1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi.............có ngu ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuages84, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuages84

    nuages84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tôi.............có ngu ko?

    Tôi đang học lớp 12,có quá nhiều chuyện đẻ lo toan.Anh đén với tôi thật đơn giản,anh nói anh yêu tôi.Và anh cứ đeo đẳng tôi,anh đén lớp học thêm,ngày nào cũng gọi điện.Tôi khó chịu,và tôi ghét anh.Như chọc tức tôi,anh càng quan tâm nhiều hơn,dù biết là sẽ chẳng được gì.Tôi tránh mặt anh.
    Anh gọi điện nhưng ko gặp được tôi nữa,chúng tôi gần như mất liên lạc trong vòng 1 tháng.Rồi bỗng 1 lần anh gọi điện đén,nói rằng anh sắp theo bố ,rời xa mọi người mãi mãi,anh bị bệnh gì đó liên quan đén dạ dày.Tôi ko tin,nhưng cũng hơi sợ.1 ngày,chú của anh(vốn đã biết tôi từ trước )nhắn tôi đén bệnh viện thăm anh.Nhìn anh xanh xao trên giường bệnh,tôi sợ lắm,đã thế,chú anh lại nói chỉ còn 2 tháng nữa thôi..............
    Lần thứ 3 tôi đén thăm anh,tôi đã nói rằng tôi rât yêu mến anh,anh cứ cười suốt cả buổi hôm đó.Tôi đóng vai làm người yêu của anh được 3 tuần,thì có tin .Đó là 1 chuẩn đoán sai của bác sĩ,anh chị bị bệnh nhẹ,và anh sẽ khỏi.Tôi chẳng còn biết làm gì,nếu ko có tin vui đó thì chắc tôi phát điên lên................

    tương thức mãn thiên hạ
    tri tâm năng kỉ nhân
  2. babo

    babo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em là người tốt, nhưng em đã sai lầm khi làm như vậy. Nhưng em cũng nên coi lại tình cảm của em. Có thật sự em ghét anh ta đến như vậy không?
    Nếu một ngày...
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi bạn là người tốt đấy!nhưng hình như lòng tốt đó không đặt đung chỗ rùi đấy.Có thể khi biết được sự thật thì người đó sẽ ra sao?
  4. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    có sao đâu nếu bạn đến với người ta chỉ vì lòng thương hại thì 1 lúc nào đó khi người ây khoẻ hẳn rồi,bạn nói là bạn ko yêu anh ấy nữa,rồi thời gian sẽ làm anh ấy hiểu thôi.
    bà chằn 19
  5. bluehat

    bluehat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm một chuyện dù đúng hay sai trong nhất thời thì kết quả cuối cùng cũng không phải là tốt nhất. Có thể bạn thực lòng yêu anh ấy hay không thực lòng yêu anh ấy, tốt nhất là bạn nên giúp anh ta hiểu đúng và phải biết đối diện với sự thật... Tình yêu không phải là trò đùa để bạn có thể tung hứng với nó. Chúc bạn vui vẻ và sáng suốt hơn trong mọi suy nghĩ và hành động của mình.....
  6. Red_Star

    Red_Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ban da nghe cau "Song trong doi song can co 1 tam long...."chua?Minh tin la ban lam dung vi ban lam nhu vay la dua vao long tot va co khi do cung la tinh cam that cua ban ma!Lam gi co chuyen ngu ngoc hay ko ha ban ma chi co chuyen long tot ay co dat dung cho,nhu moi nguoi do,hay ko...?
    DEMON
  7. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lắm nhưng tớ cũng không tài nào tin được câu chuyện của bạn, tớ thấy nó giống với phim Hàn Quốc quá.
    Đời cực kỳ dở
  8. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Không ngu nhưng hơi dễ tin người......
  9. nuages84

    nuages84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vâng,nó giống như trong phim Hàn Quốc,những bộ phim mà tôi chẳng mấy khi xem,bởi như một số người vẫn nghĩ,nó sến quá.Tôi chẳng biết mình có đúng là tốt như mọi người nói ko.Và tôi cũng ko biết là mình có đủ tốt để làm như mọi người khuyên ko..........
    Anh ra viện,được gia đình cho đi chơi khắp nơi,lần nào anh cũng mua quà về cho tôi.Vừa rồi anh đi Lạng Sơn,anh lại mua về bao nhiêu là thứ,nhưng anh chưa bao giờ mua về những thứ tôi thích.Trước đó tôi đẵ dặn đi dặn lại rằng anh đừng có mua gì về cả,thế nên khi thấy anh khệ nệ bênh 1 đống đến,tôi gần như phát khùng lên.Tôi đã kiềm chế quá nhiều,nhưng tôi ko thể chịu được cái kiểu cứ bắt tôi phải theo ý anh.Ngày mai anh lại đi biển Hạ Long,anh nói anh vẫn sẽ mua quà về cho tôi,mặc cho tôi doạ nghỉ chơi với anh.Tôi thật chẳng biết làm thế nào,khi anh về tôi có nên làm căng với anh ko.Tôi chưa bao giờ to tiếng với anh,ko phải là do tôi hiền lành,mà ko hiểu sao tôi luôn kiềm chế được trước anh............
    tương thức mãn thiên hạ
    tri tâm năng kỉ nhân
  10. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đời quá dở em ah! Nhưng nếu em có bản lĩnh, thực sự bản lĩnh, thực sự, thực sự bản lĩnh thì hãy yêu lấy con người bệnh hoạn đó đi. Nếu em làm được điều đó thì... dứt khoát, dứt khoát, chắc chắn, dứt khoát anh sẽ tìm được em để cảm phục em. Còn nếu... không có gì đặc biệt (tức là kết thúc giống như trong phim Hàn Quốc) thì... cũng chẳng sao cả - Vì Đời Cực Kỳ Dở.

Chia sẻ trang này