1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên yêu người theo Đạo không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangtu_Fleur, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: lúc sinh ra đúng là bạn gái ấy không có quyền lựa chọn tôn giáo cho mình nhưng lớn rồi thì được quyền chứ nhỉ? Chẳng lẽ ở thời đại đi phi thuyền đến sao Hỏa, sao Kim rồi mà còn tin rằng "nếu bỏ đạo thì sẽ không có linh hồn, không được lên thiên đàng"? Sao ai cũng khuyên bạn hoangtu phải hy sinh mà không ai khuyên bạn gái ấy phải hy sinh? Tôn giáo dù sao cũng chỉ là vô hình còn người bạn trai đó mới là hữu hình. Nếu trách bạn hoangtu ích kỷ sao không trách bạn gái đó không biết hy sinh cho tình yêu?
    vàng 2: chắc bạn nhầm, một khi phải học giáo lý, đựơc đặt tên thánh là phải chịu rửa tội rồi, nếu không đâu cho cưới .
    Rồi còn con cái sau này, hiển nhiên bạn hoangtu không thể thích con mình theo đạo mà mình không tin, thế nào vc cũng sẽ xích mích (chuyện này mình thấy rồi!)... Muốn tin tưởng một đạo giáo đâu phải ngày một ngày hai, hơn nữa một khi đã không có ấn tượng tốt thì càng khó. Tìm hiểu một đạo giáo, ok. Tôn trọng đạo giáo đó, cũng ok. Nhưng để thích và tin thật sự thì hơi khó, nhất là đối với những người tin vào khoa học và tin vào chính mình. Người ta chỉ mộ đạo khi muốn có một chỗ dựa về tinh thần.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Trả lời cho 2 cái vàng vàng anh quote nhé:
    Vàng 1 : Đối với những tôn giáo khác, em không mấy rõ ràng, nhưng với những người theo Đạo Thiên Chúa (vốn đã là gốc) thì khó hoặc không thể bỏ được anh ạ , chỉ có thể là không sùng đạo hay quá tín mà thôi . Bạn chủ topic cũng có nói bạn gái là người ngoan, hiền và rất ngoan đạo ; cô ấy có thể đã và sẽ hi sinh (không thấy bạn kia nhắc gì cả) nhưng người con trai cần phải là người có một cái hiểu rõ ràng,thông cảm và thấu đáo trước . Thì đúng là tôn giáo là vô hình, con người mới là hữu hình, yêu nhau là yêu ở cái hữu hình hay cái vô hình vậy anh nhỉ? Dẫu biết tín ngưỡng, hay niềm tin ... là do tự con người đặt ra mà thôi, nhưng nó vốn ăn sâu vào tiềm thức của hầu như mọi thế hệ rồi .
    Vàng 2 : là em nói trong trường hợp nhiều vợ hoặc chồng không múôn theo đạo của người kia cũng được mà .
    Con người sống tốt đẹp là nhờ vào niềm tin đối với mọi người, đối với xã hội, đối với những cái đẹp đẽ ; cái đấy là cố hữu trong bản chất rồi. Anh theo niềm tin của riêng anh, lấy tình yêu hay công việc làm chỗ dựa tinh thần, cũng tức là anh đang mộ theo đạo của riêng cá nhân anh rồi còn gì . Mà hơn nữa, không phải thiếu gia đình vẫn dạy dỗ con cái nên người, vẫn hiểu, vẫn cảm thông cho nhau. Quan trọng không phải con cái mình hay vợ/chồng mình theo đạo gì; mà là cách họ sống và cách mình sống với họ thế nào thôi. Không chia sẻ được, ko hiểu nhau đủ, thì chia tay là giải pháp tốt nhất (như anh chủ topic ý đã làm đó).
  3. ipmppd

    ipmppd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình rất cảm thông với những gì mà bạn đang suy nghĩ, vì mình cũng đã từng trải qua thời kỳ khó khăn như bạn vậy. Vì thế, mình sẽ chia sẻ một chút với bạn. Hi vọng những gì mình sắp nói đây, sẽ có ích với bạn.
