1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên yêu người theo Đạo không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangtu_Fleur, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã tham gia trả lời, sở dĩ tôi mở ra chủ đề này là bởi vì tôi đang rất băn khoăn về tôn giáo thiên chúa. Tất nhiên tôi không hiểu nhiều về đạo, nhưng dưới góc nhìn của tôi - một người Á đông bình thường, đạo thiên chúa có vẻ như thật xa lạ, khác thường. Đạo thiên chúa áp đặt con người, chẳng hạn tôi được biết nếu một người con gái ngoài đạo mà yêu ngưòi con trai theo đạo thì đến khi lấy nhau nguời con gái đó bắt buộc phải đi theo đạo của chồng. trong khi ngược lại thì điều tương tự không xảy ra. Những người theo đạo dường như đặt Chúa lên trên tất cả, có khi trên cả tình yêu đôi lứa, trên cả tinh thần dân tộc. Sinh hoạt của họ cũng bất thường, tại sao tuần nào cũng phải đến nhà thờ cầu nguyện, ở nhà kô làm được điều đó sao. Tôi kô phản đối lắm việc đi nhà thờ, nhưng với cường độ tuần nào cũng phải đi thì quá lắm, hãy thử tưởng tượng những ngày nghỉ cuối tuần là dịp để cho mọi người trong gia đình quây quần, nghỉ ngơi, làm những bữa ăn ngon, tổ chức đi chơi,dã ngoại. Thì lại có người nhất quyết phải đi xưng tội, rồi rửa tội, mà lại đúng vào thời điểm cần có nhau nhất. Liệu có phải là bất hợp lý không. Tôi đồng ý trong tình yêu phải có sự hy sinh, thông cảm. Nhưng sự thông cảm trong tình yêu cũng phải có 2 chiều! tôi để ý rằng đạo thiên chúa luôn bắt người khác phải hy sinh, đại đa số những đôi yêu nhau giống hoàn cảnh của tôi đều hy sinh vì đạo, bây giờ là tôi, tôi đại diện cho những người phàm tục, tôi có được đạo thông cảm lại không, ?
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1:bác nghe câu "thuyền theo lái, gái theo chồng chưa".Việc người con gái lấy chồng theo đạo Thiên Chúa nếu như người ta cũng muốn theo và ko so đo gì, thì họ có thể theo học và làm lễ trong nhà thờ.Còn nếu ko thì cũng chả sao cả(miễn là bác zai đồng ý) làm đám cưới như người bình thường,vậy thôi.
    Vàng 2:Trong suy nghĩ và quan niệm của người theo đạo Thiên Chúa, có Chúa mới có tất cả, họ thờ phượng THiên Chúa vì đã mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất, chẳng nhẽ anh nhỏ nhen đến nỗi đắn đo đến cả tín ngưỡng tôn giáo của vợ mình hay sao.
    Một tuần có 1 lần, và cũng chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi, dành cho vợ 1 giờ để tham dựthánh lễ mà anh cho là quá lắm, chắc phải khuyên chị ấy xem xét lại có nên lấy anh làm chồng hay ko.
    Thấy mùi ích kỷ cá nhân ở đây rồi!
    Vàng 3:Chẳng ai có thể bắt được người khác làm gì, Tín ngưỡng Đạo THiên Chúa Xuất phát từ cái tâm con người mà ra cả.Nếu như ĐạoThiên Chúa hay bất kỳ 1 Đạo nào đó bắt con người phải hi sinh thì có còn ý nghĩa nhân văn sâu sắc hay ko?
    Dù là Đạo nào cũng hướng con người đến những mục đích cao đẹp của Cuộc sống, sống ko toan tính và bon chen...Thứ nữa là Đạo THiên Chúa là 1 trong những Đạo Thịnh hành khắp Thế Giới.Đến giờ này còn có người quan niệm những điều như trên về Đạo Thiên CHúa thì cũng pó tay.
    Còn Tình yêu, có sự hi sinh, nhưng chả nhẽ hi sinh thế nào, hi sinh bao nhiêu cũng đem cân đo đong đếm àh,cũng phải được đáp trả cơ àh.
    Yêu nhau,là trân trọng những gì thuộc về người mình yêu từ những điều nhỏ nhất, nếu anh ko thông cảm, ko chấp nhận được việc chị ấy theo Đạo THiên CHúa vì 1 vài quan điểm lạc hậu của mình thì tôi cũng khuyên anh nên chia tay chị ấy đi cho chị ấy đỡ khổ.
