1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên xin nghỉ việc???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jeweller, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ban_sung_linh_tinh

    Ban_sung_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đừng chạy trốn thế chứ bà chị.......chị không muốn làm bạn với người đó sao hả chị.......tất nhiên là không phải ai cũng cho rằng không yêu được thì làm bạn.......nhưng mà tình bạn cũng có thể coi là 1 loại hình của tình yêu mà......đâu nhất thiết cứ phải có nhau suốt đời nhỉ......chỉ cần là bạn cũng có thể coi là tri kỉ mà.......Bây giờ mà bà chị chạy trốn thì em sợ cả đời bà chị cũng không muốn lấy chồng mất........hic hic.......người ta hạnh phúc mà chị không thấy hạnh phúc sao.....Cái gì mà chả có 2 mặt hả bà chị......đừng có chạy nhé.......hãy mừng cho anh ta 1 cái phong bao to vào và 1 cái thiếp thật đẹp chúc cho họ mãi hạnh phúc.......
    Tất nhiên theo em thì chị lúc đầu cũng sẽ đau khổ nhưng mà chị thử nghĩ xem.....tại sao lại phải buồn khổ nhỉ.......đó chỉ là 1 cảm xúc lớn lao thôi mà......chưa phải là 1 tình yêu đâu....vì em quan niệm yêu là phải cả 2 phía cơ.........Chúc bà chị luôn vui vẻ....ở lại mà xây dựng tổ quốc chứ........đất nước cần nhiều người đi học ở nước ngoài về lắm.......hic hic.....
  2. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Chào chị! Tình huống của chị thật khó xử.
    Em nghĩ rằng anh bạn mà chị yêu đang rất muốn chị và anh ấy giữ được tình bạn đẹp giữa 2 người. Chắc chắn anh ấy cũng cảm nhận được phần nào tình cảm của chị(vì 2 người đã gần gũi và làm việc cùng nhau trong rất nhiều năm) và ít nhiều cũng giải thích được lý do mà chị muốn nghỉ việc.
    Nhưng tình yêu của chị dành cho anh ấy là vấn đề quá nhạy cảm mà cả 2 người ko thể nói đến khi anh ấy thuyết phục chị ở lại.
    Đáng lẽ ra chị nên dũng cảm nói lên tình cảm của mình và giữ anh ấy lại cho mình. Hạnh phúc chỉ đến với những người dám đấu tranh để giành lấy nó. Bây giờ thì anh ấy sắp cưới, chị chẳng thể nào xen vào giữa 2 người đc. Vấn đề bây giờ là chị phải quyết định xem có thể sống gần anh mà không yêu anh ko?
    Theo em nghĩ nên có giải pháp như thế này: Chị thử xa cách anh ấy một thời gian. Tự kiểm nghiệm lại lòng mình xem có phải chị đã quá yêu anh ấy và ko thể quên được anh ấy khi ở bên cạnh anh không. Nếu đúng là tình yêu của chị đã quá sâu nặng thì không có cách nào khác là chị phải dứt bỏ tình bạn với anh, hoàn toàn xa anh, tập trung hết mình vào công việc, hy vọng thời gian sẽ xoá đi hình ảnh của anh trong lòng chị.
    Nếu chị đủ vững vàng và mạnh mẽ để vượt qua tình yêu và có thể coi nó như kỷ niệm đẹp của cuộc đời mình thì chị hãy mở rộng lòng mình để chấp nhận sự thật là anh và chị ko bao giờ vượt qua tình bạn. Như vậy thì chị vẫn có thể ở lại tiếp tục làm việc với mọi người, sống giữa tình cảm của đồng nghiệp (chị đang trong một e-kip ăn ý mà) và giữ mối quan hệ tốt với anh ấy. Và đến lúc nào đó, một tình yêu chân thành và đẹp đẽ sẽ đến với chị.
    Em chúc chị có được quyết định đúng đắn nhất.
  3. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,
    Thật đáng tiếc cho người đàn ông nào đã bỏ lỡ cơ hội có chị trong cuộc đời của anh ta. Em thật khâm phục chị, một người phụ nữ rất can đảm.
    Em nghĩ quyết định ra đi của chị là một quyết định đúng. Người ta nói xa mặt cách lòng. Có lẽ khoảng cách không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của chị như đối với những phụ nữ khác, nhưng chắc phần nào cũng làm chị nguôi ngoai. Ngoài ra, đi đến môi trường làm việc mới, gặp những con người mới có khi chị lại tìm được một người nào đó thích hợp hơn cho mình. Em nghĩ chị cũng nên tạo cho mình một cơ hội để quên anh ấy đi. Với nghị lực của chị, chắc chắn chị sẽ vượt qua tất cả.
    Chúc chị tìm được hạnh phúc cho mình.
  4. jeweller

