1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên xin nghỉ việc???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jeweller, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jeweller

    jeweller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên xin nghỉ việc???

    Hồi tôi học cấp 3 tôi rất có cảm tình với anh (học cùng trường) nhưng tôi khá tự ti nên chẳng lúc nào dám đến gần nói chuyện. Năm tôi lên lớp 11 thì anh vào ĐH và một năm sau đi du học. Tôi mất thông tin về anh từ đó. Nhưng có lẽ Chúa đã thương tôi, 2 năm sau ,khi tôi sang Mỹ học , trong 1 lần rỗi rãi vào 1 chatroom và thật ngạc nhiên tôi đã làm quen với 1 nickname mà sau này tôi mới biết đó chính là anh. Câu chuyện của chúng tôi lúc đầu xoay quanh mấy bộ phim, rồi đến ăn uống, đến fố fường Hà nội, sau cùng khi biết cấp 3 học cùng trường với nhau thì trở nên sôi nổi và cảm giác rất thân quen. Khi anh nói tên và lớp + niên khoá thì tim tôi tưởng chừng như vỡ oà ra vì tôi biết đó chính là anh (tât nhiên, có thể anh nói dối, vì chat mà, nhưng bạn biết đấy, lúc ấy tôi đã tin đó là sự thật). Chúng tôi từ chatroom chuyển sang chat ở Yahoo, cứ như vậy 2 năm liền, thường xuyên gửi ảnh cho nhau mỗi khi có dịp đi chơi đâu đó, hay ca thán chuyện học hành, chuyện thời tiết, or đôi khi chỉ là chuyện ông professor củ chuối. Tôi ko nói với anh tình cảm của tôi và tôi biết anh cũng ko có tình cảm với tôi. Tôi nghĩ là thế vì anh hay né tránh nói chuyện tình yêu.........và hình như anh đã có bạn gái...

    Khi anh về VN làm việc, anh cùng 2 người bạn nữa mở 1 công ty tư nhân, làm ăn khá tốt. Khi tôi về nước tôi đã ngỏ ý làm việc ở chỗ anh, mặc dù lúc đó tôi trúng tuyển khá nhiều nơi tốt hơn, tiền có thể kiếm được rất nhiều so với làm cho anh. Vậy nhưng tôi vẫn quyết định về làm cùng anh. Tôi làm việc miệt mài, chăm chỉ, overtime .....Anh cũng thế, anh hay ở lại đến tối, chúng tôi hay ngồi tán gẫu bên tách trà khi công việc đã hòm hòm. Đôi khi tôi thấy bạn gái anh đến đón tối thứ 6 ...2 người đi chơi.....Rất buồn....cứ nhìn thôi, ko biết sao nữa.

    Một thời gian sau, vì nhiều lý do khác nhau mà công ty lâm vào khó khăn và có nguy cơ phá sản. Tôi vẫn tận tình làm việc, thậm chí chấp nhận làm không lương trong gần 4 tháng liền. Ngày ngày mò mẫm, đi gõ cửa nơi này nơi nọ, tìm các fương án....v...v.....làm việc ko biết mệt mỏi. Có lẽ không fải vì yêu anh thì tôi ko thể gồng mình như vậy, tôi cảm tưởng như công ty anh phá sản thì cũng là tôi đau. Dường như cuộc sống ko phụ lòng tôi, anh và 2 người bạn và tôi đã đi một nước cờ cuối cùng, khá táo bạo và đã thành công. Giờ đây, công ty chúng tôi làm ăn rất phát đạt nhưng cũng chính là lúc tôi chợt nhận ra rằng tôi sắp mất anh. Mới 2 tuần trước trong lúc tào lao anh nói chuyện đang in thiệp cưới ....Tôi, dẫu biết rằng chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ đến mà sao vẫn thấy nhói lòng kinh khủng. Vì chuẩn bị lập gia đình nên anh được ưu tiên công việc quản lý dồn cho 2 người bạn kia và tôi. Tôi đã nghĩ không hiểu mình có nên ra đi sau từng đấy tháng ngày ......Tôi đã nói chuyện này (chuyện xin nghỉ việc) với 2 người bạn (cùng điều hành công ty với anh). Họ thực sự bàng hoàng vì từ trước tới nay chúng tôi là một e-kip cực ăn ý và có lẽ vấn đề tài chính của công ty các anh không tin ai đó sẽ nắm vững và tận tâm hơn tôi. Tôi nói với họ là đã đến lúc tôi phải ra đi, không vì tôi kiếm được better job mà vì tôi muốn thế. Họ gặng hỏi tôi vì sao, tôi không nói. Họ kể với anh, anh gọi điện cho tôi, nói rất nhiều, đề nghị tăng lương, tiền thưởng. Anh hỏi tại sao trong lúc khó khăn nhất tôi không bỏ đi mà bây giờ lại bỏ đi. Tôi nói vì tôi là BẠN của anh, tôi ko bỏ bạn lúc nguy cấp. Anh thuyết phục tôi, ngày nào cũng nói, nói đến mức tôi nhiều khi tưởng chừng ko thể kìm nén nổi mình..mà thốt ra "Tại vì em yêu anh". Nhưng tôi kiềm được lòng mình, vì tôi biết nói ra bây giờ cũng chẳng ích gì, chỉ làm rối lòng anh.Tình yêu của anh và cô gái kia kéo dài gần 7 năm, dẫu có phải cách xa họ vẫn hướng về nhau thì 1 câu nói của tôi cúng chẳng thể thay đổi.
    Sáng nay tôi vào phòng anh nói chuyện khá lâu, anh vẫn thuyết phục , cả nhẹ nhàng và giận dữ nhưng tôi cương quyết. Cuối cùng anh cho tôi về nghĩ 1 tuần , thứ 2 tuần sau , nếu tôi quyết định ra đi anh sẽ không cản cho dù anh rất nuối tiếc. ......

