1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi có ngu ngốc không khi từ chối tình cảm người tôi mến

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi volunteer, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì chuyện của B & B cũng mới chỉ bắt đầu phải không nèo, há há , mọi người xem , hiện tại chưa có gì cả mà đã rắc rối thế này rùi, đến khi không muốn xa nhau nữa thì sẽ thế nào. Người ta thường khuyên nhau phải suy xét theo trái tim, thế nhưng có phải trái tim nào cũng biết đập đúng nhịp đâu .Nếu là một người con trai biết hành động đúng theo suy nghĩ của bản thân thì bạn nữ chẳng nên lo lắng cái gì cả ( người đó quyết định gắn bó hay chia tay đều có lý do là hành động đúng cơ mà ), còn về phía bạn nữ mà cũng có suy nghĩ đúng đắn thì không nên tạo ra quá nhiều mây mù, tình yêu thời hiện đại này rất rõ ràng cho dù là văn hoá của người Việt đi nữa thì mọi chuyện đều có giới hạn của nó "già néo thì đứt dây" . Dứt khoát hay không dứt khoát là hoàn toàn ở bạn nữ chứ không phải do người con trai kia ( nói thế này là hơi bênh bạn nam vì sự thật thì bạn nữ đã trả lời một cách có thể nói là khiến cho bạn nam thất vọng nhưng hắn vẫn giữ được lập trường của mình >>> đáng khen lắm )
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Kưng ơi, gần thi đại học rồi lo thi đi cưng.
    Chị thấy cưng còn nhỏ nên chị cũng thương nên chị cũng không đùa với cưng làm gì. Bạn cưng thích cưng thì nó mới nói như thế với cưng. Còn nói rồi mà bị cưng từ chối mà nó vẫn kè kè theo cưng là nó chai mặt hoặc là nó có bản lĩnh và tự tin lắm lắm. Cho nên giờ nếu cưng thấy nó lạnh nhạt với cưng thì cưng phải biết là tại sao nhé. Thích thì thích, không thích thì nói không thích chứ đừng có nhập nhằng mất giá hay không mất giá. Chừng nào mà chú nào nói thích cưng, cưng cũng gật đầu thì mới mất giá.
    Cưng đừng có tin vào mấy cái phim tình cảm Hàn Quốc, Đài Loan mà cũng đừng tin quá vào mấy cái báo lá cãi. Cứ vui đi. Mình vốn dĩ hồn nhiên thì cũng nên yêu hồn nhiên đi. Thích gì thì cứ làm, mình thấy thoải mái thì người yêu mình cũng thoải mái thôi. Còn chị nhé, chị gởi tin nhắn mà bạn chị chứ đừng nói người yêu mà không trả lời là chị bực lắm, như thế là họ không tôn trọng mình. Chẳng có gì nhàm chán trong chuyện trả lời tin nhắn cả.
    Còn tình yêu á, phải qua tìm hiểu lâu dài và cần sự nỗ lực từ 2 người chứ không phải từ người con trai, thì cái thích ban đầu mới thành tình yêu được cưng ạ. Cho nên sinh nhật mà bạn cưng ngồi chờ điện thoại của bạn gái cũ thì cũng không có gì là lạ hết, chừng nào đã yêu rồi mà vẫn như thế thì mới đáng nói. Bây giờ 2 đứa cứ từ từ vậy ,thích nhau, tìm hiểu nhau, nếu được thì sẽ có tình yêu, rồi anh kia sẽ quên bạn gái cũ thôi nhé.
    Chị thương cưng lắm đấy nên mới viết dài như vậy. Vui nhé cưng.
  3. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    U know, it''s hard to believe. But it''s true. Why? i wonder why? Why he did it to me?
  4. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    hix...cảm động quá, thu7ng chị nhiều, em vote cho chị 5*... mong là em sẽ dzui dzẻ chuẩn bị cho kì thi...
  5. kopopo

    kopopo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả hai tay+ hai chưn luôn
  6. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ............................... em, anh sẽ luôn đợi một điều kỳ diệu , sự xuất hiện của em trong đời anh ...........................
  7. daihiepquaytay

    daihiepquaytay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    <---------- Cái zì đây? sao lai lạc vào đây? Chẳng hiểu cí zì cả...

Chia sẻ trang này