1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải đang bị lừa dối không??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaumeo, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    quả này thì suy diễn hơi bị nhiều rồi,
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Gấu mèo ơi, tôi có cách này làm cho bạn hết buồn nè : Gộp tất cả những nỗi buồn lại và quẳng nó vào thùng rác (đừng có quăng vào Recycle Bin nha)!

    Nothing's Impossible
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên nghĩ mọi việc phức tạp, cứ để nó tiếp diễn như nó đã từng tiếp diễn, làm như thế thì có những lúc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...mình buồn thì hãy tham gia vào những hoạt động vui vẻ cùng bạn bè cho vơi đi nỗi buồn bạn ạ.....còn có rất nhiều người tốt mà mình chưa biết......đừng quá bi quan.....
    Chip_hoi
  4. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    arale_ cảm ơn bạn, gấumèo chỉ buồn thôi , chứ tin thì vẫn rất tin, gấumèo hiểu đâu phải vì những chuyện linh tinh này mà gán cho anh ấy tội này tội nọ được...alicela nói đúng có thể gấumèo đã suy diễn rồi.... trong tình yêu cần nhất là phải tin nhau , các bạn há....gấumèo đã 1 lần suýt mất anh ấy vì những nghi ngờ vô căn cứ rồi, cho nên sẽ không lặp lại một lần nữa... Nhưng buồn thì vẫn cứ buồn.... con trai nhiều lúc vô tình lắm, nhưng thôi, không nhắc nữa, sau cơn mưa trời lại sáng...
    pickou sẽ làm như bạn dặn hả hihi thanks..
    chip_hoi I will thankssssssssssssssss

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  5. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trời không ngờ bé vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện đó à, vui lên đi bé, cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm. Tình yêu nó đem đến cho ta niềm vui hanh phúc nhưng nó cũng luôn mang lại những nỗi buồn và có khi là nỗi đau trong lòng. Thế nhưng cuộc sống luôn bắt ta phải chấp nhận, kể cả những sự thực phũ phàng nhất. Thế nên anh khuyên bé nên vui lên và nghĩ rằng mình đã trải qua những giây phút cần phải có trong cuộc đời. Và có nên nghĩ cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao không nhỉ ? Nên quá đi chứ. Vì rằng lẽ đời thường đem đến những chuyện thường tình mà.
    Chú bé luôn vui và hạnh phúc. Luôn mơ những giắc mơ hồng nhé.
    Tulipsblack
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Gấu mèo thân!
    Anh chàng gì của bạn cũng kỳ, làm sao mà để nhiều người biết pasword mail cá nhân mình thế, gấu mèo biếtm và người kia cũng biết, hoá ra thành puplic mail rùi?? vô tình hay cố ý?
    Mail nào cũng có giới hạn dung lượng có lẽ anh ta xoá đi vì vấn đề dung lượng và trước khi xoá cũng trân trọng mà copy paste sang cái phần nào kín đáo trong Harddisk nhà anh ta thì sao?
    Yêu thì phải tin tưỡng, không tin được thì đừng yêu nữa, sống vậy khổ lắm

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  7. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    tulipsblack em lúc nào cũng bị ám ảnh hết anh trai ạ, em đa nghi như Tào Tháo ấy...nhiều khi mọi chuyện chỉ đơn giản là như dark_hanzo nói thui mà em cứ làm quá lên...bản tính của con bé em là luôn quan trọng hóa vấn đề, thế nên mọi chuyện tưởng không có gì lại hoá khủng khiếp...em cần phải sửa tính này...anh há, thanks anh, thanks tất cả mọi người......gấumèo rất vui có những người bạn thân thiết của ttvnonline...

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  8. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Không thể không nghi ngờ được, nhưng đừng có suy diễn rồi vội vã kết luận quá gấu mèo ạ. Tôi nghĩ rằng, nếu yêu nhau mà tin tưởng tuyệt đối nhau thì có lẽ đó là sai lầm đấy. Hãy tỉnh táo, sáng suốt nhé gấu mèo. Tôi tin rồi gấu mèo sẽ có được hạnh phúc! gấu mèo xứng đáng được hưởng điều đó lắm.
    -----------------------------
    010
    Be courageous !
  9. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Love is blind.....
    Làm sao mà sáng suốt khi đang yêu hở bạn nooneknow? do đó thông cảm cho gấumèo nhà ta...hi hi.
    Nếu mờ tớ đang yêu mà người ta lừa dối tớ (thật sự hay do tớ tưởng tượng) thì chỉ biết ca bài "you're bringing on the heartbreak" thui chứ yêu thì vẫn phải yêu à... khè khè...
    Níu biết ngày mai em lấy chồng
    Dai gì mà nghỉ "thế là xong"
    Email cứ viết, phone cứ gọi (có khi nhắn PM trên TTVN lun á)
    Có ngày em cũng ly dị chồng...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  10. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    nooneknow thì gấumèo cũng đã là như thế rồi mà, không quá tin tưởng cũng không được đa nghi , đúng không?? Em hiểu... mọi chuyện ổn rồi mấy anh chị ạ, gấumèo vẫn cứ bình thường, chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra.. không lo lắng, không đa nghi, không suy diễn, cứ như cách của dark_hanzo là tốt nhất, nhìn mọi chuyện với tinh thần lạc quan... thanks alll

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

Chia sẻ trang này