    Tôi vẫn đang nghĩ, nhưng bùng nhùng, tôi không hiểu mỗi sáng đi làm không được nhìn thấy anh tôi sẽ ra sao?. Đôi lúc lại an ủi "Từ bé đến lúc gặp anh có thấy anh đâu mà vẫn sống", hic, thật cay đắng. Nhưng rồi lại nghĩ nếu tôi nhìn thấy anh tràn ngập trong hạnh phúc tôi sẽ thế nào??? Hạnh phúc hay ghen tỵ hay có khi nào thấy mình ích kỷ quá không????. Tôi vẫn đang sắp xếp công việc bàn giao cho nhân viên....cũng đã viết sẵn đơn...nhưng hình như có điều gì đó khiến tôi ko muốn bỏ lại tất cả....Tôi thật sự ko hiểu....giúp tôi với.....
  2. rain245

    rain245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chào chị, em ko biết phải nói thế nào, nhưng em nghĩ tình yêu là như thế, chứ ko fải những thứ phù phiếm như bây giờ. Chỉ buồn là không phải lúc nào tình yêu cũng theo ý của mình.
    Khó thật, nhưng em nghĩ trong cuộc sống, có những lúc mà người ta phải vượt lên, phải vượt qua chính mình, dù có xót xa nhưng cái gì đến vẫn cứ phải đến. Nếu bây giờ chị không vượt qua được thì mãi sau này chị ko vượt qua được đâu. Còn nếu sau này có việc gì thì chị vẫn có thể giúp anh ấy cơ mà, đừng lấy lý do ấy để ở lại. Cái cảm giác muốn làm tất cả vì người ấy thật mãnh liệt nhưng có những lúc phải dùng lý trí mà sống.
    Chúc chị có được quyết định từ trái tim mình ?, cuộc sống là như thế !!!
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào anh bạn kia lại ko nhận ra tình cảm của bạn dành cho anh ta qua từng đó thời gian ??? Nếu ko nhận ra thì 1 trong 2 người có vấn đề : Hoặc bạn quá nhút nhát hay anh kia quá thờ ơ.
    Dù sao tôi rất khâm phục 1 tấm lòng như bạn. Nếu là tôi tôi sẽ bày tỏ tình cảm với anh kia.
  4. jeweller

