1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên xin nghỉ việc???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jeweller, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sugar78

    sugar78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi mới vào đọc cái topic này và thật sự thấy cảm phục bạn lắm. Bạn là một cô gái mạnh mẽ, dầy nghị lực và sống rất tình cảm. Chuyện of bạn buồn nhưng cuối cùng thì bạn cũng đã nói được ra tình cảm of bạn và anh ấy cũng hiểu tình cảm of bạn dành cho anh ấy. Vậy là tốt rồi. Tôi hy vọng la bạn và anh ấy sẽ vẫn có thể làm bạn tốt of nhau. Còn đám cưới of anh ấy tôi nghĩ bạn nên đi. Cho dù là sẽ đau. Người ta nói khi yêu thì luôn mong cho người mình yêu được hạnh phúc vậy là vui rồi. Vậy thì bạn nên di dự đám cưới và chúc cho anh ấy hạnh phúc. Tôi nghĩ bạn là người mạnh mẽ và có nghị lực chắc chắn bạn sẽ làm được thôi. Chuc cho bạn sớm tim được hạnh phúc đích thực of minh.
  2. hiphop3000

    hiphop3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng lần đầu tiên đọc topic này của bạn, mình rất khâm phục bạn đấy. Mình xúc động vô cùng trước trái tim và tấm lòng của bạn. Cũng phải công nhận bạn là một cô gái có nhiều phẩm chất tuyệt vời, và đặc biệt là rất nghị lực.
    Mình cứ suy nghĩ thử đặt địa vị như tình huống của bạn, mình thấy không thể cư xử đĩnh đạc và kiềm chế như bạn, cho dù mọi người cũng cho rằng mình là người có nghị lực. Lúc này đây, mình nghĩ bạn rất cần một vài người bạn thân để chia sẻ. Hãy để cho lòng mình vơi bớt, hãy tự thương lấy bản thân mình, bạn nhé! Nghĩ đến bản thân nhiều hơn một chút đi.
    Chúc mừng quyết định đi học tiếp của bạn. Mình nghĩ đó là giải pháp tối ưu nhất trong điều kiện của bạn. Biết đâu đấy, có khi tụi mình lại có thể gặp nhau và trở thành bạn bè?
    Chúc bạn sẽ luôn thanh thản và hạnh phúc nhất định sẽ đến với cô gái tuyệt vời như bạn!!!
  3. nenas23

    nenas23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Doc bai viet nay cua ban xong toi cung thuc su kham phuc con nguoi ban va thay tran trong tam long cua ban. Ban co mot trai tim rat nhan hau va mot trai tim day yeu thuong.
    O mot so diem toi cung giong ban nhung toi so toi ko the nghi luc nhu ban de vuot qua chinh minh.
    Hay cu yeu nhu ban da tung yeu du co the hanh phuc o phia bo ben kia cua cuoc doi nhung hay cu tin rang minh da song het minh vi tinh yeu. Moi thu khac con lai la do duyen phan ko may ma thoi.
    Loi cuoi cung toi muon noi : Be yourself
  4. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    To bạn pinkwind78 :Hoàn cảnh hiện nay cho phép tôi tự lựa chọn bạn ah. ..... Chỉ có điều, sao ông ấy không hỏi tôi, dẫu chỉ một câu nhỏ như là "Từng này tuổi rồi mà con không ổn định công việc mà kết hôn đi???". Thế đấy.................
    [/quote]
    Ai dè hoàn cảnh éo le quá, dù sao bạn cũng là người quá bản lĩnh rồi!
    Thiết nghĩ , a chàng kia cũng chưa chắc xứng đáng là người đáng được hưởng hạnh phúc mà bạn tặng cho đâu! cứ thử cưa a ta là biết liền!
    Giả sử nếu a ta là người quá tốt thi bạn cũng nên đi thật nhanh, hoặc nếu ko cần thiết fải đi thì cố quên a ta đi trước khi a ta chuẩn bị bỏ cô nàng kia quay ra với bạn "vỡ môi làm gáo" đó!
    TB: hình như bạn cũng muốn lập gia đình rồi! chúc bạn tìm được hoàng tử như ý!
    PW
  5. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Chị jeweller à! Em rất xúc động khi đọc chuyện của chị.
    Nếu em là anh bạn chị, em sẽ nói với chị nhiều hơn, và có lẽ em sẽ đón nhận tình cảm của chị mất.
    Nghe chị nói thì có vẻ như chị ko đi nước ngoài nữa. Chị ở lại nhé?
    Dù chị làm gì, ở đâu, mọi người xung quanh sẽ luôn ủng hộ chị.
    Chị đừng buồn nữa nhé.
  6. jeweller

