1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có người bạn.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi steppen_wolf, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    bạn thân của tôi ơi? lúc nào tôi cũng nhớ đến bạn nhưng luc này đây tôi buồn và muốn tâm sự với bạn, chỉ có mỗi bạn là hiểu tôi thôi, tôi chưa bao gio` buồn như lúc này đây,có lẽ sẽ chẳng ai hiểu cho tôi bằng bạn cả , ban vẫn mãi là người bạn trong tôi .Có phải ko THẢO
  2. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người bạn, gặp mặt anh đã được mấy lần ? Chuyện trò với anh đã được mấy lần ? Thế mà, có một thứ kỳ lạ lắm, tôi gọi đó là lòng tin. Tin tưởng, có lẽ với tôi là cần thiết nhất. Có khi tôi thực sự không hiểu hết, không cảm được hết những tư tưởng của anh, những lời nói của anh. Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng, tin vào cái gì, chính tôi cũng không rõ. Càng gần thì càng thương, nhưng gần anh khó lắm... anh đã nói thế. Chẳng biết làm sao, chỉ cười, rồi nói tôi không mong đáp lại, nếu thấy phiền thì cứ mặc kệ đi. Ừ, mặc kệ, như đi qua một kẻ điên... Hôm qua được uống cùng anh tách trà giữa đêm, khi đang ốm nằm trên giường, thú vị thật... Mãi không quên hương vị tách trà ấy...Thế mà, ngủ thiếp đi mất, tệ thật ... Mong anh được bình an !!!
  3. mua_dong_ha_noi

