1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên yêu người đã có vợ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi InLoveWithBadguy, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. InLoveWithBadguy

    InLoveWithBadguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên yêu người đã có vợ?

    Tôi đang yêu một người đàn ông đã có vợ và sắp có con nữa. Tôi thật sự yêu người ấy và không thể vì việc người ấy đã có gia đình mà tôi từ bỏ tình yêu của mình. Tôi cũng chưa bao giờ và không bao giờ có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình anh ấy vì tôi biết anh ấy cũng rất yêu thương vợ mình nhưng cũng không thể chối bỏ rằng anh ấy cũng yêu tôi nhiều như vậy. Tôi thật sự bối rối, không phải vì tôi và anh ấy không thể tiến xa hơn (tôi đã chấp nhận điều này) mà là vì nếu tôi vẫn tiếp tục với anh ấy thì sớm muộn gì vợ anh ấy cũng biết. Nếu như vậy tôi sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi chị ấy và nói cho chị ấy biết tình cảm của anh đối với chị như thế nào. Chỉ sợ rằng chị sẽ không chịu hiểu và thông cảm cho anh và tôi. Tôi phải làm sao đây???
  2. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì cách tốt nhất là bạn hãy tránh xa người ấy đi. Khoảng cách và thời gian sẽ giúp bạn quên người ta đi. Bạn nói là bạn không hề muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh ấy, không muốn làm khổ vợ của anh ấy nhưng những hành động hiện giờ của bạn là qua lại, tiếp tục mối quan hệ với anh ta chính là phá hoại đó thôi.
    BẠn hãy bình tĩnh suy xét cho kỹ. Bạn nên tránh xa anh ta đi. Đừng liên lạc với anh ta nữa cho dù với tư cách là một người bạn cũ!
    Chúc bạn sáng suốt!

    Puppy
  3. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn sao vậy , bạn định chỉ yêu mà không cần lập gia đình sao? Bạn hãy suy nghĩ cho chín xem nào. Tình yêu của bạn chẳng đi đến kết cục tốt đẹp nào cả mà nó có nguy cơ làm đổ vỡ hạnh phúc của người khác. Đàn ông tham lam lắm, họ muốn có nhiều thứ, cả vợ con cả người tình, chỉ có bạn bị thiệt thòi thôi.Theo tôi bạn nên cắt đứt quan hệ này ngay lập tức. Không bao giờ nên yêu người có vợ.
    A@A
  4. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chào bé InLoveWithBadguy.
    Thằng cha mà bé yê không phải người tử tế. Anh nghĩ bé thực sự in love with bad guy rồi.
  5. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Rất mâu thuẫn:
    1. Nếu anh ta rất yêu thương vợ làm sao còn có thể rất yêu thương bạn??? Bạn ngộ nhận quá mất rồi. TY chỉ có một và chỉ một mà thôi.
    2. Ko muốn phá hoại gia đình anh ấy nhưng vẫn không chịu dừng lại. Hành động đó chính là 1 hành động phá hoại rồi.
    3. Làm sao có thể thông cảm được với 1 cô gái cố tình phá hoại hạnh phúc của gia đình mình hả bạn? Bạn nên cẩn thận, nếu chị ấy có máu Hoạn Thư thì bạn sẽ lãnh đủ đấy. Cả về mặt pháp lý lẫn đạo lý bạn đều là người sai, sẽ không ai bênh vực cho bạn đâu ngay cả khi "chị ấy" lên cơn điên cho bạn trọn 1 ca axit vào giữa mặt, huhu.
    Tóm lại đừng đùa với lửa bạn ơi.
    Ngày chưa có anh em mang một nỗi buồn
    Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
    Anh đến nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi
    Gánh buồn này bằng gánh khác nặng hơn
    [/bi]
  6. dilmahdau

    dilmahdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật......cứu khổ cứu nạn......Thiện tai....Thiện tai.....!
    Đúng là mâu thuẫn quá..?
    Bạn đúng là dại quá...Những quan hệ như thế thì không đảm bảo cho bạn 1 tương lai đâu,chắc chắn là anh ấy sẽ không bỏ vợ để đến với chị....
    Thời gian cứ thế sẽ trôi đi...và tuổi xuân của chị sẽ tàn phai....Chỉ còn tuổi già với nỗi cô đơn, trống trải.....!
  7. dongocgiao2000

    dongocgiao2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu do con tim mách bảo, không ai co thể khuyên ai chính xác trong chuyện tình cảm. Các bác bảo yêu người có gia đình thì không có tương lai, tôi hỏi lại các bác chắc đang yêu người chưa có gia đình thì bao nhiêu bác khẳng đình được rằng mình sẽ mang lại tương lai chắc chắn cho người ta ????? Tình yêu thất sự phức tạp, chắc gì bạn inlovewithbadguy đã yêu anh ta nêu như anh ta chưa có gia đình. Cái cảm giác ăn vụng đôi khi cũng rất tuyệt đấy chứ. Theo tôi yêu người đã có gia đình thì cũng không hay nhưng cũng không hẳn là đã xấu đâu... nó đem lại cho ta những cảm giác tuyệt vời nếu chưa thử thì không thể biết được ..... phê lòi mắt.
  8. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi yêu người đã có gia đình thì cũng không hay nhưng cũng không hẳn là đã xấu đâu... nó đem lại cho ta những cảm giác tuyệt vời nếu chưa thử thì không thể biết được ..... phê lòi mắt.
    ***************
    Đúng là điên nặng!!!
    ] Ngày chưa có anh em mang một nỗi buồn
    Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
    Anh đến nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi
    Gánh buồn này bằng gánh khác nặng hơn
    [/bi]
  9. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hãy thử đặt trường hợp mình có vợ có chồng vào có người muốn yêu vợ hay chồng mình thì mình sẽ thấy thế nào. Không muốn người ta đối với mình như vậy thì cũng đừng làm như vậy với ai.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  10. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bác này nên vào viện tâm thần.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST

Chia sẻ trang này