1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Tôi có nên tiếp tục không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quan_ngo, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quan_ngo

    quan_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Ich_h, có lẽ tôi sẽ làm như bạn nói. Một giải pháp đơn giản không ngờ bạn nhỉ? Rồi sau đó thế nào hẵng hay. Tôi đã quá mệt mỏi vì nghĩ ngợi rồi.
    Thực ra, tôi kể câu chuyện của tôi cũng chỉ mong có chỗ để nói thực lòng mình. Tôi cứ tưởng những gì tôi băn khoăn chẳng bao giờ có cách giải quyết. Tại vì phải nói rằng nó không giống lắm với suy nghĩ của một người bình thường (cứ cho là tôi lẩn thẩn .. cũng được ).
    Vấn đề của tôi chắc cũng chẳng có nhiều người gặp phải. Xin lỗi các bạn nếu những gì tôi viết trước đây làm các bạn thấy khó hiểu.
    Tôi sẽ nói lại một cách rõ ràng hơn vậy
    Người ấy của tôi: có tài, đẹp trai, ăn nói có duyên, không lăng nhăng (nói chung là hội tụ tất cả các yếu tố làm con gái thích. Nếu các bạn cho rằng giàu cũng là một yếu tố làm con gái thích thì tôi nói luôn : anh ấy cũng giàu) (tôi thì không cho đó là yếu tố đáng kể)
    Tôi và người ấy: nói chung là mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp nhưng phải xa nhau. Dù anh ấy có hàng tá con gái thích ( kể cả theo cái cách lăn xả vào, còn tôi thì ở xa) thì anh ấy vẫn hướng về tôi và chờ tôi.
    Điều mà tôi không muốn có ở một người chồng: đó là tham vọng QUÁ lớn của anh ấy về mặt sự nghiệp. Một người (sau này) rất có thể dám hi sinh những thứ khác để đạt được mục tiêu sự nghiệp. Nhẹ thì bỏ bê gia đình, nặng thì ... tôi không muốn nghĩ tiếp nữa...
    Tuy nhiên tôi yêu anh. Tôi không đủ bản lĩnh và độ lạnh lùng để từ bỏ chuyện tình cảm đang tốt đẹp của tôi, dù tôi biết nó sẽ chẳng tốt đẹp nếu lấy anh làm chồng.
    Thế đấy!
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tôi.
    You don't have to change a thing, ILU just the way you are
  2. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hic...topic nay thuc ra cung co the dat la
    "khi yeu bao gio cung nghi den hon nhan???" ma chinh minh hoi lau lam roi cung da dat tra cau hoi....
    thuc ra yeu ai ma lay dc nguoi ay thi tot nhung ma neu ko thi danh vay...
    nhung ban co nghi la tinh yeu cua ban se llam anh ay thanh doi ko??? ko de dang dau nhung neu anh ay thuc su yeu ban thi it nhat anh ta se co gang day...
    dung la con gai tui minh rac roi qua.0.. minh cung kieu nhu ban, doi luc ke cung kho
  3. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn quan_ngo
    Tôi thấy bạn hơi lo xa rồi đó.
    Đầu tiên tôi cứ tưởng bạn lo là anh ấy không chung thủy vì các cô gái vây xung quanh như ruồi, thế rồi tôi đọc được lý do của bạn nêu ra, buồn cười quá, suýt nữa là sặc coffee vào màn hình, hehehehe
    Đàn ông mà không có tham vọng trong cuộc sống thì đó không còn là đàn ông nữa đâu,
    nhưng tham vọng đến mức như bạn nói hoặc là chỉ có trong movie hoặc bạn trai của bạn là người duy nhất.
    Nếu anh ta tham vọng đến mức "cuồng tín" như bạn nêu thì anh ấy đã chẳng yêu bạn làm gì hay thậm chí là bỏ thời gian đi chơi với bạn.
    Người đàn ông nào cho dù có đi đâu, làm gì thì cũng sẽ quay về với gia đình của họ thôi.
    An tâm mà tận hưởng hạnh phúc đi.
    P.S: Tui chỉ lo là 2 bạn không giữ được tình cảm khi ở xa nhau trong 1 thời gian dài thôi
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....

Chia sẻ trang này