1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi có ngu ngốc không khi từ chối tình cảm người tôi mến

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi volunteer, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    tôi có ngu ngốc không khi từ chối tình cảm người tôi mến

    Trên đời này chắc chỉ có tôi là người ngu ngốc nhất thế này thôi để bi giờ ngồi đây ân hận mãi. Mà thật sự cũng phải thôi, tôi đã thất bại rất nhiều khi ngộ nhận rằng ai đó đang để ý đến mình và khi nó thật sự đến thì tôi nghĩ là nó chắc chỉ là ngộ nhận của bản thân tôi, để rối cơ hội đó sẽ mãi chẳng quay lại.Tui thi ban D mà văn chương dở tệ, vì vậy tui sẽ kể theo trình tự như nó đã diễn ra và mọi người hãy xem tui xử sự như thế đúng hay sai??>??>

    " Hắn hỏi tui lòng vòng về chuyện đã có khi nào tui wen bạn trai chưa? và có ý định sẽ quen ai hay không? rồi lại hỏi nếu như có 1 người nói là thích tui thì tui sẽ trả lời như thế nào rồi sau đó hắn ví dụ luôn là "thí dụ như Bảo (tên hắn) nói Bảo mến Blue thì Blue sẽ trả lời ra sao?"...[ Bạn biết không tui đã thích hắn từ khi mới gặp ở CLB rồi, có nghĩa là tính đến nay thì hơn 1 năm, nhưng tui ko hề biểu lộ hay hành động gì để hắn biết điều đó, rồi bi giờ tui lại nghe hắn hỏi như thế :wacko: tui thật sự bị chóang, bản thân tôi đặt ra 2 vấn đề : thứ nhất hắn hỏi như thế này nghĩa là sao? Gỡ rối tơ lòng của hắn với một nàng nào đó mà hắn đang để ý hay hắn đang muốn hỏi chính tui?] Tui thật sự bối rối, nhỡ hắn hỏi chỉ để giải quyết cho hắn những vấn đề mà bình thường hắn vẫn hay hỏi tui mà tui lại nói là "uh Blue cũng thích Bảo nữa" thì có phải là tui tự thú trước bình minh không? VÀ THẾ LÀ tui đã nói " Tui hơi bị shock đó, chắc không được đâu, vì nhiều lí do lắm" (nhưng tui chẳng vẽ ra được lí do nào để minh chứng điều KHÔNG ĐƯỢC đó. :( vì tui cũng thích hắn mà. Mà tại sao lúc đó tui ngu ngốc đến vậy nhỉ?
    Còn bi giờ thì cơ hội đã wa rùi có hối tiếc cũng vậy, tui cũng vui vì cuối cùng cũng biết được rằng hắn thích tui, thế là đủ. Một phần cũng vì tui không muốn mất đi 1 người bạn (vì 1 ngừơi bạn khó tìm hơn 1 người yêu) , vì tui và hắn chỉ mới 18 thôi, ai dám chắc tui và hắn sẽ không chia tay, mà khi chia tay thì khó mà trở lại là bạn lắm. MỌI NGƯỜI THẤY TÔI LÀM VẬY ĐÚNG KHÔNG?
  2. vietkieuyeunuoc

    vietkieuyeunuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    volunteer : bạn em hỏi vậy thăm dò chứ có phải ngỏ lời gì đâu.Nếu anh là em lúc đó anh nói là
    " thí dụ như Blue trả lời là Blue không mến Bảo thì sao? Sau này Bảo có dám hỏi câu đó nữa ko ? "
    -nếu hắn nói " không " : " vậy Blue không trả lời như thế nữa "(cười)
    -nếu hắn bảo "có" : "có khi lần sau tớ đổi ý đấy"
    quan trọng là em thích cậu ấy thực sự...
    ui nhưng mà cơ hội qua rồi thì phải ? Đừng buồn em gái ạ, cậu ấy thực sự thích em cậu ấy sẽ quay lại thôi.Nếu có trôi qua rồi thì cũng đừng tiếc còn nhiều cơ hội khác mà...
  3. daihiepquaytay

    daihiepquaytay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mơ`. Hãy tự tin hơn, đừng để cơ hội trôi qua(tại mình cũng thích người ta mờ) để rồi lại hối tiếc... Cơ hội không đến 2 lần đâu...
    hì! Anh đây cũng rơi vào trường hơpcụa em rùi<---- đồng cảm!!!
    Nhưng anh không còn cơ hội quay lại nữa, em vẫn đang may mắn hơn anh đó. Đừng để như anh, nha nhóc!!!
    Good luck to you!
  4. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    ÔI chán ngắt, bạn đừng tiếc làm gì? Nhưng sao có người nói nước đôi như thế, lúc nào cũng tạo đường rút cho mình.Thế nghe ra chẳng chân thành chút gì
  5. friend_85

