1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi co phai la 1 nguoi xau?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhansuotdoi, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn,hôm nay tôi mới đăng ký vào làm 1 thành viên của ttvnol.Hiện giờ tôi đang gặp 1 chuyện rất đau lòng,mà nguyên do cũng tại tôi mà ra cả,tôi mong các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên hay đơn giản là các bạn hãy mắng chửi tôi để tôi có thể vơi bớt nỗi buồn trong lòng mình.Tôi và bạn gái của tôi yêu nhau đã 3 năm nay rồi,tôi rất yêu cô ấy,chua bao giờ tôi có ý định sẽ lừa giối cô ấy cả,vậy mà các bạn biết ko?Tôi đã thản nhiên nói lời yêu với một người con gái khác,không phải tôi yêu cô ta nhưng ko hiểu sao lúc đó tôi lại làm vậy.Tôi quan tâm,chăm sóc cô ta như thể tôi yêu cô ta say đắm vậy,và rồi cô ấy cũng nhận lời yêu tôi,mặc dù biết tôi đã có người yêu.Lúc đó tôi biết việc làm của mình là sai nhưng tôi ko thể nào dừng lại đc,như 1 người đâm lao thi phải theo lao vậy.Nhưng những lúc ở bên cô ấy ko khi nào là tôi ko nhớ đến người yêu của mình.Tôi có phải là 1 thằng sở khanh bắt cá 2 tay ko?Người yêu của tôi ko hề biết chuyện này.Mặc dù tôi yêu cô ấy tha thiết nhưng ko hiểu sao tôi lại làm chuyện ngớ ngẩn như vậy.Nhưng rồi tôi cũng đã chấm dứt vơi cô gái kia,chuyên đã qua lau gần 1năm rồi,người yêu tôi vân ko hề biết chuyên này,cô ấy vân rât yêu tôi.Sau chuyên đó tôi đã tự hứa vớ lòng mình rằng sẽ ko bao giờ làm những chuyện như vậy nữa.Tôi nghi giờ đây chuyên tình cảm của 2 chúng tôi sẽ mãi mãi tốt đẹp.Nhưng chuyện đòi ko phải lúc nào cũng như ta mong muốn,cô ấy đã biết chuyên tôi làm,đã khóc rất nhiều,đã hỏi tôi rằng cô ấy có lỗi gì mà tôi lại làm như vậy.Tôi quả thục rất đau lòng vì giờ đây,khi mà tôi ko thể ở bên cạnh cô ấy (tôi sang Nga học đã 2 tháng nay) thì chuyện này lại xảy đến với chúng tôi,lẽ ra lúc này la thời điểm mà chúng tôi yêu thương va mong chờ nhau nhất thì tôi lại làm cô ấy phải khóc phải đau khổ vì tôi.Tôi phải làm gì bây giơ các bạn ơi?Làm ơn hãy nói cho tôi biết.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời rõ như ban ngày rồi mà còn phải hỏi nữa.Cho dù vì bất kỳ lý do gì cũng ko dc phép bắt cá 2 tay(bây giờ ko dùng 2 tay thì đố chú nào bắt dc cá đấy)tố nhất là chia tay với cả 2,vết thương lòng mà dc gây ra cho cả 2 là rất lớn,có tha thứ dc hay ko thì hay tự hỏi lòng mình nhé
  3. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm gì, chuyện qua rồi mà. Bảo là em hiểu cho anh, đàn ông cũng có lúc "liêu xiêu".
    Với lại "ngựa" không quen đường cũ là quý lắm rồi, chẳng mong gì hơn.
  4. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải chia tay, người ta vẫn đang yêu nhau cơ mà. Rõ cái bác này, cứ rủ người ta buông tay, để bác nhảy vào bắt cá à? . Hiểu và thông cảm được ý mà, con gái tuy ích kỉ ghen tuông nhưng mà yêu chân thành thì cũng biết hy sinh, vị tha lắm. Hỏi người ta là chính xem có chấp nhận được không? Nếu ko thì em chia buồn với bác.
  5. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái anh ko chia tay anh thì mới là lạ đấy... lúc anh tòm tem với nàng kia anh có bao giờ nghĩ là đến một ngày người yêu anh biết sẽ phải khóc nhiều như thế ko? Anh nói anh luôn nghĩ đến người yêu anh dù ở bên chị kia là nói dối... là bao biện....bây giờ cho là chiện ngớ ngẩn nhưng lúc đấy có nghĩ thế ko???......nghĩ thì nghĩ nhưng sướng thì vẫn sướng hỉ???....