    jeweller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi bỏ công việc ở đây, tôi định sẽ ra nước ngoài làm việc. Tôi cảm giác Hà nội quá bé nhỏ và tôi sợ lại fải đau lòng nếu gặp anh ấy đâu đó trong thành phố này. Nhưng tôi không hiểu nếu hàng ngày không được trò chuyện cùng anh, ko được nhìn thấy anh thì tôi sẽ thế nào.......??? Rồi còn những khi anh gặp khó khăn, tôi ko thể ở bên cạnh giúp đỡ.
    To Risky99: Có lẽ là tôi có vấn đề thật(!!!?????) tôi nhút nhát ko dám bày tỏ lòng mình, ko fải vì tôi quan niệm con gái ai lai nói trước, ko fải thế. Tôi chỉ nghĩ nếu nói ra, tôi và anh gặp nhau sau này sẽ khó xử, mà cũng chẳng giải quyết được gì???. Tôi cho là anh ấy biết, nhưng chắc anh ấy cũng nghĩ như tôi...hơn nữa.....anh ấy có GF rồi.......
    Ngày xưa cũng thế và bây giờ cũng thế, đối với các cô gái anh ấy luôn cư xử đúng mực vì trong tim anh chỉ có 1 người duy nhất. Đôi khi họ giận hờn nhau....anh cũng chỉ làu bàu vài câu và ca thán với tôi.Hình như trong cuộc sống ồn ào này chỉ có cô ấy và tôi ngồi nghe anh trút nỗi bực tức. Những lúc đó ,tôi chỉ cười cười. Có lần ko hiểu sao tôi bảo "Mệt mỏi nhỉ?, giải tán luôn đi" thì anh ấy giãy nảy lên "Cậu đùa á, không được, ko được đâu, có chết tớ cũng ko làm thế!!! " (bọn tôi vẫn xưng hô ngang hàng mặc dù tôi kém tuổi)..............
    Cảm ơn rain234 và risky99
    Jeweller
  5. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi mà ty vẫn trẻ con vậy sao? Bạn hãy nghĩ đến gia đình bố mẹ bạn buồn thế nào khi biết chuyện này.
    PW
  6. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong em thấy khâm phục chị lắm lắm. Nếu không phải là một người con gái cực kỳ bản lĩnh và nhân hậu thì chắc chị sẽ không làm được như thế đâu. Em không nghĩ chị nhút nhát không bày tỏ tình yêu của mình với anh ấy, mà đấy là vì chị biết nghĩ cho người mình yêu thương. Nếu như chị chỉ suy nghĩ như mọi người, bày tỏ tình yêu của mình, cạnh tranh với cô gái kia chắc gì đã là hay. Quá rõ là anh ấy chỉ yêu cô gái kia, chị bày tỏ tình cảm chỉ làm cho mối quan hệ giữa chị và anh ấy trở nên xấu đi thôi. Trên đời này kiếm được một người như chị không hề dễ chút nào.
    Giờ đây có thể chị là người phải chịu thiệt thòi, thậm chí là thiệt thòi rất nhiều, vì chị hy sinh cho anh ấy nhiều quá. Nhưng có lẽ đến thời điểm nên nghỉ việc rồi chị ạ. Giờ đây anh ấy đã sắp có một gia đình yên ấm, công ty cũng đã ổn rồi. Em nghĩ đã đến lúc chị phải đi thôi. Đã đến lúc chị cần phải nghĩ cho bản thân chị hơn. Chị không thể cứ suốt đời nhìn ngắm một con người, rồi hy sinh cả cuộc đời mình như thế. Chị cũng không cần phải lo thêm về những khó khăn anh ấy có thể gặp phải trong tương lai. Anh ấy và đồng nghiệp có thể tự vượt qua được. Mà cũng không cần phải nói ra tình cảm của mình đâu chị ạ. Em nghĩ là để anh ấy tự biết thì anh ấy sẽ tôn trọng chị hơn rất nhiều vì tình cảm của chị và những gì chị làm cho anh ấy, cho công ty của anh ấy đáng quý vô cùng.
