1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên tiếp tục mối tình này không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi purewater110, 12/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. purewater110

    purewater110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên tiếp tục mối tình này không?

    Tôi và anh yêu nhau được 2 năm. Năm ngoái, mẹ anh đến nhà tôi nói chuyện xin cuối năm cưới. Lúc đó, do mâu thuẫn với chị dâu cả, mẹ anh nói không hợp nên phải bán nhà chia ra. Mẹ anh chia cho người anh cả, 1 cái nhà nhỏ hơn, và một khoản tiền. Về sau, bà cũng mua hộ cho vợ chồng họ 1 cái nhà.
    Sau đó, nhà anh mua đất ở gần nhà tôi. Trong thời gian xây nhà, 2 mẹ con họ ở trọ. Lúc nhà anh xây nhà, nhà tôi cũng giúp rất nhiều, từ cho gửi đồ đến giúp cúng bái. Gia đình tôi giúp đỡ một lần nhưng thấy cách đối nhân xử thế của nhà đó không có trước có sau, nên sau lần đổ móng, gia đình tôi không giúp nữa. Kể cả đến khi lấy đồ nhà anh cũng không có lấy 1 lời cám ơn.
    Nhưng sau khi xây nhà, cũng gần cuối năm mẹ anh lại nói bận vào TP HCM thăm họ hàng, và về quê tìm mộ. Khi bà đi, anh đã đến nhà tôi ăn cơm. Vậy mà, về quê ra, bà đến nhà tôi chơi, không đả động gì đến chuyện cưới xin.
    Sau đó, bà lại đi nói với hàng xóm, không đồng ý cho bọn tôi lấy nhau. Nguyên nhân là do, mẹ anh nói bà không hợp tuổi với tôi, lấy nhau rồi sẽ khổ. Vì hàng xóm ở gần nhà tôi, nên bố mẹ tôi biết.

    Lúc trước khi xây nhà, anh có nói với gia đình, phải bớt lại 100tr, để sau này chúng tôi có tiền lo cưới xin và lập nghiệp. Vì toàn bộ số tiền của anh được chia sau khi bán nhà, do chị anh giữ và mẹ anh quản. Nên bây giờ, mẹ và chị anh yêu cầu anh phải bỏ tôi, họ mới trả tiền cho anh.
    Mà gia đình anh có 3 người, anh là út và chưa có gia đình, nên bà sống với anh. Mẹ anh cũng không hợp với chị dâu cả, nên cũng không sống chung được. Người chị đã lấy chồng, và bà mẹ luôn nghe lời người chị. Bên gia đình tôi, thì nói, anh bất tài, nhu nhược nên sẽ chẳng giúp được gì cho tôi, và tôi sẽ khổ. Quả thật, anh cũng hơi chậm, và sự nghiệp sau 3 năm ra trường, vẫn chưa có gì.

    Tuy nhiên, có một điều khiến tôi băn khoăn, là anh rất yêu tôi, anh nói, sẽ rời khỏi nhà, đi thuê nhà trọ ở riêng, để sống với tôi.
    Hiện nay, anh đã đi khỏi nhà được gần 1 tháng, mà bà mẹ vẫn không mảy may rung động. Đã vậy lại còn vu cáo anh trộm đồ khi anh về nhà giặt đồ, vì ngủ lại công ty không có chỗ giặt đồ.

    Nhưng bố mẹ tôi vẫn không đồng ý, và mẹ tôi còn nói, nếu tôi quay lại với anh, mẹ sẽ tự tử.

    Tôi không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không vì tôi sợ, bây giờ, còn trẻ anh nghĩ vậy, nhưng sau này, biết đâu khi có tuổi anh sẽ thay đổi, lại quay về với gia đình?

