1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi co phai la 1 nguoi xau?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhansuotdoi, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @ anhansuotdoi: chào bạn, mình đã giật mình khi đọc những dòng đầu của bạn viết, mình tưởng như người yêu của mình đang tâm sự vậy vì hoàn cảnh của chúng mình cũng tương tự, chỉ có khác mình phát hiện ra khi anh ấy và cô bé kia chưa chia tay nhau.
    thực ra đến bây giờ mình cũng ko biết anh ấy yêu thật hay chỉ là 1 lúc "liêu xiêu", hay vì điều này điều khác như anh ấy nói. mình đã từng đau đớn ghê lắm, từng rất buồn, nhưng mọi việc rồi chắc chắn sẽ hết. mình cũng ko biết là có tha thứ cho anh ấy ko, và anh ấy có thực sự nghĩ được như bạn hay ko...
    buồn thật, mọi điều đều có thể xảy ra kể cả người mình yêu thương nhất...
  2. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn rất nhiều vì những lời khuyên chân thành dành cho tôi.Hiện giờ tôi ko thể nào cho các bạn biết đc cảm giác,biết đc suy nghĩ hay tình yêu tôi dành cho người yêu tôi như thế nào.Nếu có thể tôi muốn đánh đổi tất cả chỉ để cô ấy biết đc rằng tôi yêu cô ấy đến dường nào.Có bạn đã nói rằng tôi luôn nghĩ đến người yêu khi ở bên cô gái khác là dối trá,là bao biện,nhưng bạn ơi,tôi đã nói dối quá nhiều và giờ đây tôi đang phải trả giá cho việc làm của mình,thì giờ đây tôi có cần phải nói dối nữa ko?Tôi nói dối để trông chờ lòng thương hại của các bạn hay là sự tha thứ của người yêu tôi.Hiện giờ tôi hận mình ko thể ở bên cạnh cô ấy,ko thể dùng tình yêu của mình để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô ấy,tôi hận mình đã để cô ấy ở lại 1 mình để đến cái đất nước chết tiệt này.Tôi đã gọi điện để giải thích,để xin cô ấy tha thứ,và tôi biết cô ấy cần có thời gian.Tôi sẽ chờ,sẽ chấp nhận tất cả quyết định của cô ấy,dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn sẽ yêu cô ấy suốt đời,mặc dù tôi ko hình dung đc mình sẽ ra sao nếu mất cô ấy.Nhưng các bạn yên tâm,dù chỉ con 1 chút hy vọng tôi vẫn sẽ mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra.Tôi tin cô ấy sẽ hiểu tình yêu của tôi dành cho cô ấy sâu đậm dường nào.Một lần nữa cám ơn các bạn,những người ban của tôi.
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    BA cũng không biết nói gì, không tiếp xúc với bạn ngoài đời, khó có thể nói rằng có thể hoàn toàn tin vào cảm xúc của bạn, nhưng nếu bạn đã viết bài lên đây, thì có một điều chắc chắn là bạn đã hối hận vì hành động của bạn rồi. Nếu bạn thật sự yêu cô ấy, và không muốn mất người ta, thì tốt nhất là nên bày tỏ sự thành tâm của mình, có thể bằng việc làm (đừng nghĩ rằng bạn đang ở xa thì việc làm là không thể, có thể là một món quà do chính bạn lo liệu, chỉ để nói rằng bạn thực sự hối hận và đã nhận ra rồi ), chứ chỉ gọi điện năn nỉ và nói xin lỗi không thì đôi khi cũng vẫn chưa đủ được.
    Cái này rất khó, vì những gì bạn làm quả thực dại dột và nông nổi quá, nhưng mong là bạn sẽ chứng minh được với cô ấy tình cảm của mình. Chúc may mắn
  4. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    anhansuotdoi à! đọc đến bài viết thứ hai của bạn thì mình bắt đầu có cảm giác là bạn thật lòng với người yêu bạn. Và mình tin rằng người yêu bạn sẽ hiểu và rộng lòng tha thứ cho bạn. Tình yêu chân thành có sức mạnh ghê gớm lắm bạn ạ. Nó sẽ hàn gắn mọi vết thương và sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Chúc bạn sẽ lại tìm thấy hạnh phúc bên người yêu. Và nhớ là hãy giữ gìn và trân trọng những tình cảm mà bạn và người yêu dành cho nhau. Như thế thì bạn sẽ không bao giờ phải "ân hận suốt đời" đâu.
    "Hạnh phúc đơn giản hơn chúng ta tưởng nhiều. Đôi khi chỉ là cảm giác được hiểu và sẻ chia dù chỉ trong im lặng"
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Bạn xấu thật đấy,nhưng thua tôi,he he
    Không phải tôi cố tình cười trên sự khổ đau của bạn đâu,mong đừng hiểu lầm.
    Chuyện này vô tình biến bạn thành 1 kẻ chạy trốn.Bạn lầm lỗi và rồi sau đó bạn đi du học....
    Tạm thời bạn hãy cư xử với cô ấy 1 cách chân thành và thật dịu dàng,hãy trở lại quan tâm cô ấy bất chấp mọi phản ứng,dễ mà,đúng không?
    Và rồi,hãy về bên cô ấy vào 1 ngày đặc biệt gần nhất nhưng không để cô ấy biết trước (và hành động thế nào đó chính là chuyện của bạn,hãy thật tế nhị,thật sâu sắc,và thật....say đắm)....Đó chính là thể hiện TY của bạn đấy.

Chia sẻ trang này