    mua_dong_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    tôi có 1 người bạn: nó và tôi cũng thân nhau được 14 năm rồi.tôi cũng không nghĩ là nhiều đến thế,hôm trước chat với nhau,nhắc lại thì thấy đúng là biết nhau từ xưa rồi.mẹ tôi và mẹ nó làm chung 1 chỗ,mẹ nó lại là mẹ nuôi của tôi,mẹ tôi là mẹ nuôi của nó,hồi bé thì cùng đi học múa ở cung văn hoá,cùng học lớp 1,đến lớp 2 thì tôi chuyển trường,thỉnh thoảng có gặp nhau vì bám đuôi mẹ mà.đến cấp 3 thì 2 đứa mới gặp lại,và chơi với nhau đến bây giờ.chẳng biết có phải là hiểu nhau ko mà chỉ cần 1 đứa noí là đứa kia đã biết câu tiếp theo sẽ là gì.bây giờ dù 2 đứa ở rất xa nhau,nhưng vẫn nói chuyện,và cảm thấy rằng ko thể tách rời được.
    tôi có 1 người bạn: cùng học với nhau 3 năm,ngồi chung bàn,cạnh nhau,ko bao giờ tách rời.đôi khi thấy nó trẻ con,đôi khi thấy nó như bà già,và nó cũng bảo mình thế. có lẽ vì cùng là con 1,nên có thể hiểu được tính cách của nhau dễ dàng hơn,đôi khi nhận lại mà ko muốn cho đi.lúc nào tôi cần lời khuyên,động viên hay an ủi,thì nó lại đưa ra cho tôi lời khuyên,và những phương châm,mà tôi thấy cũng đúng.
    tôi có 1 người bạn: đó là người chị theo đúng nghĩa đối với tôi.có lẽ bởi vì ko có anh chị,nên với tôi,chị là cả 1 kho tàng về cách sống,cách đối xử,về việc lo toan cho gia đình.chị là người đầu tiên giúp đỡ tôi,khi tôi bước chân sang 1 phương trời mới.chị lo toan cho tôi nhiều thứ,tôi còn nhớ khi mới sang,chị bảo " chị sẽ không đồng ý nếu em làm thế đâu",thực sự lúc đấy tôi ko hề giận chị,mà tôi còn thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho tôi 1 may mắn là biết được chị,có chị ở bên,tôi thấy dường như có thêm sức mạnh để bắt đầu 1 cuộc sống mới,ko có bố mẹ ở bên.thời gian đã giúp tôi hiểu và thêm quý trọng chị.thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình lại hẹp hòi với chị cả,vì những gì chị cho tôi,giúp tôi,còn to lớn hơn tất cả những gì tôi có bây giờ.vậy mà giờ đây,trong mắt chị,dường như tôi là đứa hẹp hòi,ích kỷ,chỉ biết nhận mà không biết cho,mà thực sự thì tôi không bao giờ như thế,vì tôi chẳng tiếc ai cái gì.có thể nói nhiều là thanh minh,mà thanh minh thì là công nhận mình có tội,nhưng thật sự bây giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào cả....mong rằng chị sẽ hiểu em....
    tôi còn rất rất nhiều người bạn nữa,nhưng ko thể viết hết ra đây được,lực bất tòng tâm.mong mọi người thêm hạnh phúc,may mắn,mạnh khoẻ trong năm mới
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tôi có mấy chục thằng bạn , gặp nhau là bá vai bá cổ , nói trên trời dưới đất , bù khú cả đêm, chén chú chén anh , chia sẻ cho nhau nghe những buồn vui cũng như kinh nghiệm sống , lâu lâu không gặp cũng nhớ ..... bạn bè
  5. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người bạn, tôi gọi là chị ... tôi thích cắn chị, thích ăn xôi sắn mà được bón, thích chê bai dài mỏ mặc dù tôi vẫn ngồi sau xe, thích mắng bả dở hơi, thích nhìn bả khóc khóc cười cười !!!
    Tôi ghét bả nhất trên đời, ghét kiểu ý tứ, ghét kiểu nhìn đời u u âm âm, ghét kiểu giả vờ vui, ghét kiểu coi mình là người ốm trong khi bả mặc mỗi cái áo phong phanh, ghét .... giời ơi, nhiều quá nói không hết !!!
    Ức chế thiệt !!! Nhưng ... ngày mai lại phải cắn bả thôi
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay lắm,
    nhưng tôi ít ...BẠN... quá, Sói ơi !
    Một ngày kia tôi cũng sẽ viết về Tình Bạn, viết về một Tình BẠN trong đời ...
  7. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu cái khái niệm ít của bạn là thế nào cả ?? Thực sự không hiểu nổi !! Nhưng tôi chắc rằng nếu tôi là bạn của bạn, khi nghe những câu nói này, tôi sẽ buồn lắm đấy...
    Đừng để đến một ngày nào đó mới viết về tình bạn, nếu như bạn nghĩ về nó lúc này, hãy viết ngay đi, hãy nói cho họ nghe đi, ngày mai, có thể sẽ là quá muộn ...
    Tôi có một người bạn, tôi không biết phải diễn tả thế nào về nguời bạn ấy, cho dù ra sức khen ngợi bạn,thì chẳng lẽ vì những cái tốt đẹp ấy mà tôi cần bạn ư ? Không, kể cả phần tốt cũng như phần xấu, nó đều là bạn, tất cả đều tạo nên người bạn của tôi. Tôi chỉ có thể nói, cái cảm giác mà bạn mang lại cho tôi, cảm giác bình yên ... thứ cảm giác xa xỉ, tôi cho là vậy... Bây giờ tôi có thể nào nói với bạn rằng tôi yêu bạn đến thế nào, tôi cần bạn đến thế nào không ? Có, tôi vẫn có thể nói, nhưng bạn có nghe thấy hay không, tôi không dám chắc. Chỉ có thể tự an ủi mình, rằng bạn vẫn luôn ở bên tôi, vẫn nghe tôi nói, như ngày xưa ...
    Còn 3 ngày nữa, chỉ 3 ngày nữa, tôi sẽ đến đó, nhìn mọi người xúm lại quanh bạn_ hay đúng hơn là nơi bạn nằm_ mà khóc than, mà dày vò bản thân mình. Những con người yêu quí bạn hơn cả chính họ, cũng như tôi, giờ chỉ còn có thể ép cho nước mắt chảy ra mà nói cho bạn biết, họ cần bạn đến thế nào... Nhưng bạn có nghe không, có cảm thấy không, có biết không ???
    Chẳng làm gì, chẳng thể làm gì ... tất cả đều quá muộn, tất cả đều là vô ích ... mọi lí do tôi viện ra, mọi rào chắn tôi dựng lên, tất cả đều sụp đổ, chẳng có gì lí giải được, che chắn được sự thật ấy cả. Rồi ... mọi chuyện cũng qua, phải không ? Ngày mai, hay ngàn năm nữa, tất cả đều biến mất.
    . ..Xin cho một người vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời mênh mang...

    .... Giấc mơ tuyệt vời !!!
  8. pippo_271

    pippo_271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dzui wa......................................................................
    cu tuong se ko con tin vao ai nua, se ko con tin vao cai gi nua, hoa ra minh lam................
    moi nguoi noi su that chu
    van luon hy vong rang cuoc doi nay con nhung nguoi biet qui trong tinh ban...........va song ko vu loi................
    cha` cha`, co ai tin tui moi 20t ko??
    NOTHING IS IMPOSSIBLE

Chia sẻ trang này