1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên yêu người theo Đạo không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangtu_Fleur, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn gái nha, tôi ghét nhất những người đem chiêu bài "tình yêu có đủ lớn hay không" ra để dọa nhau lắm. Yêu là phải hy sinh, yêu là phải chứng tỏ bla ba bla . Tôi thì tôi nhận là yêu không đủ cho nó rảnh, mệt hết cả người.
    Yêu thì đừng ép, mà đã ép, thì dẹp yêu. Ghét thật .
    Ớ, sao mình lại lằng nhằng đôi co rồi hè. Thật là....
    Thôi, bò ai nấy cưỡi, thân ai nấy lo, té đây
    Được ngannamdoi sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 02/02/2007
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Nên đổi tên topic là " Cô ấy có nên lấy chủ topic làm chồng ko ?
    Đọc nãy giờ thấy chú này quá ư nhảm nhí .tình yeu thì mắc mớ gì có đạo hay ko đạo .mà cô ấy ngoan hiền , sau này làm vợ làm mẹ sẽ rất tốt mà còn ko chịu ..thế định lấy loại nào về làm vợ nữa . có trong tay mà ko biết giữ ..đáng lẽ cô ấy mới là người phãi băn khoăn là có nên yêu chú ko thì mới đúng ..Ko nhìn vào tư cách và văn hoá ,lối sống của người ta mà nhìn đâu đâu nhỉ ..đâu ai bắt chú theo đạo mà chú lắm nhọt ..thôi giải tán cho nhanh ..lăn tăn mệt vãi ..yêu mà cứ phải lăn tăn là nên hay ko nên thì lướt đi cho nước nó trong chú ạh ..miẹ cứ như thầy bói xem voi .. nên hay ko nên ..đoán mò ..tình yêu của chú mà chú ko tự quyết được thì ai quyết thay ..đàn ông mà ích kỉ , lăn tăn bỏ miẹ ..như đàn bà
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    He he,bài viết này hợp với tôi,tôi cũng định nói theo cái kiểu này với ku này,nhưng nghe chừng có vẻ hơi nhọc nên đành thôi,giờ có người viết được thế này là tốt.
    Cũng may là tụi này chia tay,không thì khổ nàng kia yêu phải ku ngớ ngẩn này.
    Mà hoàng tử phải là người có tính cách thông minh,quyết đoán, mới đúng,đằng này ông thì...,thôi đổi sang cái nick khác đi.
  4. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    có ai nhơ giai điệu bài hát này không tôi chơi nhạc cho mà nghe. da diết lắm.
    lạy chúa con yêu nàng nhất trên đời
    yêu thật lòng nhưng không dám nói....
    tình yêu đẹp thế kia đừng vì thế này thế nọ mà đánh mất, qua cách chú viết tôi thấy chú không xứng với tình yêu cô ấy dành cho đâu. Nếu chú thật lòng yêu tha thiết cô ấy thì chú đã không viết như vậy. và không suy nghĩ như vậy
    thế nhé
    thân.
  5. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh chưa biết đến thế nào là tự do tôn giáo.
    Anh là đàn ông mà lại có những suy nghĩ như vậy thì chơi ích kỷ. Việc tôn giáo tín ngưỡng chẳng ảnh hưởng j tới TY, hôn nhân cả, trừ khi nó là nhưng tôn giáo xấu xa, tệ hại.
    Nói vậy mong anh hiểu ra rằng, theo tìn ngưỡng nào là tự do của mỗi người, kể cả con anh sau này, còn nếu anh ko chấp nhận đc người yêu mình chỉ vì chị ấy theo Thên chúa Giáo thì có lẽ tiến tới hôn nhân sẽ gây nên nhiều chuyện sau này.
    Chúc may mắn!
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thế này nhé ! mình có chị dâu theo Đạo nên cũng hiểu sơ qua :
    - Những người theo Đạo không thắp hương bao giờ (trên ban thờ chỉ thờ Chúa và đốt nến )------> cũng may là ba mình do anh cả thờ nên anh trai thứ 3 (tức chồng chị ) không phải thờ mà mỗi dịp cúng bái thì đến nhà anh cả để cúng !
    - Trước khi lấy vợ bạn phải học giáo lý 6 tháng (sẽ có 1 cuộc thi nhỏ như kiểu sát hạch mà Cha cố trong nhà thờ sẽ đứng ra xem khả năng của bạn có qua được không? ) nếu qua được thì về chuẩn bị làm đám cưới ! còn nếu không qua thì học lại và thi lại cho được mới thôi
    - Những người theo Đạo đặc biệt là con gái đa số hiền lành thật thà và rất tốt.(chị dâu mình là 1 ví dụ : gần 20 năm làm dâu nhà mình chị là 1 người hết mực yêu thương chồng con, cư xử rất khéo với mẹ chồng, em chồng...........mặc dù chị làm ăn buôn bán nhưng cách ăn nói hay xử sự của chị không ai nghĩ hay nói chị là " dân chợ búa " -----> anh trai mình thật có phúc khi lấy được chị !
    - Người theo đạo mỗi tháng sẽ ăn chay vào những ngày nhất định (cái này mình không rõ lắm là ngày nào - chị í ăn ở nhà chị í thì ai mà bít )-------> vợ chồng anh chị í ở riêng mà
    - Khi ngồi vào mâm cơm chuẩn bị ăn, mình thấy anh trai và các cháu phải làm dấu (như kiểu người ta cầu nguyện Cha - Con - Thánh Thần (Amen ) gì đó ) chắc bạn cũng đã biết trong dịp Noen nếu đến nhà thờ ! sau khi làm dấu như thế xong rồi mới mời người xung quanh !
  7. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua định nói vài lời nhưng thấy bạn vietnam_passport nói hộ hết rồi nên thôi.
    Tóm lại : Không nên lấy. Chỉ cần đọc cái tên topic đã muốn nói thế rồi. Suy nghĩ cũ kỹ và gia trưởng.
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ có nghe người ta nói nếu hai người khác đạo thì sau này nếu lấy nhau thì đạo ai nấy thờ. Chỉ có điều hơi rắc rối là khi kết hôn thì người kia phải chịu khó bỏ vài buổi đi học đạo để còn biết đường nói năng gì ấy trước bàn thờ chúa lúc trao nhẫn cưới. Anh họ tớ cũng lấy chị theo đạo thiên chúa, cũng đi học đạo, tớ thấy cũng ổn có sao đâu. Còn sau này nếu có đi nhà thờ vào sáng chủ nhật thì chị ấy vẫn đi 1 mình chẳng cần thiết phải có anh đi theo, chẳng sao cả.
  9. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không học an ninh hay cảnh sát thì vô tư đi. Wan trọng là 2 người iu nhau thui ma.
  10. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bữa cơm tất niên
    Ngồi bên mâm cơm tất niên với gia đình bác Khuê, cảm nhận hơi ấm cộng đồng nhẹ nhàng lan toả. Tiếng cười tíu tít của thằng cu Bi, tiếng đùa vui tếu táo của anh Quang, ánh mắt hạnh phúc của chị Ngân... ấm áp thật. Ít ai biết chị Ngân theo Tin lành, anh Quang lại không theo. Và đặc biệt là trong gia đình nhỏ đó, tuổi của ba người nằm trong tứ hành xung ''''Thìn Tuất Sửu Mùi'''' - anh Quang 1964 Giáp Thìn, chị Ngân 1970 Canh Tuất, cu Bi 1997 Đinh Sửu.

Chia sẻ trang này