    Phải nói là hoàn cảnh gia đình mình cũng giống như bạn. Gia đình mình cũng là một gia đình vô thần. Khi mình quen anh ấy (là chồng mình bây giờ), lúc đầu mình rất tò mò ko hiểu Đạo Thiên Chúa ra sao? Lúc ấy, mình cảm thấy thích thú vì mình vẫn thường xem những bộ phim nước ngoài có Lễ cưới được tổ chức ở Nhà Thờ, và mình thích lắm. Nhưng rồi sau đó, cũng vì tò mò, mình đi Lễ cùng anh ấy. Thật sự là lúc ấy, mình thấy thất vọng và cảm thấy ko thể theo anh ấy được. Đạo Thiên Chúa là một điều gì đấy quá xa lạ với mình. Mình không tin có Chúa! Và với gia đình mình cũng vậy, dĩ nhiên là gia đình mình ko thích, ko muốn con gái lấy chồng theo Đạo, vì họ cũng cho rằng hàng tuần phải đi LỄ ở Nhà Thờ là quá mất thời gian, vô bổ .Nhưng mặc dù vậy, tình yêu đã vượt lên trên tất cả. Mình cùng anh ấy đi học Giáo lý Hôn nhân. Và bởi mình là người ngoại đạo nên phải học thêm 1 lớp nữa là Giáo lý dự tòng. Một tuần học 4 buổi, quả là một thử thách lớn đối với mình. Nhưng cũng nhờ thời gian đi học Giáo lý mà mình đã hiểu hơn về Đạo Thiên Chúa, về người sống đạo. Khoá học quả là rất bổ ích cho mỗi chúng ta. Các thầy thường nói: thời đại bây giờ, làm gì cũng phải có bằng cấp, vậy tại sao một việc quan trọng nhất trong đời là xây dựng gia đình thì lại không có trường lớp nào dạy? Chúng ta vẫn tưởng là chúng ta cái gì cũng biết, nhưng không phải thế! Đi học khoá Giáo lý ấy, mình được hiểu biết hơn nhiều, về đạo nghĩa, về tình yêu, về cách sống, về sức khỏe, về cách chắm sóc gia đình, con cái....và nhiều điều bổ ích khác. Dần dần, mình cảm thấy Đạo thực sự có ích đối với bản thân mình. Và ngay cả với người chồng mình cũng vậy. Anh bảo: anh được như ngày hôm nay là nhờ có Đạo. Mình thực sự tự hào vì đã lấy được một người chồng yêu thương mình hết lòng. Với nhà chồng mình cũng vậy, họ làm theo những điều Chúa dạy: ăn ngay, ở lành...rất dễ gần và thương con thương cháu...Và với bạn cũng vậy, nếu bạn yêu 1 nguời có Đạo, và nhất là như bạn nói, cô ấy thường xuyên đi LỄ vào cuối tuần thì bạn cứ yên tâm, cô ấy sẽ là một người vợ tốt của bạn đấy. Nếu bạn yêu cô ấy thật lòng thì hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn nhé. Bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Và bạn cũng đừng ngại phải theo khoá học Giáo lý nhé. Nó sẽ rất có ích cho đời sống sau này của vợ chồng bạn đấy. Đạo nào cũng dạy con người ta ăn ở có nhân có đức, không có Đạo nào là xấu cả. Bạn hãy cố gắng hoà nhập với cô ấy nhé. Hai người sẽ rất hạnh phúc khi cùng chung tâm linh, cùng chung suy nghĩ...Đến bây giờ, mình vẫn đi LỄ hàng tuần đều đặn với chồng của mình. Mỗi lần đi Lễ, mình lại cầu nguyện cho gia đình mình, bạn bè mình và những người thân yêu của mình được mạnh khoẻ và bình an. Chúc bạn hạnh phúc và có sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi chứ yêu và lấy 1 người như bạn thật sự phí 1/2 quãng đời còn lại. Yêu mà như cậu này em thà ở giá.
