1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên yêu người theo Đạo không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangtu_Fleur, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên yêu người theo Đạo không?

    Xin chào các bạn, tôi đang lâm vào thế khó xử quá. Tôi và bạn gái tôi yêu nhau đc gần 1 năm rồi, yêu được 1 thời gian tôi mới biết cô ấy là người theo đạo Thiên chúa. Lúc đầu tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì, về sau tìm hiểu thêm thì mới thấy tình hình có vẻ phức tạp quá. Tôi chẳng theo đạo nào, thậm chí tôi còn là người rất vô thần. Những lần đi chùa chiền cùng bạn bè, người thân đối với tôi chỉ là những buổi đi vãn cảnh, tôi chẳng cần biết đến những nghi thức như thắp hương, đốt vàng, và càng không với chuyện khấn vái, cầu xin. Đối với đạo Phật đã như thế nên đạo Thiên chúa tất nhiên là tôi cũng chẳng màng quan tâm, với tôi Chúa và Phật chỉ đại khái là những bức tượng vô tri vô giác mà người ta tạc nên và chỉ tồn tại trong chùa hoặc nhà thờ mà thôi. Tôi phải nói qua quan điểm của tôi về tín ngưỡng như vậy để các bạn hiểu rõ vấn đề!. Mong các bạn lưu ý.

    Lại nói về mối tình của tôi, cả 2 chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau nên yêu say đắm lắm. Cô ấy quá tốt và trong sáng, hiền lành. Tôi yêu cô ấy thực lòng, tôi 25t và hơn cô ấy 1t. Từ khi yêu cô ấy và giới thiệu với bạn bè, người thân, những người quanh tôi đã nói với tôi ít nhiều về chuyện tôn giáo, và đến giờ tôi thấy rằng cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại chuyện này. Sự thật là tôi yêu cô ấy, nhưng tôi không hề yêu tôn giáo của cô ấy, Cô ấy cũng nói cho tôi biết qua về đạo của cô ấy, hàng tuần cô ấy thường đi lễ vào thứ 7 và chủ nhật. Tôi có đi cùng 1 vài lần nhưng chẳng có ý nghĩa gì với tôi trong những lần đi đó! Cô ấy còn nói mình là người rất yêu đạo, cô ấy sẽ kô bao giờ bỏ đạo Thiên chúa và tự hào về điều đó!

    Tôi trình bày có rườm rà quá không các bạn, tôi muốn các bạn khuyên tôi. Thực sự tôi đ.ếch quan tâm đến đạo của cô ấy, nhưng nếu sau này giả như tôi và cô ấy tiến đến hôn nhân, liệu việc phải có mặt ở nhà thờ mỗi cuối tuần có ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, sinh hoạt lối sống gia đình không? Tôi là người ngoại đạo, tôi có thể thích hợp với gia đình cô ấy, hoà hợp được với họ không. Những nghi thức của đạo thiên chúa có nhiêu khê, rối rắm mất thời gian nhiều quá không. Một điều rất quan trọng nữa, tôi rất không muốn các con tôi sau này theo đạo, tôi sẽ kiểm soát được chúng không hả các bạn!