    jeweller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, cả ngày nay tôi ngập lụt trong công việc nên chẳng vào mạng được. Mọi người nhiệt tình quá, tôi xin cảm ơn rất nhiều.
    Sáng nay tôi đã xin nghỉ chính thức rồi. Tôi không đợi đến deadline thứ 2 tuần sau nữa. Tôi ..ít ra cho đến thời điểm này chưa thấy hối tiếc. Anh không phản ứng gì, còn các đồng nghiệp khác thì giận tôi (ko fải căm giận mà là giận vì sao bỏ đi với lý do ko chính đáng. Tôi biết anh đã nói một lý do khó thuyết phục họ).
    Đến khoảng 6 giờ chiều, mọi người đã về hết,anh lại ngồi uống trà với tôi, nói những câu chuyện thân quen tưởng như ko có chuyện gì. Đến đoạn cuối cùng......tôi nhớ mãi:
    Anh : Hôm qua cậu nhận được tin nhắn của tớ không?? (cái tin nhắn rất bâng quơ của anh gửi cho tôi hôm qua "Eh nhóc này, con gái thích con trai là chuyện thường mà, có gì đâu")
    Tôi : Có, nhưng máy tớ hết pin....(nói dối)
    Anh : Thế là cậu đã đọc nó nhỉ ??
    Tôi : uhmm, uống nước đi, sao hôm nay trời nóng thế ...(đánh trống lảng)
    Anh: Này , chúng mình đi thẳng vào vấn đề nhé, cậu biết chuyện gì mà???
    Tôi: Uh, tớ biết cậu đang nghĩ gì
    Anh: Tớ cũng biết cậu biết tớ đang nghĩ gì
    Tôi : ..........................................
    Anh: Cậu định sau này thế nào? Tớ thì ko sao cả, chỉ lo cho cậu thôi. Tớ biết là vì tớ nhưng tớ không có lý do để ngăn cản....
    Tôi : uhmm, tớ quyết định rồi. Trước mắt tớ sẽ có thế đi học tiếp.....
    Anh: Trước khi đi cậu có muốn điều gì không???
    Tôi: Tiền bạc thì không, ước mơ ko , tớ ko tin có điều kỳ diệu....đến tuổi này rồi...
    Anh: (xoay xoay cốc nước), ngày xưa đã có lúc tớ thích cậu lắm nhé
    Tôi: Sao tớ không biết nhỉ? (nghĩ chắc cậu ấy đùa)
    Anh: Thật đấy, nhưng mà cậu nghĩ mà xem, tớ với cậu trông thế thôi mà chẳng hợp đâu/
    Tôi: Uhmm, có lẽ không hợp thật..... nhưng mà tớ thì tớ thích cậu lắm
    Anh: Uh, chuyện thường mà, con gái thích con trai.......có gì đâu
    Tôi: Cậu tin là tớ thích cậu à?
    Anh: Ừ, tại vì hồi đầu năm có lần mượn cellphone của cậu để gọi, thấy cậu đề tên tớ là MYLOVE. Tớ nghĩ thế, và tớ biết vì sao cậu lại ra đi. Tớ biết mình không thể làm gì được, chắc cậu cũng hiểu, tớ không thể mà......
    Tôi: Uống trà đi rồi về.
    Anh: uh, đi về
    Tôi: có một điều tớ muốn hỏi ?
    Anh: Uh?
    Tôi: Cậu có yêu cô ấy không ? vợ sắp cưới của cậu ??
    Anh: Có chứ, tớ yêu cô ấy, tớ yêu cả cậu nữa, nhưng 2 kiểu tình cảm khác nhau. Cậu là đứa bạn tốt của tớ.....và (anh cười) ...cho phép tớ ôm cậu 1 lần nhé.....hình như mình chưa bao giờ ôm nhau thì phải.......?????
    Jeweller
    Mùa hè thật nóng, đã gần 7 giờ tối rồi mà đường phố sao vẫn nóng hầm hập........Jeweller đứng đợi xe buýt.......rồi...cô ấy lên xe ....bỏ lại đằng sau...ko phải một tình yêu không có lời như khi cô ấy lập topic này..........
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, chúc mũng chị vì cái kết cục có hậu. Tuy không như chị mong muốn nhưng mà em thấy là có hậu.
    Chúc chị tìm được hạnh phúc của mình.
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là mọi chuyện sẽ phải thế thôi, nhưng không thể không buồn không đau vì nó, vẫn biết làm thế là tốt nhất nhưng sao không thể cầm lòng được, hãy để nước mắt tuôn rơi cho lòng nhẹ bớt, hãy tâm sự với những người bạn, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi thôi.
  7. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  8. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên chúc mừng bạn, cái gì cần nói thì đã nói rồi. Bây giờ bạn có thể thanh thản tìm kiếm hạnhh phúc cho mình. Quan trọng nhất là anh ấy hiểu tình yêu của bạn, thế là quá đủ, phải không? Yêu vì yêu là thế, yêu người hết lòng, chỉ mong người biết mà không mong đáp trả. Chuyện tình của bạn có thể viết thành tiểu thuyết được đấy, hi vọng bạn sẽ xuất bản nó nay mai, chắc chắn sẽ là một best-seller
    Chúc bạn hạnh phúc trong quãng đường đời sắp tới (và móng sớm được đọc tiểu thuyết của bạn )
  9. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    BẠn là một cô gái rất đáng yêu. Tôi tin bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình ở nơi mà bạn sẽ đến. Đã có một thời gian tôi gần giống như bạn vậy. Niềm vui của tôi là làm tất cả những gì có thể làm được vì anh ấy . Nhiều người bảo tôi thật ngốc nghếch nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vì điều ấy, chỉ vì tôi yêu anh.
    Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đấy tôi lại phải xa anh ấy cả. Nhưng tất cả những điều dường như không thể ấy đã xảy ra. Và tôi đã có một quyết định giống như bạn. Đến một nơi không có anh ấy..
    Có lẽ ban đầu mọi thứ sẽ rất khó khăn. Nhưng bạn hãy tin rằng trong cuộc sống này còn rất nhiều người yêu thương bạn và xứng đáng để bạn yêu thương.