    Chị hãy tin là trong tương lai chị sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình, mặc dù đối với những người như chị, chuyện ấy sẽ rất khó khăn. Thực ra nếu nói là cần phải quên anh ấy đi, chắc chị sẽ không làm được đâu. Nhưng chị hãy cố gắng vùi sâu chôn chặt nó vậy.
    Có lẽ chị cũng đã tự đưa ra được quyết định của riêng mình, post bài thế này chỉ để tham khảo thêm ý kiến mọi người thôi. Cố gắng sống thật thanh thản chị nhé! Em chắc kém chị nhiều tuổi, và đây chỉ là những suy nghĩ của một con bé mới chập chững vào đời thôi. Em chúc chị hạnh phúc. Mà em cũng tin là chị sẽ hạnh phúc, chị cũng tin như vậy đi chị nhé!!!
  7. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của chị buồn thật đấy.....
    Nhưng chị hãy tin rằng: People are in our life because they are meant to be there...
    Những gì chị làm cho người mình yêu quả là đáng khâm phục.. Người ta thường nói rằng, chỉ cần sống trọn vẹn với tình yêu của mình là đủ. Và người ta cũng nói rằng chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc... Khi chưa yêu, nghe câu nói đấy cũng ừ cho qua. Lúc mới yêu, thấy câu đấy có vẻ hơi giả dối.. Vì có ai đang yêu lại muốn xa người minhg yêu đâu cơ chứ? Nhưng đến khi thực sự yêu và đồng cảm với anh, mới thực sự hiểu rằng khi thực sự yêu ai đấy, mình cũng sẽ để người đó hạnh phúc. Vì khi yêu ai đó chân thành & sâu sắc, mình sẽ vượt qua được sự vị kỉ. Tuyệt vời làm sao chị là một trong số đó.
    Chị phải làm gì đây? Thực sự em cũng không biết.. Chỉ có một người có câu trả lời.. Đó là bản thân chị... Có lẽ chị sẽ không thể nói với anh. Chẳng gì có thể thay đổi.. Anh vẫn là anh, vẫn sẽ thuộc về người khác. Nếu chị nói, cái thay đổi sẽ là mối quan hệ giữa hai người.. Nó sẽ không còn thoải mái như trước nữa.. Còn chôn chặt mối tình trong tim ư? Cũng đau lắm chứ?? Nhưng có lẽ đấy là giải pháp tôt nhất...
    Là một người bạn, đó có lẽ là chỗ đứng phù hợp của chị. Một người bạn... Không có nghĩa là chị không còn chố đứng trong anh.. Dĩ nhiên là sẽ rất khác với tình yêu..
    Chị đã sống với tình yêu của mình.. Với em, thế là đã trọn vẹn.. Có lẽ khó ai đủ dũng cảm như chị.. Nhưng đã đến lúc chị phải sống cho bản thân chị nữa. Ừ khi ra đi, chị sẽ không thể nhìn thấy anh hàng ngày, không thể trò chuyện với anh nữa, nhưng như thế, chị sẽ tự do hơn. Và chị có thể mở lòng mình hơn.. Sống bên cạnh người mình yêu, làm sao chị có thể làm được???
    Mọi chuyện rồi chị cũng sẽ phải tự quyết định. Là người trong cuộc, chị sẽ có câu trả lời đúng đắn.. Hãy nhớ chị nhé..
    I will remember u
    Will u remember me?
    Dont let your life
    Pass you by
    Weep not for the memory...

