1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên yêu người đã có vợ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi InLoveWithBadguy, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng viễn vông. Chắc còn nhỏ xem phim với truyện tình cảm lâm ly, bi đát nước mắt nhiều quá.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  2. muaxuanvn

    muaxuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Text
    Hãy tránh xa đàn ông để cuộc sống trở nên đơn giản hơn và không còn nước mắt của con gái!
  3. InLoveWithBadguy

    InLoveWithBadguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    huhu tôi biết tôi làm như vậy là không đúng nhưng tôi thực sự không thể từ bỏ ảnh. Nhiều khi nghĩ chỉ còn cách là ... chết... chết là hết... nhưng vẫn không thể chết được... còn có cha mẹ... nhưng ba mẹ có hiểu cho con đâu... Dẫu biết rằng trên đời này còn có nhiều người đàn ông tốt hơn nhưng làm sao có ai hiểu tôi như anh ấy... làm sao... làm sao??? Phải, tôi biết là tôi điên rồ, chính vì thế nên chắc có lẽ chỉ mình ảnh mới hiểu và yêu thương tôi. Dù sao tôi cũng rất cám ơn các bạn đã cho tôi những lời khuyên. Cho dù tôi không thể làm theo thì những lời khuyên của các bạn cũng giúp tôi rất nhiều, ít nhất là cho tới bây giờ, khi tôi đã ít nhiều ý thức được việc tôi đang làm và hậu quả của nó. Tôi đã biết điều gì đang chờ đợi tôi phía trước... tôi đã sẵn sàng để đón nhận tất cả...
    Lan
  4. nanhgv

    nanhgv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống co nhiều sự trái ngang của cuộc tình của đôi lứa yêu nhau.Kể ra nó cũng phức tạp, Mà tình yêu vụng chộm cung co cai hay chứ,nó đem lại cho ta cảm giác bất ngờ... thật thú vị.Tôi chỉ muốn rằng trong mỗi chúng ta phải biết chính mình chứ không cung có những tình yêu vụ lợi. mà nhất là các bạn gái chưa bao giờ có kinh nghiệm trong tình yêu.Tình yêu hay hay nhỉ...?
    nanh
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Trái tim có tiếng nói riêng của nó, đôi khi người ta chẳng hiểu vì sao lại yêu người này chứ không phải người kia. Bạn lỡ yêu người đàn ông đã có gia đình, điều đấy không phãi là xấu, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi lòng mình người đàn ông đó có xứng đáng với tình yêu say đắm mà bạn dành cho anh ta hay không?
    Trong mỗi người chỉ có một người, anh ta làm sao có thể vừa yêu bạn, vừa yêu vợ mình được? Bản chất của tình yêu là không chia xẻ, anh ta chỉ có thể yêu hoặc là bạn, hoặc là người đàn bà anh ta đã chọn làm vợ và bây giờ đang mang giọt máu của anh ta trong người.Giả sử anh ta bỏ vợ để đến với bạn thì bạn có vui không? Một người đàn ông sẵn sàng phản bội người vợ đang bụng mang dạ chửa để chạy theo một cô gái khác thì có đủ tư cách để bạn yêu thưong hay không? Tôi không thấy bạn đề cập gì tới thái độ của anh ta trong tình trạng này mà chỉ thấy bạn bất chấp tất cả để yêu anh ta, tôi nghĩ anh ta chắc cũng không sẵn lòng bỏ vợ để đến với bạn mà chỉ muốn vừa sống với vợ vừa phiêu lưu tình cảm với bạn mà thôi, anh ta đang lợi dụng bạn chứ chẳng yêu bạn đâu.
    Để từ bỏ tình yêu của mình(dẫu đó là tình yêu lầm lạc) khó lắm, đau khổ lắm, như ai đó cầm dao cắt vào trái tim mình vậy, nhưng tôi nghĩ bạn phải dũng cảm lên thôi, dũng cảm từ bỏ anh ta, không để anh ta lợi dụng và làm bạn tổn thương hơn nữa, đừng đặt tình yêu của bạn lầm chỗ, một người như thế không xứng đáng được nhận tình yêu chân thành và say đắm của bạn.[​IMG]
    [/size=4/][/blue/]
    Mắt Nâu
  6. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    đúng như ai đó đã nói 'thật điên rồ'. Nhưng cũng phải nghĩ lại tại vì mỗi người có một trái tim và một khối óc mà chẳng ai biết bộ óc ấy có gì? Có bao nhiêu phần trăm là chất xám hay chẳng có chất xám? thôi thì thông cảm và kệ họ thôi. Nói nhiều chẳng ích gì đâu. Vả lại những người đó cũng đâu có muốn từ bỏ cái gì. Nói nhiều họ lại bảo bạn ko có trái tim biết yêu đấy!
    Hãy để họ được yêu và đau khổ vì yêu, đảm bảo rằng họ sẽ có kinh nghiệm hơn. Nếu có lần sau họ sẽ tự biết phải làm gì!
  7. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, nói nhiều chỉ vô ích. Họ sẽ không nghe thấy gì hết đâu, cứ mặc xác họ. Khi nào chết mới biết!!
    Vả lại, đàn ông khi vợ sắp hoặc đang ở cũ thì đến 95% (theo lời tự bạch của 1 ông trên vnexpress) là đi ngoại tình để giải quyết nhu cầu chứ chẳng phải vì họ hết yêu thương vợ. Chắc cô bé này thích tự biến mình thành 1 thứ đò chơi trong tay gã đàn ông kia đây. Với những người ko biết tự tôn trọng và yêu thương chính bản thân mình thì hết thuốc chữa rồi. Ta đi sang box khác nói chuyện vui hơn các bác ạ.
    Ngày chưa có anh em mang một nỗi buồn
    Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
    Anh đến nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi
    Gánh buồn này bằng gánh khác nặng hơn
  8. InLoveWithBadguy

    InLoveWithBadguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Alcatel2001! Hôm chủ nhật thì fải em đã vô tình kịp đọc bài viết của chị trước khi chị xoá nó. Nội dung bài viết đó so với bài viết này của chị không khác nhau là mấy nhưng cảm giác của em khi đọc nó vẫn khác hơn nhiều. Cám ơn chị vì bài viết ấy. Em đã nhận ra nhiều điều và có lẽ chính nó sẽ giúp em vượt qua được thời điểm này và chọn được con đường đúng đắn hơn cho mình mà không làm khổ người khác cũng như không bị người ta mắng là đồ... Cám ơn chị và mọi người rất là nhiều!
    L
    P/S: Những lời trên của chị thực sự làm em buồn! Em ko dám trách chị, chỉ cảm thấy hụt hẫng, hình như tất cả những gì mình làm đều là sai lầm, ngay cả việc tâm sự trên forum này :-( ...
  9. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé
    Thực ra vì hôm viết cái bài thứ 2 này tự nhiên chị thấy cáu giận với chính bản thân mình nên lên forum trút vào em, đừng giận chị nhé. Thực ra em đáng thương hơn là đáng trách vì em còn trẻ và thiếu kinh nghiệm lắm. Nếu em đã hiểu ra những gì em đã làm là sai thì dừng lại vẫn còn chưa quá muộn em ạ. Từ kinh nghiệm cá nhân chị chỉ muốn khuyên em đừng bao giờ dính dáng vào những người đàn ông đã có gia đình vì nó không mang lại điều gì tốt đẹp cho bất cứ ai (em, anh ta, vợ con anh ta và những nguời liên quan). Thế thôi, đôi khi chị hay nói thẳng nói mạnh cũng cốt chỉ để cho những người đang mắc sai lầm tỉnh ngộ chứ không có ác ý gì. Em biết không, chị cũng có 1 cô bạn thân như vậy đấy, mỗi lần chị bối rối là chị lại tìm đến nó để nghe nó chửi rủa xỉ vả thậm tệ để rồi sau đó mới tỉnh lại và làm chủ được tình cảm của mình. Chúc em vui. Nếu muốn tâm sự với chị thì cứ msg nhé.
    Ngày chưa có anh em mang một nỗi buồn
    Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
    Anh đến nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi
    Gánh buồn này bằng gánh khác nặng hơn
  10. Abeautifulmind

    Abeautifulmind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Alcatel này viết hơi bị "đoàn chuẩn" đúng ý anh quá, ngay từ khi mới đọc chủ đề này. Vote cho 5* cái đã
    To inlovewithbadguy: Anh nghĩ cô em đang bị rơi vào bẫy của Lão đàn ông có vợ kia, Lão chẳng có yêu thương gì đâu đến khi vợ lão hết thời gian ở cữ thì Lão chẳng cần em nữa .Lão đã biết lo xa từ trước khi vợ lão đẻ , Mà lão ý tán thế quái nào để em thấy lão ý vừa rất yêu vợ còn em thì chấp nhận không tiến xa hơn ? Lão này cao thủ thật
    NOTHING VENTURE NOTHING GAIN
    Được abeautifulmind sửa chữa vào 11/06/2002 02:04

Chia sẻ trang này