  10. jeweller

    jeweller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã động viên. Đúng là hôm qua tôi đã có một giấc ngủ thật say......không chập chờn như mấy tuần vừa rồi..
    Tôi quyết định sẽ đi học tiếp. Thế là sáng nay lên lịch cho một loạt việc cần làm. Phóng xe ra đường đi mua sách về học...Chẳng hiểu từ nhà đến hiệu sách có bao nhiêu đường mà tôi cứ chọn đi qua công ty. Ngồi trên xe, tôi mong ....anh sẽ đi đâu đó ra ngoài.......để tôi được nhìn anh như mỗi sáng. Thật là ngu ngốc, tôi đã nghỉ rồi cơ mà, tôi chưa quyết tâm...đáng ghét... Đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại reo, 1 trong 2 người bạn của anh gọi "Sao giờ này mà em chưa đi làm ha?". Tôi ngơ ngác "Em nghỉ rồi mà, anh ...ổn chứ?" - "Thôi nào, đến làm đi, hôm qua em bàn giao hết mà giờ nó lại lung tùng fèo lên rồi, anh chưa kiếm được ai thay cả".........Tôi chợt nghĩ "Tại sao mình ko chạy qua công ty nhỉ ....để được nhìn thấy cậu ấy....." Tôi đắn đo.........một hồi lâu.......nhưng rồi tôi lại không đến công ty. Tôi ra bờ hồ ngồi, chuông điện thoại reo liên tục........Làm sao đây???, đã định đứng lên đi......nhưng lại thôi. Cuối cùng, tháo cái sim ra, vứt xuống hồ.
    Tôi đang nghĩ mình sẽ làm gì từ giờ đến mùa xuân năm sau? Vì nếu đi học chắc sẽ fải nhập học đầu . Lại còn nữa?, có nên đến dự đám cưới của anh ấy không?.

Chia sẻ trang này