    Được hTqA sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 22/06/2004
    Được hTqA sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 22/06/2004
  8. jeweller

    jeweller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ. Các bạn đừng nói khâm phục tôi vì nếu trong trường hợp của tôi, bạn cũng sẽ cư xử như vậy. Anyway, thanks.
    À, hôm nay lúc khoảng 8 giờ tối anh ấy có nhắn tin cho tôi, một câu rất bâng quơ "Eh nhóc này, con gái thích con trai là chuyện thường mà, có gì đâu". Tôi không trả lời (vì tôi ko biết trả lời thế nào???hic), tôi tháo pin ra +dặn người nhà là tôi ko tiếp chuyện điện thoại cố định.
    To bạn pinkwind78 :Hoàn cảnh hiện nay cho phép tôi tự lựa chọn bạn ah. Tôi đang sống cùng dì. Dì tôi goá chồng, có một con gái nhưng giờ cô bé đang đi du học. Khi tôi lên lớp 4, mẹ tôi qua đời, khoảng gần 3 năm sau bố tôi cưới vợ 2. Cô ấy không đối xử tệ với tôi, nhưng cũng chẳng phải tốt. Lúc đó tôi cũng đã khá chững chạc (lớp 7) nên tôi ko cảm thấy quá khủng khiếp. Bố tôi rất mải làm ăn, đi suốt ngày, cũng nhờ có ông mà chúng tôi được sống khá sung túc. Khi tôi lên lớp 12, tôi phát hiện ra vợ của bố ngoại tình với một đối tác làm ăn của ông. Khi tôi vào ĐH, tôi thấy chuyện đó vẫn tiếp diễn, thấy căm giận cô ta kinh khủng vì cô ta tiêu tiền của bố tôi mà lại cặp bồ với người khác. Tôi (lúc đó tự cho mình có quyền và có bản lĩnh) nói chuyện thằng thừng với cô ta, hy vọng cô ấy sẽ dứt bỏ ...Tôi doạ sẽ nói chuyện này với bố. Chẳng ngờ cô ấy rất tự đắc, cô ấy cho rằng nếu tôi nói ra thì bố tôi sẽ tin ai hơn??, mà tang chứng vật chứng đâu??. Rồi không biết cô ấy kích động bố tôi thế nào mà ông gửi tôi đi học nước ngoài.Đứa bạn thân của tôi bảo nếu tôi còn cố công tìm hiểu chuyện này....biết đâu cô ta chẳng tìm cách hại tôi???
    Đến khi tôi học xong, về VN , tôi cảm thấy ở nhà mình quá ngột ngạt. Bố tôi vẫn vậy, ông vẫn quay cuồng với công việc. Tôi ở nhà đối mặt với cô ta mà chỉ muốn phát sốt bởi cái thói kênh kiệu, ngày càng quá quắt và hay soi mói của người đàn bà đó. Tôi xin chuyển qua ở với dì, bố tôi cũng chẳng ý kiến. Tôi ko biết trong trái tim ông còn chỗ nào dành cho tôi không???? Hôm trước tôi cũng có nói với bố có thể tôi sẽ ra nước ngoài làm việc Ông ấy không những đắn đo suy nghĩ mà còn bảo tôi đi sau này sẽ gửi em trai tôi (con của cô kia) sang cho yên tâm. Thực tình tôi chẳng ghét gì em tôi và có lẽ bố tôi tính toán thế cũng fải. Chỉ có điều, sao ông ấy không hỏi tôi, dẫu chỉ một câu nhỏ như là "Từng này tuổi rồi mà con không ổn định công việc mà kết hôn đi???". Thế đấy.................
  9. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thông cảm với bạn vô cùng. Có lẽ không cần phải nói nhiều nữa vì các bạn khác nói hết cả rồi. Hãy đi đi bạn ạ. Hãy tìm cho mình một khoảng trời riêng nơi bạn có thể bắt đầu một cuộc sống mới, cho riêng mình. Quãng thời gian mà bạn dành cho anh ấy là quá đủ, và nay là lúc bạn nên kết thúc. Nếu bạn tiếp tục công việc, khó mà kiềm chế nổi khi bạn chứng kiến anh ấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Mà phá hoại hạnh phúc ấy là điều mà bạn không bao giờ làm. Nếu bạn vẫn quẩn quanh bên anh ấy, làm sao bạn có thể tìm kiếm hạnh phúc riêng tư của mình. Một tình yêu bền vững, tận tâm và sâu sắc như vậy sẽ không cho phép bạn nghĩ đến hạnh phúc riêng tư. Nhỡ may trong một lúc yếu lòng nào đó, bạn có thể dại dột phá vỡ tình cảm tốt đẹp mà hai người dành cho nhau bấy lâu, ai biết? Rồi sẽ có lúc anh ấy hiểu rõ tình cảm mà bạn dành cho anh ấy, lúc ấy thì sẽ ra sao? Sẽ rất khó xử cho anh ấy. Hãy dứt khoát ngay từ bây giờ. Khi bạn đi tới một chân trời mới, có những người bạn mới, và có khi là một tình yêu mới, bạn sẽ giải tỏa được những suy tư ấp ủ bao nay. Khi bạn trở về gặp anh ấy với hạnh phúc viên mãn của riêng bạn, hẳn anh ấy cũng sẽ mừng vui, và bạn cũng đủ cân bằng để bình thản ngắm nhìn anh ấy tận hưởng hạnh phúc của riêng anh. Như thế chẳng tốt đẹp hơn nhiều sao?
    Nói quên thì dễ, làm mới khó. Nhưng tôi tin bạn, với nghị lực của mình, có thể làm được điều ấy và tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Một người như bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc như muôn người khác. Và hãy nhớ bày tỏ hết tình cảm của mình với người mình yêu trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn
    Chúc bạn tìm được hạnh phúc đích thực của riêng mình. Dũng cảm lên, Chúa phù hộ cho bạn.
  10. thanhtam_icq

    thanhtam_icq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ừh chia tay hay không đâu quan trọng , quan trọng bạn có yêu người đó như thế nào chứ ? Bạn tự trả lời câu hỏi đó sẻ làm bạn có quyết địng đúng đắn nhất

Chia sẻ trang này