  5. _gocua

    _gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hoangtu nói đùng, quá nhiều người phải theo Đạo để có đc t.y, trong topic này cũng có khối người minh chứng cho điều đó. Trong khi ngược lại thì không có lấy nổi một trường hợp!
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì bạn nói thì chia tay là một quyết định tuy đau, nhưng đúng đắn, cho cả hai phía. Cũng mong là lòng căm ghét của bạn chỉ xuất phát từ tức giận tức thời, đến giờ đã thông suốt. Vì rõ ràng bạn là người quyết định cuộc chia tay này, có phải Chúa đâu mà đổi lỗi hời hợt như thế!
    Như ai đó đã nói, không có tôn giáo nào là xấu cả. Dù mỗi tôn giáo đều có con đường khác nhau, nhận thức khác nhau, nhưng hầu hết đều dạy con người ta hướng về cái thiện, điều tốt, lánh dữ làm lành cả. Vấn đề chỉ ở chỗ người ta hiểu và đã vận dụng tôn giáo đó như thế nào và cho mục đích gì.
    Cho dù bạn đã chia tay, và xin đồng tình với quyết định của bạn, nhưng có một đoạn trong kinh Phật có vẻ bổ ích cho bạn nói riêng và mọi người nói chung, nên muốn chia sẻ, biết đâu lại giúp bạn thảnh thơi hơn, nhìn nhận đúng hơn.
    Trong một bài Kinh Đức Phật đã đưa ra ba điều kiện của hai người phối ngẫu cần có để thiết lập một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc:
    1. Phải môn đăng hộ đối về phẩm hạnh.
    Không giống các quan niệm thông thường, hai người muốn tiến tới hôn nhân phải môn đăng hộ đối về gia đình, tài sản, tuớc vị..., đạo Phật quan niệm đôi trai gái cần ngang bằng về đời sống đạo đức.
    Ví dụ người vợ trung trinh trong khi người chồng trăng hoa hời hợt thì sớm muộn tình yêu hay hạnh phúc hôn nhân cũng sẽ rạn vỡ, có khi còn gây thương tổn đau khổ lâu dài nữa.
    2. Phải đồng nguyện
    Hai người yêu nhau muốn tiến đến hôn nhân phải nên ngang đồng với nhau về chí nguyện, hoài bão, lí tưởng, sự dấn thân trong cuộc sống và xã hội...
    Ví dụ đơn giản trường hợp của bạn. Trong khi cô vợ (giả sử vậy) hàng tuần đi Lễ và coi đó là nhu cầu tâm linh, lại ham làm việc Đạo , thỉnh thoảng lại bớt thời gian chăm lo bạn để chép Kinh sách gì đó chẳng hạn. Còn bạn thì coi thời gian dành cho gia đình, cho nhau là điều tối quan trọng và có ý nghĩa nhất, và coi những việc làm của cô ấy kia là vô vị, tốn thời gian vô ích. Hẳn hôn nhân của hai bạn khó mà bền bỉ được. Nhất là khi lại thiếu sự cảm thông, tôn trọng lý tưởng của người kia như trường hợp của bạn.
    3. Phải đồng nhận thức.
    Thiết nghĩ đây là một điều kiện quan trọng, xem ra có nó thì hai điều kiện trên có thể thỏa mãn phần nào.
    Nhận thức ở đây không được hiểu là văn bằng, học vị, kiến thức. Rõ ràng có nhiều người học ít, nhưng nhận thức về cuộc sống, xã hội, hôn nhân, gia đình của họ rất sâu sắc và có nền tảng. Nhận thức ở đây muốn nói tới mặt bằng hiểu biết của hai bên.
    Nếu cùng mặt bằng hiểu biết như nhau thì hai bên dễ dàng đồng cảm, dễ dàng xây dựng, dễ dàng hòa hợp để vượt qua mọi khó khăn thử thách.