    Nói đến vậy rồi mà còn ko thông cảm cho người ta, đây chỉ là cái nhỏ còn thế ko hiểu về sau những chuyện công to việc lớn trong nhà chắc cũng phải đem ra cân đong, rồi chia sẻ sao cho nó đều.
    Hi vọng chị ấy sớm tìm được người khác yêu thương chị ấy thực sự
  3. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Chú hoangtu_Fleur có vẻ ở ngoài bắc.
    Vấn đề là ở 2 người, chứ chẳng liên quan nhiều tới đạo hay ko đâu.
    Một lần về Tiền giang, tôi từng thấy 1 gia đình vợ theo đạo thiên chúa, chồng theo đạo phật đấy.
    Bi giờ cái khó là chú phải cho cô ấy thấy Thiên chúa chỉ là 1 tôn giáo, Chúa trời dẫn dắt linh hồn các con chiên. Cho nên, cô ấy phải biết khi nào thì theo Chúa, khi nào thì theo chồng (người yêu). Chú tôn trọng đạo của cô ấy, thì cô ấy cũng phải biết ứng xử sao cho phù hợp. Các lời răn của Chúa, phải biết cái nào đúng, cái nào là chưa phù hợp với cuộc sống lắm. (ví dụ như cái phép thông công gì gì đấy - ko rõ nữa). Đám cưới, làm lễ trong nhà thờ cũng được, nhưng ép chú theo đạo thì mới được phép cưới thì ko ổn tí nào cả. Nếu họ ép chú theo đạo mới được cưới, thì bảo cha xứ í: nếu ko cho cưới thì Chúa sẽ mất đi 1 con chiên (vì có thể cô ấy sẽ bỏ chúa mà theo chú).
  4. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang yêu người theo đạo Thiên Chúa. Chúng tôi yêu nhau cũng được gần 2 năm rồi, cũng đã nói chia tay với nhau 1 lần vì lý do tôn giáo. Với tôi, tôn giáo là do con người tạo nẹn, là niềm tin của con người thôi. Vì vậy tôi chỉ tôn trọng chứ không quan tâm đến nó. Tôi cũng đi nhà thờ với anh nhiều lần. Chúng tôi đã tinh đến chuyện kết hôn. Tôi cũng có thể chấp nhận theo đạo, nhưng chỉ vì yêu anh thôi. Cho đến lúc này, tôi cũng không biết liệu tôi có thể có niềm tin vào Chúa không nữa. Nếu tôi không có niềm tin, cuộc sống gia đình sau này có bị ảnh hưởng không? Nhà anh lại là theo đao gốc nên tôi bắt buộc phải theo đạo và cả con cái sau này cũng vậy, nếu chúng tôi cưới nhau. Ba mẹ tôi lại cấm tôi theo đạo. Mẹ đã nói với tôi rằng nếu tôi theo Đạo thì coi như mẹ không còn nữa. Chỉ vỉ câu nói ấy của mẹ, tôi giờ chẳng biết phải làm thế nào nữa. Các bạn có thể nói là tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Điều đó không sai, nhưng sẽ có nhiều người bị tổn thương. Tôi phải làm sao?
    Còn về chủ nhân của topic này, thật sự bạn sẽ không vượt qua được nếu bạn vẫn còn suy nghĩ một cách hơi tiêu cực như vậy. Bạn hãy tôn trọng tôn giáo của bạn gái mình. Vì đó là niềm tin trong cuộc sống của cô ấy. Đó cũng là điều khiến bạn hiểu rõ hơn tình cảm của bản thân mình. Nếu bạn gái bạn đồng ý, hãy theo cách là đạo ai nấy giữ, tât nhiên là phải biết tôn trọng niềm tin lẫn nhau. Hy vọng bạn sẽ tìm ra được lối đi cho mình.
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em tin mẹ chị sẽ hiểu và thông cảm cho chị.
    Chúc anh chị hạnh phúc
  6. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ... đôi ta còn thấy mặt
    Ngày hôm qua .. bên nhau còn rong chơi
    Ôi ngàn lời trìu mến đó chưa vơi
    Cho một người dù đã cách xa xôi!