    jeweller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn thanh minh cho anh ấy, cũng không muốn đôi co gì với bạn nếu bạn nói anh có xứng đáng nhận được tình yêu của tôi hay không?. Tôi chẳng thế giải thích được vì sao tôi yêu anh, yêu đến mù quáng (thằng bạn tôi hay nói "tình yêu nào mà chẳng mù quáng"). Tôi không hối hận vì đã ra đi, chỉ không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa? Tôi có cái tật xấu là ít biểu hiện cảm xúc của mình trước mặt người khác. Người nhà vẫn thấy tôi sống bình thường, thành ra chẳng ai hỏi, có khi thế lại tốt.
    Tôi thấy mình ích kỷ với bản thân nếu cứ dày vò, bùng nhùng với những ý nghĩ không đâu vào đâu. Tôi biết mình không nên thế nhưng chẳng cách nào gạt anh ấy ra khỏi tâm trí mình. Tôi đã đọc lời khuyên của các bạn, mọi người bảo tôi hãy đi tìm một tình yêu mới, rồi sẽ quên anh ấy, nhưng mà ...sao thấy khó khăn và gượng gạo... Nếu nói tôi không muốn lập gia đình, ko muốn sống trọn vẹn thì là tôi nói láo.Nếu nói từ trước đến giờ tôi không gặp ai khiến tôi rung động ít nhiều thì là tôi cũng nói láo.Nhưng tôi ko thể không so sánh anh với những người tôi đã gặp. Anh có cái gì đó mà họ không thể có, không fải tiền bạc, ko phải địa vị danh vọng. Chỉ biết ở bên anh tôi được là tôi, tôi không phải tỏ ra e dè, tỏ ra ta đây là cô bé ngoan ngoãn, tôi có thể cười đùa, tâm sự mọi việc.Ở bên anh tôi thấy an tâm và có thể vượt qua tất cả. Mà các bạn biết đấy, đến cái tuổi của tôi rồi ........thật khó để bắt đầu.Nếu vì trách nhiệm với gia đình, với bản thân, tôi có thể cố....nhưng cố không có nghĩa lúc nào cũng được, đúng không ?.
    Hình như càng không gặp nhau, tôi càng nhớ hơn......Nó như cơn nghiện.....tôi ko biết nữa......
  7. jeweller

    jeweller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn XuanThuy1979 (chắc bạn sinh năm 79 nhỉ?), bạn nói làm tôi sợ......Vì nếu anh ấy đón nhận tình cảm của tôi lúc này, thì tôi sẽ là kẻ có tội. Bạn biết vì sao rồi chứ?. Người ta sẽ oán trách anh ấy, oán trách cả tôi nữa. Chẳng phải sĩ diện gì cho cam, nhưng trong chuyện này phải để lý trí thắng bạn ạ. Bạn biết vì sao lúc trước tôi dám nói là tôi thích anh ấy không? Vì câu chuyện của chúng tôi là anh ấy khơi mào trước,hơn nữa anh ấy hiểu hết rồi, anh ấy không bất ngờ. Và tôi hiểu anh ấy đủ khôn ngoan để biết phải hành động thế nào.
    Còn chuyện đi học, Fall bây giờ thì đã muộn rồi, nên phải để Spring. Tôi nói chuyện với bố, bố tôi cũng bảo nên đi học tiếp vì đi làm khiến tôi stress nhiều.
  8. hiphop3000