    Bằng nếu hai bên không cùng nhận thức thì khó thể cảm thông, chia sẻ, bỏ qua, tha thứ, chấp nhận, tôn trọng những sự khác biệt của nhau thì đời sống hôn nhân làm sao lâu dài được?
    Lý thuyết trên cơ bản là vậy, nhưng cuộc sống thì muôn màu và phức tạp hơn lý thuyết. Chỉ nêu ra một vài ý nhỏ trong Kinh Phật để bạn thấy rằng đôi khi tôn giáo không giống như người ta tưởng, phải tìm hiểu nó mới thấy mình còn hiểu chưa đúng, hoặc đã hiểu sai. Ví dụ người ta bảo đạo Phật chủ trương đoạn diệt luyến ái, nhưng thực tế trong Kinh Phật lại đề cập tới các yếu tố để chọn đối tượng phối ngẫu (thậm chí còn có bài Kinh giúp người nam chọn vợ hiền nữa kìa).
    Yêu đã khó rồi, tiến tới hôn nhân còn khó hơn nữa. Mong bạn chóng vượt qua cái sự "buồn" của một sự chia tay và tìm thấy người đồng nhận thức, đồng chí hướng, đồng phẩm hạnh như bạn để chia sẻ cả cuộc đời.
    Cũng chúc cho bạn gái cũ của bạn tìm được người thích hợp với cô ấy.
    CC
  7. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao cũng chia buồn với chủ nhà về chuyện không vui này. Nhưng, mình nghĩ, tại sao bạn không thử đi cùng cô bạn đi lễ, nghe giảng đạo một thời gian, có thể bạn sẽ thích mà? Ngoài ra, nếu bạn là con trai trưởng thì nên hỏi kỹ những sự vụ cúng giỗ hàng năm, bàn thờ... để khỏi làm phiền lòng hai bác ở nhà.
    Tối qua, chả biết sao tớ và mấy đứa bạn thân lại vừa nói về chuyện này, cũng muốn chia sẻ với mọi người một số suy nghĩ.
    Đầu tiên, tớ nhận thấy các bạn gái có Đạo thường xinh, ngoan, và hiền, có lẽ sẽ là người vợ rất, rất tốt (Không biết cái này có bị coi là vơ đũa cả nắm không?). Nhiều khi đó là nhờ tín ngưỡng của cô ấy mới tạo ra được điều ấy, nên chúng ta, tốt nhất là hãy cảm ơn Chúa vì điều đó.
    Kế đến, các bạn theo Đạo cũng nên nghĩ là thực tế có một số gia đình "bắt buộc" người bên kia phải theo Đạo mới cho cưới, cho nên cũng khó mà bắt bẻ khi người kia cảm thấy bị tổn thương. Vấn đề nó nằm ở sự tự do cá nhân chứ không còn đơn giản chỉ là nhường nhau trong một chuyện nho nhỏ như đi nhà thờ, làm lễ... thôi.
    Mà, trên thực tế tớ đã từng gặp có gia đình bắt con gái lại khi anh chồng không chịu theo đạo, còn cô gái thì nỡ lòng bỏ cả con chưa đầy năm để về với gia đình mình. Chả biết chỉ riêng người đó như vậy hay sao, chỉ biết trong mắt một người thuần Việt như tớ thì chuyện mẹ bỏ con là điều rất đáng lên án, và đáng lên án hơn là chuyện đó lại được nhân danh tôn giáo.
    Bản thân tớ đã hỏi một số bạn bè, nếu được lựa chọn, thì sẽ chẳng có gì xảy ra, nhưng bắt ép phải làm điều gì đó thì câu trả lời luôn là không (trong mọi tình huống chứ không riêng gì một chuyện nhỏ nhỏ là tôn giáo). Đơn giản vì đó nguyên tắc sống.
