1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên tin người?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kohiugihet, 22/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    Tin một chút, không tin một chút. Mà nói chung đã có một chút không tin rồi thì khó mà tin lại lắm. Và đừng để hiểu lầm. Đã không tin rồi thì không thể lâu dài được.

    Hiểu lầm cũng có thể hủy hoại một mối quan hệ có thể đã tốt.
  2. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Nếu muốn làm một việc gì đó theo kế hoạch A, mình không tin sẽ làm được, mà nghĩ mình có thể làm được. Cái có thể đó, tuỳ thuộc nhiều thứ lắm.:-*
    Có thể đối xử với chính mình như người khác, nhưng không thể tin người khác như chính mình được.
    Lắng nghe ý kiến của mọi người, và ra quyết định là chuyện của mình.\:D/
    .....................
    Khi yêu một người nhưng không thể có được họ, hãy vui vì họ có thể có được người họ yêu.[r32)]
  3. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giống bạn thôi, nhưng tôi khó nghĩ hơn bạn, vì người ta chỉ có 1 ngày sinh nhật mà nói đến 3 lần và 3 ngày hoàn toàn khác nhau. => cả 3 lần đều là nói dối. Chia sẻ cùng bạn nhe. Quên hết cho đời tươi sáng hơn. Còn tôi thì giờ không biết sao nữa, vừa giận vừa thương... huhuhu...
  4. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    thử tìm hiểu nguyên do thế àno đi sau đó giận hay thươg cũg chưa muộn

Chia sẻ trang này