    Và còn một điều nữa tôi băn khoăn, nếu đến với nhau, chúng tôi có nên tổ chức cưới xin hay không và phải làm như thế nào?
  2. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu hay không thì đó là do lý trí và tình cảm của bạn và anh ấy Đừng nên vì những điều nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người bạn à, bởi tình yêu đâu dễ để mà có được cũng như đâu dễ để mà áp đặt với người này hay người khác được. Nếu thật lòng hai bạn cùng ý chung sống với nhau đến trọn đời thì tôi nghĩ rằng chuyện của bạn rất dễ dàng khi vượt qua.
    Chúc cho hạnh phúc sẽ mãi ở bên hai bạn
  3. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp c jống bạn e, cũng vấn đề tuổi tác ko hợp,cũng bị mẹ chồng tương lai fản đối, dùng dằng trong 2 năm chỉ có 2 việc: chia tay và quay lại, đầu năm nay bạn e tuyên bố 2 đứa tự tổ chức cưới sau 1 khoảng thời gian đủ để suy nghĩ và trưởng thành (2 năm), ra thuê nhà ở riêng, 1 tháng sau a ta tuyên bố chia tay vì ko còn yêu bạn e nữa, quá nhanh và quá shok, với bạn e và với tất cả mọi người, hỏi kiểu j a ta cũng chỉ có 1 câu như vậy mặc dù 2 ng sống với nhau ko có vđ j, tất cả đều hợp, kể cả khoản abc..xyz, sau đó là gói gém đồ đạc và về nhà ở với mẹ --->>> c nên suy nghĩ kĩ, mong chị ko vấp fải sai lầm như bạn e
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Gạt chuyện bị gia đình phản đối đi,cái chính là ở lựa chọn của chính mình,lựa chọn tốt thì sống,ngu thì chết,thì bị chửi,chuyện của bạn cũng vậy,cảm thấy 2 người lấy nhau mà sống được với nhau,có khả năng làm kinh tế để tự nuôi sống được gia đình nhỏ của 2 bạn thì cưới,còn bạn cứ nhìn vào cách cư xử của bà ta với gia đình mình và với hàng xóm đấy,tôi xin lỗi chứ,loại đó tôi không tôn trọng,già rồi mà không biết cách "đối nhân xử thế"
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Bài dài quá đọc mãi khong hết nên chưa biết tư vấn cái gì.Thế mà!
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    nếu bác ý đã dũng cảm tách khỏi gia đình rồi thì chị cũng nên đặt chút niềm tin vào anh ý , cứ nghĩ thế có khi bác ý tủi thân quay về với gia đình thật ý
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    yêu thì phải tiến thui, lo rì
  8. dzuong

    dzuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------Đã nhận lời giúp đỡ thì cố làm cho chót, nhà ng ta mới làm xong cái móng mà đã ko giúp đỡ nữa
    Mới ra trường 3 năm sự nghiệp chưa có gì cũng bình thường thôi mà bạn.
    Hết ý kiến với bà mẹ của anh ấy luôn, đến con trai mà còn xử sự thế thì trông chờ gì
    Đối với gia đình bạn cách tốt nhất là từ từ thuyết phục các cụ, dần dần các cụ sẽ hiểu và thông cảm. Bố mẹ nào mà chả thương con (ko bao gồm bà mẹ anh ấy đâu nhé)
    Khi đã vượt qua mọi rào cản để đến dc với nhau, sống với nhau sinh con đẻ cái sẽ có rất nhiều ràng buộc, người đàn ông đã quyết chí như vậy bạn nên ủng hộ anh ấy, đừng bao giờ nghĩ và lo sợ về sau khi có tuổi anh ấy sẽ thế này thế nọ mặt khác mình cũng phải xem xét cách cư xử của mình với anh ấy
    Phải cưới, dứt khoát phải cưới cho đàng hoàng nhưng ko phải vào lúc căng thẳng như thế này. Hãy từ từ thuyết phục bố mẹ bạn hiểu và thông cảm đi đã, sự nghiệp của 2 người ổn định đi đã rồi hãy tính đến chuyện cưới hỏi, hãy kiên nhẫn biết đâu 1 ngày nào đó bà mẹ anh ấy sẽ nghĩ lại và sẽ cảm thấy mình sống như thế là quá đáng với con cái bởi mình đã nói bố mẹ nào mà chẳng thương con cái. Nếu vội vã cưới hỏi sau này hối ko kịp đâu, đời người con gái chỉ có 1 lần lên xe hoa thôi
    Chúc bạn có đủ nghị lực để vượt qua.
  9. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống lạc quan là tốt.
    Nhưng lạc quan đến mức cho yêu là tất và đặt niềm tin 1 chiều thôi thì xin lỗi, tôi ko gọi đó là lạc quan.
    Bạn chủ topic kể nhiều về chuyện gia đình ảnh và gia đình bạn, vậy, anh ấy thể hiện quan điểm như thế nào, và có kế hoạch gì khác cho tương lai ko?
    Đàn ông họ khác phụ nữ ở nhiều điều.
    Việc họ ko ở cùng gia đình, chuyển ra ngoài sống 1 mình đôi khi ko hẳn chỉ là vì "để sống cùng với người yêu". Đó có thể là phản ứng của nhiều chàng khi có những mâu thuẫn tương tự.
    Ko phải vô lý khi bố mẹ bạn nhận xét như này như nọ về anh ấy và ngăn cản bạn.
    Tôi tin bố mẹ bạn đủ kinh nghiệm nhìn người và yêu thương con nên mới đẩy bạn vào tình thế phải lựa chọn.
    Một cá nhân sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình ít nhiều luôn nhận và chịu ảnh hưởng từ nề nếp gia đình, tính cách của những người nuôi dạy và sống chung trong gia đình.
    Tôi ko loại trừ có nhiều người họ có được tính cách, suy nghĩ, cuộc sống riêng, nhưng, hoặc, họ là người có lập trường, có chính kiến, hoặc họ nhu nhược, ba phải, dễ chiều lòng.
    Vậy, trong một gia đình mà những mắt xích trong đó như thế, liệu khi có một gia đình riêng, có chắc là anh ta sẽ đóng góp cho tổ ấm của mình những cái tốt đẹp bù trừ cho những cái thiếu của gia đình ấu thơ, hay là cái gì? ko nói trước được.
    Có lẽ tôi đang có khuynh hướng của CN hoài nghi
    PS: cái bài tớ quote lại trên kia cứ theo nick mà nhìn chả lẽ là em9x
    Xin lưu ý, những điều chủ Topic nêu ra KHÔNG HỀ LÀ ĐIỀU NHỎ NHẶT.
    Những điều này ko xem xét trước hôn nhân thì sẽ đeo bám đến suốt cuộc hôn nhân sau này.
    Tiến đi đâu
    PS: Hình như bạn lập topic nhầm box. Vào Tư vấn tình yêu thì đúng hơn nhỉ.
  10. purewater110