    hiphop3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán là bạn dự định đi học tại Úc? Vậy thì chắc là không hy vọng gặp được bạn trong thời gian học rồi, vì tôi hiện đang học ở châu Âu. Tôi cầu mong dự định của bạn sẽ sớm trở thành hiện thực, và từ nay đến lúc đó, bạn sẽ thấy nhiều khó khăn, đó chính là những câu hỏi mà tình yêu của bạn đang tự dằn vặt mình. Bạn đã rất nghị lực, và tôi tin, bạn cũng không cho phép mình yếu đuối trong lúc này.
    Có thể là tôi nhiều tuổi hơn bạn một chút, tôi cũng từ kinh nghiệm ít ỏi của mình, mạo muội cho rằng không có chuyện tình cảm nào là không thể vượt qua được. Tình yêu của bạn dành cho anh ấy rất mãnh liệt, rất sâu sắc, song điều đó không có nghĩa là bạn không thể yêu thêm một lần nữa, cũng sâu sắc không kém, và thậm chí rất mãn nguyện và hạnh phúc vì sự lựa chọn mới của mình. Bạn cũng không cần phải "cố" làm gì, just take it easy, and naturally!! Cuộc sống có vô vàn ngã rẽ, và trong ngã rẽ tiếp theo, biết đâu bạn sẽ "đụng" phải một chàng trai là của chính bạn, chỉ dành riêng cho bạn mà thôi?
    Hãy nhìn về phía trước, tương lai của bạn là ở đó! Có lúc ta cũng quay lại phía sau, nhìn lại những gì đã qua, và bạn đã không phải hối tiếc về bất cứ điều gì mình làm, đúng không nào? Vậy thì hãy thanh thản bước đi thôi!
    Thân mến.
  9. Ban_sung_linh_tinh

    Ban_sung_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chị lại không dám gặp lại anh ấy nhỉ......vẫn là bạn mà.....càng chạy chốn càng đau khổ thôi....Được cái chị tuy không được tình cảm của anh ấy nhưng mà chị có công nhận là chị có thêm tình cảm của bao nhiêu bạn bè không......chị có cảm nhận thấy mọi người đều đang nói chuyện tâm sự với chị rất chân thành không vậy........thật tuyệt vời còn gì nữa.......mọi thứ đều có 2 mặt của nó mà......chị có thấy vậy không.Nếu chị vẫn muốn đi thì mọi người đều chúc chị vui ve và hạnh phúc trong tương lai.......
  10. hiphop3000

    hiphop3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không nghĩ sự ra đi của bạn là sự chạy trốn. Đây là lúc bạn tự giải thoát cho bản thân mình, tìm cho mình một hướng đi rộng mở với nhiều sự lựa chọn mới. Với bản tính của bạn, ở bên cạnh anh ấy, bạn sẽ vẫn luôn yêu anh ấy mà lại đau đớn vì không có được anh ấy cho mình. Đấy là bạn đang tự làm khổ mình mà thôi (tự đóng chặt các cánh cửa tương lai của mình), điều đó thật là ngốc nghếch, xin lỗi vì đã nói vậy. Và bạn đã không làm thế, mình mừng cho bạn. Thời gian là liều thuốc quý, cho chúng ta sự bình an, thanh thản.
    Bây giờ, bạn đừng nên một mình u buồn và gặm nhấm nỗi đau của mình, hãy đi chơi, tâm sự cùng bạn bè thân. Hãy tích cực chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, hãy đọc sách, tập thể thao... những điều mà trong thời gian làm việc vất vả, bạn chưa kịp làm. Hãy giữ cho mình bận rộn nhé. Và hãy online với những người bạn trong forum này nữa, hy vọng điều đó sẽ giúp bạn ít nhiều.

Chia sẻ trang này