    Bài hát buồn quá ...! Mới tối hôm qua chúng mình còn ngồi bên nhau cạnh hồ nước. Buổi tối có đầy đủ những yêu thương, nỗi nhớ nhung, những nụ hôn và sau cùng là lời chia tay buồn bã. Anh nhớ em! Dù cho anh là người đã chủ động trước, giờ đây anh vẫn nhớ em vô cùng. Khi đưa em về đến cửa nhà lần cuối, em còn dặn anh sáng mai nhớ đi tập, em muốn anh khỏe mạnh, sáng nào em cũng nháy máy đánh thức anh dậy sớm, nhưng từ sáng nay anh không còn nghe thấy tiếng chuông thân thương của em nữa. Anh phải bắt đầu làm quen với cảm giác hụt hẫng này như thế nào đây, trớ trêu thay chính anh là người gây ra cảnh này, anh chỉ có thể trách anh thôi, anh đã không đủ quyết tâm để vượt qua rào cản đến với em. Anh tồi quá phải không em, anh vẫn còn yêu em cũng như anh biết em vẫn yêu anh rất nhiều. Vì hai đứa mình đã không tự tin vào tình yêu này, vì sự ích kỷ của anh hay vì sự hà khắc của Chúa, anh cũng không biết nữa, anh đã tự mình đánh mất em từ đây! Chúc em sớm có hạnh phúc cho riêng mình! Hãy quên anh đi em nhé!
    ************
    Vậy là cuộc tình của tôi đã kết thúc rồi các bạn à. Tôi nghĩ nhiều đến tương lai khi yêu cô ấy, tương lai của cô ấy sẽ không có tôi, tín ngưỡng và niềm tin của cô ấy không thể cảm hóa được tôi, không làm tôi đồng cảm. Nhiều người nói rằng "đạo ai ngưòi nấy giữ", nhưng sự thật đâu có đơn giản như vậy. Anh rể, chị dâu của cô ấy đâu có giữ được đạo của mình. Những người tôi biết cũng thế, làm sao có thể thay đổi được quy tắc ngầm đó!
    Lúc này tôi căm ghét Chúa hơn bao giờ hết !!
  7. con_khi_kho

    con_khi_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    ngồi viết cho bạn nhiều lắm lở tay một cái mất hết rồi.......nhưng những lời của mình bạn nghe chắc cũng ko tốt ,gì mình là người có đạo như bạn gái bạn.
    nhưng tóm lại bài viết của bạn có mấy ý như thế này:
    _sợ phiền gi mõi tuần phải đến nhà thờ,cưới vợ đạo bạn sẽ ko "tiến thân trong công việc dc,(cái này chắc là quan trong nhất)bạn ko cho con bạn theo đạo,đều này chứng tỏ rằng bạn quá khắc khe và ko tôn trọng đạo của vợ mình.sao bạn ko nghĩ về nhiều mặt tốt khác nhi?có rrát nhiều đều tốt đáy bạn à.còn nếu quan điễm của bạn cứ như bài viết thi mình khuyên bạn nên chia tay với bạn gái bạn càng sớm càng tốt ,kéo dài sau này sẽ đao khổ cả 2 thôi.
    mình kể cho bạn nghe câu chuyện này nha,có mọt anh công an anh ấy yêu một chị có đạo,anh thật tình ko biết ,về sau khi họ tính đến chuyện cưới xin thì...........bạn biết ngành CA khó thế nào rồi đó,chị ấy buồn và khóc nhiều lắm,anh cũng buồn nhưng ko biết phải làm sao?chị ko nở đễ anh gì Ty ma mất đi sự nghiệp nên........"chia tay".anh ko nói gì,nhưng sau đó anh đưa đơn lên cấp trên và xin nghĩ, ko cần nhờ đến chị anh tự ý xin vào 1 lớp học giáo lý,ngày anh ấy dc "rửa tội" cũng là ngày anh ấy và chị đính hôn........thật hạnh phúc đúng ko?(người ấy cùng học 1 khoá giáo lý với mình).mình tin rằng bạn gái bạn cũng sẽ hạnh phúc như chị ấy,vì những người có đạo như mình ko phải là 1 cái tội,nếu ty bạn ko đủ lớn đễ đem đén hạnh phúc cho abnj gái thì đừng làm bạn ấy quá đao khỏo bạn nhé.......
    à nếu bạn muốn cướ vợ đạo thì phải hoạc 1 lớp giáo lý khoảng 3-4 tháng......mình ko dám nói nhiều.chúc bạn vui


  8. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã không thể chấp nhận đạo Thiên chúa như thế thì nên rút kinh nghiệm: lần sau trước khi yêu ai phải hỏi kỹ đã !
