạn nghĩ cho chính bản thân bạn chứ không phải nghĩ cho anh ý đâu! Chẳng phải bạn cũng đòng ý với mình là bạn đã nghĩ quá nhiều sao!
    Tình yêu chân chính mang lại cho ta hạnh phúc chứ không mang lại sự phiền muộn như bạn đang có đâu!
    Yeu La Khong Bao Gio Noi Loi Hoi Tiec
  10. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    HÃY NÓI VỚI ANH ẤY RẰNG :"EM RẤT YÊU ANH? VÀ ANH CO TIN VÀO TÌNH YÊU ĐÓ KHÔNG?"
    Nếu anh ấy là người thật sự yeu và nhớ đến bạn thì bạn sẽ có câu trả lời , hãy làm theo những gì trái tim mình muốn như thế sẽ không bao giờ ân hận , chúc bạn hạnh phúc
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh

Chia sẻ trang này