    friend_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Neu ban nghi the thi minh cam thay hoi tiec . Ban biet khong , minh thich nguoi do nam lop 9 . Gio da 5 nam . Minh vi muon tot cho viec hoc hai dua nen khong noi ra du thich ban do toi hien nay. Va gio minh da noi duoc cau do , du minh biet co hoi cho minh la it oi. Nhung minh lai nghi khac ban . Du co ay noi gi di chang nua , nhung minh mai xem co ay la nguoi ban tot . Ban biet khong co ay noi the nay" con 4 nam nua ma" minh hieu do chi la cau noi de minh vui thoi nhung minh khog buon va tu tin rang minh da noi chuyen duoc voi co ay . Roi neu hai chung minh khong la mot "doi ban.." thi cung thanh nhung nguoi ban than va giu mai tinh ban do.
    Ban thich nguoi do . Nhung ban dung khi ban hieu rang tuoi ban con nho. Nhung khong can tu choi the , ma cu noi thang suy nghi minh the . Dieu do cung tot cho ca hai nguoi cung phan dau
    Gio day , ban nghi co hoi qua cung chua chac dau. Vi nguoi do van co the con cho doi , mong ban noi loi yeu thuong. Lien lac lai , noi chuyen nhu ban be , doi thoi gian qua, khi co co hoi hat dinh thi noi ra "dieu minh nghi" . Neu nguyoi ban ban khong muon thi ban dung buon vi ban nen nghi ra " thuc ra tinh yeu ban danh cho nguoi do con sau dam hon ho" . Va de thoi gian troi di, roi den luc nao do ban se kiem duoc nguoi yeu ban nhu ban da danh tinh yeu cho ho.
    Minh chuc ban thanh cong . Hay tu tin vao chinh minh
    HL (friendship_light@yahoo.com)
    Được friend_85 sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 17/06/2004
  6. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    không biết ...................
  7. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì là sai cả. Nếu hắn thích bạn thì hắn sẽ còn quay lại. Nhưng nếu tất cả chỉ là đùa thì bạn vẫn có thể tấn công chứ. Còn nếu hắn không quay lại dẫu chỉ với tư cách bạn bè thì chứng tỏ hắn chỉ khoái kiểu "yêu qua đường".
    Cứ từ từ, vì bạn muốn có 1 tình yêu chân thật và lâu dài thì càng cần bình tĩnh để tìm hiểu thêm về nhau. Không nhất thiết phải vội vàng để nhận lời yêu quá đâu.
  8. khong_quan_trong

    khong_quan_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thật tình không biết là thật hay giả nữa, nhưng bỏ thì cũng tốt không nên níu kéo nhau nữa đi ngủ 1 giấc cho khoẻ đi cô bạn à. Lo lắng sẽ làm già đi tinh thần đấy
  9. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 hôm hắn đã hỏi thật sự với mình là mình có thể làm bạn gái hắn không? và mình đã nói là hãy cho mình thời gian để quen với việc mình có bạn trai. hắn bảo là thì Blue cứ từ từ trả lời cũng được.
    Nhưng sao bây giờ,ngay thời điểm này, tui cảm thấy hắn chẳng wan tâm gì đến tui cả, hắn nói tui đừng vì hắn thích tui mà lánh mặt hắn, dzậy mà bi giờ hình như hắn lảng tránh tui, con trai thật khó hiểu.Tối nào hắng cũng gửi tin nhắn cho tôi, tối nay có thể cũng sẽ gửi, theo mọi người tui có nên reply tất cả những tin nhắn hắn gửi ko? ( vì theo 1 tờ báo tui đọc được thì người ta nói là đừng nên trả lời tất cả những tin nhắn của đối tượng , vì như thế sẽ gây sự nhàm chán, dễ dàng cho đối phương)
  10. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    em năm mới 18t thôi còn rât trẻ, không cần suy nghĩ nhiều nến hắn thật sự thích em thì hắn sẽ quay lại thôi.em không cần phải bận tâm gì chuyện gì đến rồi sẽ đến.rồi có một ngày nào đó em sẽ tìm được nữa người còn lại.

Chia sẻ trang này