    Thú thật tôi cũng không thích đạo Thiên chúa vì những lý do cũng giống như bạn vậy. Do đó tôi đã xác định từ đầu là tránh xa những anh chàng theo Đạo Thiên chúa . Đối với tôi con trai mà mộ đạo, quá tin tưởng vào tôn giáo thì là một người không mạnh mẽ.
  9. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ với tôi, hy vọng những ai đọc chủ đề này của tôi hãy coi đó là một kinh nghiệm sống, hãy suy xét thật kỹ ngay từ đầu chứ đừng để như tôi. Vì tôn giáo là vấn đề rất phức tạp trong tình yêu! Hiện giờ tôi buồn lắm, ngày qua ngày tôi vẫn còn thẫn thờ, chia tay mới được 2 hôm nay mà tưởng như thời gian trôi đằng đẵng, tôi chỉ muốn xua tan đi thật nhanh những hình ảnh về cuộc tình vừa qua. Buồn quá!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Có lẽ là cái tôi cá nhân của anh cao hơn tình yêu anh dành cho chị ấy . Và tôi nghĩ là anh không chiến thắng nổi chính bản thân mình trước những rào cản về tôn giáo . Chị ấy sinh ra vốn đã không có quyền được lựa chọn tôn giáo của bản thân rồi, mà ngay như anh nói anh không theo một tín ngưỡng nào, hay thậm chí là "vô thần" . Vậy tại sao không thử tập theo đạo Thiên Chúa, vì tình yêu hai người dành cho nhau? Đâu có ai bắt anh phải sùng đạo, phải đặt tên Thánh, hay rửa tội, xưng tội ? Một người đàn ông mạnh mẽ, dám yêu dám hi sinh thì cũng phải dám đối đầu vượt qua mọi thử thách, quan trọng là phải biết làm sao để cân bằng cuộc sống của bản thân , của gia đình; chứ không phải vì "khó quá mà ta ngại dấn thân" . Tôn giáo thì có thể theo hay ko theo (nếu anh ngoại đạo) , nhưng một người tốt bụng, hiền lành, ngoan ngoãn và yêu anh chân thành (như anh nói) thì chưa chắc có lại được 1 lần thứ 2 đâu anh bạn à. Trong trái tim của một con người, nhiều khi không ai biết được ai hay điều gì được đặt ở vị trí cao nhất đâu, có thể niềm tin với Chúa của chị ấy cao hơn tình yêu dành cho anh; mà cũng có thể ngược lại, hoặc là ngang hàng với nhau. Cái đó là do tâm niệm riêng, anh không thể muốn anh ở vị trí nào thì người ta sẽ coi anh ở vị trí đó được . Ngay chính bản thân anh cũng vậy mà thôi, chắc gì anh coi bạn gái anh cao hơn bố mẹ anh chứ .
    Nói theo 1 cách thực tế vậy, sao anh không suy nghĩ hai chiều nhỉ, đặt bản thân ở 1 góc độ khác để nhìn nhận về không chỉ là vấn đề tôn giáo, mà là đối với tất cả mọi việc trong xã hội, trong đời sống . Tôn giáo nào cũng có những điểm hay riêng , và cũng không thiếu mặt dở (tôi dám cá là như vậy, nếu đứng 1 cách khách quan mà nghĩ) . Mình không biết, ko rõ, thì coi như mình học để hiểu, để mở rộng tâm tưởng, và quan trọng là biết chọn lọc, lĩnh hội cái hay của nó để sống tốt hơn. Chứ không phải ngồi nghĩ là "uh, tại nhiều người nói nó dở, thì nó không tốt, không đáng để mình lưu tâm, học hỏi " . Đó là suy nghĩ phiến diện và hơi tiêu cực đấy . Cơ mà anh bạn không thấy đầy người không cùng 1 tôn giáo, sắc tộc, vẫn yêu nhau, lấy nhau, vẫn dạy dỗ con cái trưởng thành, ngoan ngõan, vẫn duy trì nếp sống chung mà ko ảnh hưởng tới lòng tin riêng à .
    Thôi thì anh cũng đã có quyết định riêng, chia tay là điều dễ hiểu khi hoặc không còn yêu nhau nữa, hoặc con người ta không vượt qua được cái nhụt nhạt của ý chí . Lần sau, trước khi yêu, anh hãy tự vấn bản thân xem còn những điều gì ở bạn gái mà anh khó có thể thông cảm, vượt qua để tiến tới 1 happy ending ko nhé! Mong anh hãy tích cực mà suy nghĩ 1 vấn đề!
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 02/11/2006

Chia sẻ trang này