    Cho nên, tớ nghĩ, tốt nhất là "hữu xạ tự nhiên hương", để người kia được cảm hóa dần và tự nguyện theo Đạo thì tốt hơn là bắt ép người ta phải hy sinh vì tình yêu, bởi vì lúc đó sẽ nảy ra nhiều vấn đề. Hãy thử nghĩ đơn giản, về chuyện tôn trọng nhau. Tớ nghĩ tôn trọng nhau thì tốt nhất là đạo ai nấy giữ, chứ miệng nói phải tôn trọng nhau nhưng buộc người ta phải làm thế này thế kia thì hóa ra tự vả vào mặt mình à?
    Vài lời chia sẻ với các bạn
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    ... " tôi yêu cô ấy thực lòng "...vậy mà còn phải lăn tăn về chuyện tôn giáo---->cậu không thực lòng,còn điều nữa,cậu 25 tuổi,cái tuổi đủ để hiểu biết về tôn giáo và tín ngưỡng,vậy mà còn có những câu hỏi như này----->cậu là thằng ngu,nếu không ngu thì cũng chẳng bao giờ nghiên cứu sách vở,báo chí,truyền thông...
    Bây giờ xã hội rất công bằng trong chuyện tự do tín ngưỡng và tôn giáo,cậu có quyền theo đạo nào tuỳ cậu,vợ cậu có quyền theo đạo nào là quyền của cô ta,mà cũng chẳng ai bắt cậu phải đi lễ vào cuối tuần và cũng chẳng có đạo nào mời cậu đi cả,vì cậu chẳng là gì cả để mời cậu đến,cậu muốn đến là do tâm nguyện của cậu,và cậu còn nói là cậu không muốn cho con cậu theo đạo sau này---->tư tưởng của kẻ gia trưởng,con cái muốn thế nào thì bố mẹ chỉ nên hướng một phần cho con cái thôi,còn quyền lựa chọn vẫn là ở chúng,còn nữa,nếu bố mẹ cậu chết,cậu có bao giờ thắp nhang cho các cụ không?nếu không tôi xin miễn bình luận về cậu,còn nếu có thì cậu đang theo phật đạo,chứ không phải là ngoại đạo như cậu nói.
    Về trình độ am hiểu về vấn đề này tôi rất hạn chế,nhưng cũng đủ để biết mình phải làm gì và làm thế nào,chứ không đến nỗi ngu như cậu,mà quả thực hôm nay tôi post bài trả lời cho cậu thì hiển nhiên tôi cũng là thằng ngu vì nói chuyện với một thằng ngu.
    Còn về chuyện tình cảm và những câu nói của cậu,nếu đã yêu thực lòng thì hãy nhớ rằng ĐỪNG BAO GIỜ SUY NGHĨ TÍNH TOÁN ĐẾN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ về người mà mình thực lòng.
  9. dawublu

    dawublu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với bác đấy! hai người chia tay chỉ vì theo đạo hay không theo đạo, tớ thấy nó ... nhảm nhí thế nào ý! Đạo nào cũng chỉ muốn con người hướng thiện thôi mà! Đôi khi có những lời răn dạy mà tớ thấy rất đúng và rất hay nữa kia!
    Nhưng tớ đồng ý với bạn chủ topic 1 phần nhỏ là cũng không nên ép người kia theo đạo khi người đó không muốn! Tớ thì đặc biệt dị ứng (cực kỳ không thích) chuyện đó!
    Mặc dù mang tiếng theo đạo Phật! Nhưng tớ chỉ đi chùa để đi chơi mà thôi! Chả tin tưởng gì lắm! Chỉ thích một số câu Phật dạy mà rất có lý cho cuộc sống mà thôi!
    Mà chắc là tớ thật sự có theo một đạo thì phải, ...Đạo làm người!
  10. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    tôi là người theo đạo Phật nhưng nếu chồng tôi theo đạo ,vì tình yêu và hạnh phúc sau này,chắc chắn tôi cũng sẽ theo đạo.
    bạn hãy tự hỏi mình là tình yêu của bạn dành cho cô ấy có đủ lớn để giúp bạn vượt wa tất cả ko? hãy suy nghĩ kỹ

Chia sẻ trang này