1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên tiếp tục mối tình này không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi purewater110, 12/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dzuong

    dzuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn đã viết về gia đình anh ấy thật sự là mình chưa nghe bao giờ.
    Qua toàn bộ câu chuyện của bạn mình nhận thấy một điều này xin chia xẻ, còn nếu ko đúng xin bạn bỏ qua: Tình cảm và sự quan hệ giữa hai bạn đã quá sâu sắc rồi nên ko dễ dứt bỏ, toàn bộ câu chuyện của gia đình anh ấy mà bạn nắm bắt rõ dc như vậy kể cả chuyện tiền nong, đất cát... chứng tỏ anh ấy thực sự yêu thương và chia sẻ với bạn, anh ấy bỏ nhà ra đi là anh ấy chứng minh dc tình yêu với bạn và cũng là cách anh ấy bảo vệ bạn. Cách tốt nhất là bây giờ im lặng và chịu đựng, hãy khuyến khích để anh và cả bạn nữa tập chung vào công việc trong thời gian tới, việc cần bây giờ anh ấy phải chứng minh với bố mẹ bạn, mẹ anh ấy và những ngưòi khác là anh ấy có thể tự đứng bằng đôi chân của mình và có thể tự quyết cho những việc của mình (Có vẻ từ trước tới anh ấy ỷ lại vào gia đình). Còn bạn hãy thuyết phục bố mẹ mình hãy hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của các bạn.
    Cuộc đời còn dài hai bạn có thể chờ thêm 1 thời gian mà. Trái chín trên cây bao giờ cũng là trái ngon. Đến một lúc nào đó mình sẽ dc hưởng thành quả của mình. Hãy coi như đang làm lại từ đầu.
    Chúc hai ban hạnh phúc, mong có một ngày
  2. purewater110

    purewater110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là lý do khiến mình phân vân. Mình cảm thấy bất hiếu nếu sự bỏ nhà ra đi của anh không làm bà mẹ nghĩ lại. Vì nếu như vậy, khi mình theo anh, mình sẽ phải chấp nhận không cưới xin, như vậy thật tội cho bố mẹ mình.
    Hơn nữa, khi mình đến với anh trong sự phản đối của 2 gia đình, tức là mình chấp nhận thân cô thế cô. Kể cả vì thương con, bố mẹ mình có đồng ý, thì việc đối xử với gia đình nhà anh sẽ như thế nào? Dù sao, họ cũng là bề trên, mình sẽ phải chấp nhận thiệt thòi, nhẫn nhục để cư xử hòa bình với họ. Đó là một trong những khó khăn đối với tính cách của mình. Vì từ trước đến giờ, mình luôn được sống trong sự công bằng, không phải luồn cúi ai bao giờ.
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này bạn phải suy nghĩ thật kĩ. Con không thể bỏ mẹ dù người mẹ đó như thế nào, đặc biệt người yêu bạn chỉ bỏ nhà ra đi để dọa mẹ mà thôi. Nếu cứ tiếp tục thì bạn sẽ mất gì, được gì? Có thể sẽ mất cả tuổi xuân, rùi đến lúc nào đó 2 người sẽ thấy yếu lòng, không trụ vững được, rùi sẽ đến 1 lúc bạn phải nghĩ cho bố mẹ bạn như mình bây giờ, rùi có lúc bạn sẽ nghĩ: lấy chồng và có bà mẹ chồng như thế sẽ sống ra sao.....?
    Cứ cho bạn và anh ấy đến được với nhau, nhưng khi sống với nhau có nhiều điều không thể nói trước. Giả sử như 2 bạn mua nhà sống riêng, nhưng rùi bà mẹ chồng cứ trơ trơ đến ở cùng thì sao? chẳng lẽ bạn đuổi không cho ở, rùi mọi người, rùi bố mẹ bạn, liệu bà mẹ chồng đó lại không đi nói xấu rêu rao những điều mình không tưởng....
    Thật sự đó là suy nghĩ của mình, có thể nó khác với nhiều bạn suy nghĩ, có thể mình suy nghĩ tiêu cực nhưng mình chứng kiến nhiều rùi nên mình nghĩ trong những vấn đề này chỉ con gái là thiệt
  4. bickhug