    Còn rất nhiều câu hỏi nữa, nhưng bài viết dài rồi, e các bạn ngại đọc, tôi sẽ hỏi dần. Mong các bạn tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm với tôi nhé, chân thành cám ơn!
  2. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    à, tôi còn nghe nói nếu muốn lấy người theo đạo thì tôi còn phải học qua 1 lớp giáo lý gì gì đó, rồi thì những người công giáo không lập bàn thờ như bình thường, những ngày giỗ người đã khuất họ có kiểu riêng của họ. Trời, sao mà nhiều thứ lằng nhằng vậy chứ! Tệ hại hơn cả là mẹ tôi cũng phản đối khi biết tôi yêu cô ấy, quan điểm của mẹ tôi về tín ngướng giống tôi mà. Tôi phải làm sao đây!
  3. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ đạo thiên chúa cũng hay ma, như là 1 nét văn hóa lạ vậy
    ban yêu cô ấy thật sự thì nên làm quen. đầu tiên hãy nghe thánh ca ấy, rùi đọc sách sau.
    tui con đang yêu 1 ngưòi đang đi tù nè, theo bạn tôi nên yêu hay nên bỏ?
  4. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Nếu tình yêu bạn đủ lớn thì bạn sẽ vượt qua được mọi rào cản.Nếu không thì tôi khuyên bạn thôi đi.Đời còn dài mà.
    Giống như văn hóa phương Đông và phương Tây vậy.Nhiều khác biệt lắm nhưng mà nếu yêu nhau thật sự người ta vẫn có thể đến với nhau.
  5. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu về hoàn cảnh của bạn. Cái gì thuộc về tư tưởng rất khó thay đổi. Nếu bạn thật sự yêu cô ấy mình nghĩ sẽ vượt qua tất cả. Đạo giờ với cô ấy mình biết đã làm một phần đời sống của cô ấy không thể từ bỏ. Giờ đến được với nhau không thì mình nghĩ phụ thuộc vào tình yêu và quyết định của bạn dành cho cô ấy. Chúc bạn sáng suốt trong quyết định của mình. Tình yêu chỉ có một còn cái na ná như tình yêu thì nhiều lắm.
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Bạn "yêu" lần đầu?
    Vàng 2: Bạn có kiến thức cơ bản vững chắc về mọi mặt của cuộc sống, có nhận thức xã hội đến đâu? Xin lỗi nếu bạn cảm thấy bị đụng chạm, nếu bạn muốn yêu và sống cùng với người kia, trước tiên, bạn phải là người hiểu biết tôn giáo.
    Mid nói thật, mid đã rời xa 2 tôn giáo kia, để sống với thực tại. Sự sống và cái chết đơn giản lắm, hãy sống vui mọi ngày đi bạn ạ.
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ước ao lấy chồng theo Đạo vì thích được cưới trên nhà thờ. Bạn tôi bảo : Em hâm à ? Nhưng tôi vẫn thích .Tôi có thằng bạn theo Đạo, mỗi khi đi ăn cơm cùng nó, nhìn nó làm những động tác rất hay trước khi ăn. Tôi cảm thấy rất thú vị . Pác nào theo Đạo mail cho tôi ha. Kekeke .
    Một người bạn cũ của tôi giờ sắp cưới vợ vẫn thường trêu tôi. Biết thế, ngày đó yêu tôi để biến ước mơ của tôi thành hiện thực . Trời ạ . (T-T)
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cho phép em chúc mừng anh!!!
    Phải nói thật rằng anh thực sự may mắn khi yêu được một người con gái ngoan đạo Thiên Chúa.
    Nhưng cũng thật tiếc là anh ko nhận ra điều đẹp đẽ đó.Em cũng là một người theo đạo Thiên Chúa, đó gần như là 1 điều tự hào, ko biết bạn gái anh có vậy ko nhưng em thấy việc chị ấy chăm chỉ đi lễ nhà thờ vào T7 và CN nói lên sự sùng đạo của chị ấy.Em cũng xin có vài lời...ngăn ngắn thôi:
    Thứ nhất: Đạo Thiên Chúa ko hề có gì rắc rối hay phức tạp...người yêu anh được gọi là ngoan Đạo chứ chưa phải là sùng Đạo quá...vì chị ấy chưa xin vào nhà Dòng tu là okie rùi.
    Thứ hai: Anh và chị ấy đã yêu nhau....thêm nữa anh lại ko bị ràng buộc bởi tôn giáo nào...ngay cả khi anh ko có quan niệm tôn thờ 1 đạo nào đi chăng nữa...chẳng nhẽ việc hi sinh cá nhân cho người mình yêu vì những điều ko ảnh hưởng đến bản thân mình lại khó thế sao.
    Chị ấy yêu anh và tin tưởng anh...thậm chí em dám chắc rằng chị ấy đi nhà thờ hàng tuần lúc nào cũng cầu nguyện cho tình yêu của anh chị mãi mãi bền lâu trong hạnh phúc.Vậy sao anh ko cố gắng 1 chút...chỉ là 1 chút thôi...như 1 sự thư giãn cuối tuần, vào CN dành 1 tiếng đưa chị ấy đi nhà thờ, và dần dần tìm hiểu sâu hơn về Đạo Thiên Chúa.
    Em tin chắc chắn rằng chị ấy đã mơ về ngày cưới của anh chị được tổ chức long trọng trong nhà thờ.Chị ấy sẽ là cô dâu hạnh phúc vì lấy được người mình yêu dưới sự chứng kiến của Thiên Chúa chị tôn thờ.
    Thứ ba: Cái lớp giáo lý mà anh nói ko hề có gì rắc rối...thậm chí rất có ích cho cuộc sống gđình anh chị sau này.Cả hai người sẽ được học về sự vị tha, chia sẻ và thông cảm cho nhau trong cuộc sống gia đình...ko nhất thiết là cưới, như bọn em, còn trẻ cũng đã có thể xin theo học rùi....
    P/S:xin lỗi anh vì có lẽ em đã nói quá nhiều so với dự tính...nhưng thật sự nếu anh yêu chị ấy...mong muốn chị ấy hạnh phúc thì hãy cố gắng anh nhé....
    Sự cố gắng nào cũng được đền đáp xứng đáng.Em tin là vậy.
    Anh thử theo dự 1 đám cưới được tổ chức tại nhà thờ đi nhé!
    Hi vọng anh sẽ thay đổi cách nhìn về Đạo Thiên Chúa.
    Chúc anh chị hạnh phúc
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    yêu người theo đạo chẳng sao cả , mình có rất nhiều người bạn theo theo và họ rất tốt . Bạn kêu là yêu người ta tha thiết mà có chút khó khăn vậy đã thấy là quá khó thì hình như hơi có mâu thuẫn đấy . Nói tóm lại là chẳng sao cả , bạn hãy cứ yêu đi , và tớ nghĩ cô ấy sẽ là người vợ tốt đấy .
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra mid sẽ có thêm 1 bài nhưng khi nhìn tên của chủ Topic thì hết muốn viết luôn.
    Túm lại, mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, ai mà theo Đạo Thiên Chúa thì ráng không như cô bé bên này: http://www1.ttvnol.com/f_202/852582.ttvn

Chia sẻ trang này