    purewater110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tôi không giúp nữa, nhưng vẫn để cho t giúp đỡ nhà họ đến lúc xây nhà xong. Và bố mẹ t vẫn đối xử tử tế với anh ấy trong suốt thời gian qua.
    Đến khi mẹ anh nói không đồng ý cho bọn tôi đến với nhau, bố mẹ tôi, vẫn ủng hộ tôi, cho phép 2 đứa đi lại, nhưng không cho anh vào nhà. Vì bố mẹ tôi nói, bên đó đã không đồng ý, bố mẹ không thể dung túng. Anh ta cần phải giải quyết chuyện gia đình, và bao giờ mẹ anh ra nói chuyện nối lại quan hệ, mới cho anh vào nhà.
    Mất hơn nửa năm trời, anh thuyết phục mẹ bằng đủ mọi cách từ việc gây chiến tranh lạnh, không ăn cơm cùng mẹ, và 2 mẹ con cãi nhau liên miên, cả bà chị đến chơi cũng cãi nhau. Bà chị còn dọa sẽ đánh chết anh ta, nếu anh ta không nghe lời. Bà mẹ thì lúc nào cũng dọa, để cho chị xử lý nọ kia... Có lúc cái nhau, bà mẹ đòi bán nhà, và chia tiền, vì bà góp công xây dựng nên ngôi nhà đó, nên nếu không ở được bà cũng không cho anh ở, bắt anh xây dựng lại từ đầu.
    Nhiều lần, anh nói tôi vào nhà gặp mẹ để thuyết phục, nhưng tôi thấy thái độ hằn học của bà mẹ, không thể nói được gì.
    Và lần gần đây nhất, anh cũng nói tôi vào nhà anh để gặp mẹ thuyết phục. Nhưng lại gặp bà chị, họ khóa cửa nhà lại đánh nhau, không cho tôi về. Ông anh rể đấm vào mặt tôi, anh có chống lại. Mãi về sau, đến lúc bố mẹ tôi vào, họ mới mở cửa. Ông anh rể nhà đó còn dọa chém cả bố tôi.
    Vậy là sau lần đó, bố mẹ tôi, cấm không cho quan hệ với anh. Vì bố mẹ tôi nói, anh không bảo vệ nổi tôi, nếu lấy anh có ngày tôi bị đánh chết. Bố mẹ tôi phải nhặt xác con về.
    Sau vụ đó anh mới bỏ nhà ra đi. Khi tôi hỏi mục đích của việc bỏ nhà ra đi. Anh nói, anh muốn mẹ anh hiểu và thay đổi. Anh chỉ quay về khi nào bà đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Nếu không anh sẽ ra đi mãi mãi, không quay về nhà nữa.
    Anh còn nói, muốn sống cùng với tôi. Nhưng tôi đề nghị đăng ký kết hôn và làm bữa tiệc nhỏ mời bạn bè, thì anh không nói gì.
    Khi ra đi, anh có mang theo sổ đỏ ngôi nhà, mà mẹ anh đang ở. Vì nó đứng tên anh. Tôi nói anh dùng sổ đỏ đó thế chấp vay tiền ngân hàng, lấy tiền mua mảnh đất nhỏ, và xây 1 ngôi nhà nhỏ, 2 vợ chồng ở. Sau đó, nhượng lại ngôi nhà đó cho chị để họ phụng dưỡng mẹ anh, vì tôi biết, lúc bán nhà mẹ anh chia cho chị ta 1 số tiền bằng nửa số tiền của anh, nhưng bà lại giữ lại 1 phần cũng bằng số tiền cho chị, chị ta đã dùng số tiền của 2 mẹ con để mua mảnh đất cũng ở gần đó. Sau đó, bán đi và mua mảnh khác.
    Nhưng anh không đồng ý. Anh nói, làm vậy nếu đến hạn trả, chị anh không đồng ý đổi, và mẹ anh không chuyển đi sẽ sinh kiện tụng lằng nhằng. Anh muốn chờ cho mẹ anh thay đổi ý định, vì theo anh, anh chị anh chỉ cần đến mẹ anh khi bà còn tiền, hết tiền rồi họ sẽ rời xa bà. Lúc đó bà sẽ hiểu.
    Còn nếu tính lương, chúng tôi đều đã đi làm ổn định, đủ sức tự lập. Bây giờ, anh luôn nói, anh thân cô thế cô, rất cần sự giúp đỡ của tôi, nhưng tôi bị bố mẹ cấm, nên rất khó liên lạc với anh. Tôi nói anh cố gắng ổn định chỗ ở. Tìm 1 căn nhà tử tế thuê, rồi đến nói khó với bố mẹ tôi, nhờ họ tác thành cho 2 đứa. Nhưng tình hình này nghe chừng không ổn, vì bố mẹ tôi vẫn cho rằng anh không thể làm nên trò trống gì.
    Được purewater110 sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 14/09/2008

Chia sẻ trang này