    bickhug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, mình thấy cha mẹ bạn cư xử rất đúng mực đấy, ít nhất thời điểm này bạn hãy suy nghĩ kỹ đã rồi hãy quyết định.
    Trước đây khi nhà bên kia ko có ji thái quá thì cha mẹ bạn cũng tạo dk cho 2 bạn đấy chứ, nh khi con gái bị nhốt và bị đánh thì ai mà chịu được, là con gái mình bị thế thì mình đến đốt nhà kia luôn ý chứ
    CÒn bạn trai của bạn thái độ cũng ko rõ rệt và có vẻ là ng ko cứng rắn, nên sẽ khó khăn lắm, mà bất cứ người nào - dù đàn ông hay phụ nữ cũng ko bao giờ bỏ gia đình mình vì ng yêu đâu, nếu bạn ko nghe cha mẹ để bình tĩnh suy xét rồi khổ cả đời đấy, để xem tình hình ra sao đã, và cưới xin cho đàng hoàng, chả việc ji phải đi đăng ký kết hôn rồi thuê nhà sống cả, bạn làm thế thì ng yêu bạn rồi cũng chẳng coi trọng ji bạn đâu, rồi sẽ ko có kết cục ji tốt cả.
    Hãy dũng cảm và bình tĩnh suy xét nhé
  5. bickhug

    bickhug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa, thêm nữa, bạn phải biết rằng, đã lấy nhau rồi thì MC thế nào mình cũng phải chấp nhận, cầu hoà, nhất là MC tương lai kia đang căm ghét và thù địch thế nào với bạn, bạn cũng phải tốt hết lòng, rồi tử tế ngọt nhạt - bạn làm được kô???
    KHi bỗng dưng mắng chửi bạn, chửi bố mẹ bạn , bạn nghe được không, mới yêu nhau mà đã bị cả MC tương lai với chị chồng tương lai đối xử như thế, sau này, mình xin lỗi, họ cho rằng bạn phải cầu cạnh con trai họ mà vào nhà họ thì bạn sẽ bị coi là thứ ji.
    TÌnh yêu ko phải lúc nào cũng giải quyết được mọi chuyện.
    Đừng nói rằng, tôi lấy chồng chứ ko phải mẹ chồng. KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU BẠN AH. đã lấy chồng rồi thì phải chấp nhận mọi chuyện và tất cả các ông chồng đều coi đó là đương nhiên, nếu bạn ko chịu được thì bạn sẽ là người bị xỉ vả nhất, bị thiệt thòi nhất ... nói chung mọi thứ tệ hại nhất mà bạn phải chịu, lúc đó cha mẹ bạn chỉ biết thương bạn chứ chả còn giúp ji dc nữa, giờ còn có thể lựa chọn, bạn hãy nghĩ kỹ mà lựa chọn.
    Mình nói hơi khắc nghiệt, nhưng c/s thế đấy, làm phụ nữ khổ thế đấy, và khổ nhất là phụ nữ VN, lấy chồng = lấy cả MC.
    Dù mình ko phải là ng có hoàn cảnh quá éo le, nhưng mình cũng thấy hối hận vì lấy chồng, vì chọn 1 gd chồng như hiện nay, mình thấy ko thể sống lâu dài với chồng và gd chồng thế này, mà trước đây mẹ mình ko phản đối, nh cũng ko thích chồng và gd chồng mình lắm. nhiều khi nghĩ, giá mà .......
  6. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Qua những gì bạn viết, mình cũng đoan đoán là bạn "ko yêu anh ấy nhiều lắm". Vì khi yêu sâu sắc, người ta tự tìm cách bào chữa, lý giải cho người mình yêu, tự cho rằng "sóng gió chẳng qua là để thử thách đôi lứa"... Nhưng bạn thì luôn đặt tình yêu của mình trong suy sét, bạn đi theo hướng "thà lấy người yêu mình hơn lấy người mình yêu". Bạn yêu anh ấy phải chăng vì "cảm động bởi tình cảm của anh ấy dành cho bạn?"....
    Mình ko dám khuyên bạn chia tay, nhưng hãy suy sét cho kỹ nếu muốn tiếp tục, vì với tình yêu ko đủ lớn, bạn sẽ khó mà vượt qua đc khó khăn trước mắt...
  7. yl16tt

    yl16tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    phát biểu thế này chắc bạn yêu sâu sắc lắm phải k...hâm mộ
  8. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    nếu chưa yêu sâu sắc thì bỏ đi thôi bạn ạ! khó khăn thế này mà bạn vẫn lao vào sao? tớ nói thật chứ cái chuyện yêu nhau hết mình vượt qua mọi khó khăn gia đình chỉ có ngày xưa thôi. Mình sống với bố mẹ mình quen được nuông chiều, sống yêu thương quen rồi, sao phải vì 1 ng lạ mà phá vỡ tình cảm đó.
    Mà vì chưa yêu sâu sắc nên nếu sau này lấy nhau bỏ nhau thì cũng chết, lại thêm mẹ anh kia nữa. Sống áp lực khổ lắm!
    Tớ chỉ coi trọng bố mẹ và tiền bạc, cuộc sống sướng thân mình trước đã.

Chia sẻ trang này