    Cuộc đời công bằng lắm, chẳng cho ko ai cái gì mà ko lấy đi thứ khác....Trả lời cho câu hỏi của anh nì : Anh đúng là một người xấu, là người xấu thì mới làm cho người yêu anh khóc như thế! Cuộc đời bây giờ nhiều chiện thị phi thật.... bực bội ghê gớm.....
    Chẹp, thì bây giờ chia tay cả hai thôi chứ làm sao..... em tin chị người yêu anh phải cực dũng cảm mới tiếp tục yêu anh được.... niềm tin đã mất thì khó lấy lại lắm.....
    Được Twinkling sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 18/01/2005
  6. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái anh ko chia tay anh thì mới là lạ đấy... lúc anh tòm tem với nàng kia anh có bao giờ nghĩ là đến một ngày người yêu anh biết sẽ phải khóc nhiều như thế ko? Anh nói anh luôn nghĩ đến người yêu anh dù ở bên chị kia là nói dối... là bao biện....bây giờ cho là chiện ngớ ngẩn nhưng lúc đấy có nghĩ thế ko???......nghĩ thì nghĩ nhưng sướng thì vẫn sướng hỉ???....
    Cuộc đời công bằng lắm, chẳng cho ko ai cái gì mà ko lấy đi thứ khác....Trả lời cho câu hỏi của anh nì : Anh đúng là một người xấu, là người xấu thì mới làm cho người yêu anh khóc như thế! Cuộc đời bây giờ nhiều chiện thị phi thật.... bực bội ghê gớm.....
    Chẹp, thì bây giờ chia tay cả hai thôi chứ làm sao..... em tin chị người yêu anh phải cực dũng cảm mới tiếp tục yêu anh được.... niềm tin đã mất thì khó lấy lại lắm.....
    Được Twinkling sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 18/01/2005
    [/quote]
    Em ơi, lúc ở bên bồ đảm bảo với em rằng cậu ấy cũng nghĩ đến hậu quả, cũng biết mười mười là xấu, nhưng vẫn làm thế. Đây là vấn đề về lý trí, theo tớ cậu không đủ mạnh để thắng cám dỗ thôi. Con trai rất hay gặp vấn đề tương tự liên quan đến các thứ gây nghiện.
    Chuyện đã thế này rồi, như bác gì ở trên đã nói, chỉ mong NY bạn bỏ qua thôi. Tớ nghĩ cổ mất lòng tin lắm, cay đắng lắm nhưng nếu 2 người vẫn yêu nhau nhiều thì sẽ vượt qua được thôi. Con gái thường bị thuyết phục bởi tình cảm.
  7. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nó cấm có sai: oánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ oánh kẻ chạy lại đâu. Cứ để thời gian cho cô ấy nguôi ngoai đi. Cậu có nội ứng chưa? Tốt nhất cậu nên cài ng của mình vào nằm vùng đi. Đứa bạn gái nào thân thân với cậu một chút i'', con gái nói chuyện này dễ hơn, ko thì con trai cũng đc. Nó sẽ là "bộ ngoại giao" của cậu và sẽ lên tiếng (nói đỡ, giải thích,an ủi,...) khi cậu cần.
    Cố lên nào, ko có thử thách nào là ko vượt qua đc. Tớ ủng hộ cậu
  8. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Con người có lúc lầm lỗi.Nhưng qua chuyện lúc đầu bạn cũng nên xem lại mình,tất cả cũng do mình cả thôi,đừng nên lập lại lần nữa,người yêu bạn đúng là rộng lượng và yêu bạn thật lòng đấy.Lúc này bạn nên cố gắng tạo lại sự tin tưởng trong cô ấy,kô thì mất cả chì lẫn chài vì cái tật lăng nhăng,yếu mềm của mình .Chúc bạn luôn tỉnh táo trong chuyện tình cảm và giữ vững được tình yêu của mình.
  9. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Good idea!
  10. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ là liệu bạn có yêu người yêu bạn thật sự không? Có chân thành không? Và tình yêu đó có đủ mạnh để bạn chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ "ngựa quen đường cũ" nữa không? Nếu câu trả lời của bạn là: một cách chắc chắn thì bạn hãy nên tìm cách để giảng hoà, thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình đối với cô ấy, bù đắp và chữa vết thương lòng cho cô ấy đi. Tôi tin là người yêu bạn sẽ hiểu (nếu như bạn thật lòng). Còn nếu câu trả lời của bạn là một sự miễn cưỡng hoặc còn đắn đo..thì thôi, xin bạn hãy buông tha cho cô ấy, không thì bạn sẽ là người làm hỏng cuộc đời của cô ấy đấy.
    Thật đấy!
    Trên đời này có được mấy thằng tử tế nhỉ?????????????

Chia sẻ trang này