1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải là kẻ hư hỏng??? Hay tôi có quyền có được hanh phúc?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pienoire_4, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói phụ nữ và đàn ông suy nghĩ khác nhau, tớ hoàn toàn đồng ý. Bởi vậy, người ta mới nói, "Men from Mars, Women from Venus" mà.
    Tớ cũng là phụ nữ, vậy thì tớ nói bạn nghe suy nghĩ của phụ nữ nhé. Và cũng như cư xử thế nào thì phụ nữ tụi tớ cho là "ra một thằng đàn ông"
    Chẳng hạn trường hợp của P_4, nếu như P_4 yêu người đấy và được đáp lại, thì trong hiện tại và tương lai gần (nhớ là trong hiện tại và tương lai gần nhé), cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sau này sẽ đến lúc cô ấy oán hận người đàn ông đấy, vì đã lừa dối, "lững lờ con cá vàng", để cô ấy phí đi tuổi trẻ của mình, cũng như không có cơ hội tìm hiểu người khác.
    Còn ngược lại, nếu người đấy không đáp lại tình yêu của cô ta, thì trong hiện tại, cô ấy sẽ đau khổ. Nhưng sau này khi nghĩ lại sẽ rất cám ơn anh ta, và thấy anh ấy là "một thằng đàn ông".
    Cái cách cư xử mà bạn nói, chỉ làm phụ nữ happy lúc đầu, nhưng sau này sẽ "căm hận" bạn đấy.
    Nên nhớ là nhiều lúc nam giới cho là mình đã cư xử ra một thằng đàn ông, nhưng phụ nữ không nghĩ vậy đâu.
    Hy vọng giúp bạn hiểu thêm về tâm lí nữ giới, để mà "cư xử cho ra một thằng đàn ông" nhé.
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Gửi 5plus1sense:
    Em mà còn suy nghĩ kiểu tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền như thế này thì muôn đời không bao giờ khá được. Mấy giờ rồi mà còn cải lương thế ?? Nhiễm ghê quá !!! Chắc đọc nhiều báo lá cải Hạnh phúc gia đình lắm nhỉ !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 24/12/2003
  3. casperghost1978

    casperghost1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [brown]Vậy là mọi thứ đã rõ ràng còn gì.
    Tôi chưa bao giờ là người thứ ba, nhưng tôi cũng đã từng là một nạn nhân của kiểu tình cảm ẩm ương kiểu thần kinh dở hơi này mà ko hề hay biết.
    Biết nói sao nhỉ, thà anh ta cứ bỏ quách ngay từ đầu mà yêu đứa khác cho xong. Đằng này... Tôi cảm giác cứ ghê ghê thế nào đó.
    Đến giờ này phút này và ngày này thì tôi đã bị đá khoảng 1 năm rồi. Và tôi cũng chưa yêu được nổi ai nữa. Còn người đàn ông đó và người thứ ba cũng đã kết hôn rồi.
    Thế đấy.
    Finish
    Nhẹ nhàng, và xa xôi, sáo rỗng và nhạt thếch.
    Cũng những câu nói: "Anh biết ko phải là thằng đàn ông khi cư xử với em như vậy, anh tồi tệ lắm... anh không xứng đáng.... còn nhiều người đàn ông khác tốt hơn anh..." Từng câu, từng câu cứ trượt qua tai đâm xuống tim đau nhói. Khi người ta muốn một cái gì đó, thì họ sẽ cố gắng bằng mọi cách để rũ thật nhanh. Cho dù là phương pháp tự hạ thấp mình.
    Đàn ông thú vị là ở điểm đó. Anh luôn tuyệt vời trong mắt kẻ mà anh đang cần đạt tới... còn anh luôn tồi tệ trong mắt kẻ mà anh đang cần rũ bỏ.
    Tiếc là tôi đã hiểu ra quá muộn. Đến ngày giáng sinh hôm nay, cuộc đi chơi của tôi cũng không thể trọn vẹn. Vì "em nhìn đàn ông với ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm quá nhóc ạ". Tôi cũng chẳng biết, tự nhiên mắt tôi biến thành như vậy. Tôi gượng cười, và hiểu rằng tôi vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ.
    Tôi đang cố gắng xua tan quá khứ đó, để ngày đón năm mới sẽ khác hơn.... hy vong thế...
  4. pienoire_4

    pienoire_4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đã chấp nhận post bài lên đây là chấp nhận sự nhận định, phán xét của mọi người. Vậy mà tại sao lại vẫn thấy đau lòng đến thế khi cái tư cách của mình bị người ta lôi ra bàn luận và đánh giá.
    Tất cả mọi người ở đây, bất kỳ ai cũng có thể nói suy nghĩ của mình. Thực tế, có thể họ nói những gì mà họ nghĩ, họ cho là như thế hoặc những điều họ sẽ làm nếu như họ rơi vào trong trường hợp của tôi (nếu là con gái) hoặc trường hợp của anh (nếu là con trai). Họ có thể hạ tôi xuống bùn nếu như họ tự xét mình thấy quá thừa tư cách để làm điều đó. OK. Với những người có tư cách đàng hoàng, tử tế này thì việc họ cho tôi là kẻ hư hỏng và qu¸ ngu ngốc cũng là điều hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi cả.
    Tôi đang cố gắng nhìn nhận lại mình, nhìn nhận người, nhìn nhận cuộc đời theo cái nhìn của một đứa con gái 25 tuổi.
    Tôi không nhận mình là người giỏi giang gì. Những gì tôi nói là những điều mà thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp... nhận xét về tôi. Còn tôi tự thấy mình cũng đầy những thói hư tật xấu, những điểm yếu kém. Anh cũng vậy, cũng có những điểm tốt và những điểm xấu. Tôi với anh, 2 con người bình thường. Chuyện tình của tôi với anh, 1 chuyện tình tay ba, cũng chẳng phải là chuyện lạ. Vậy, điều nói ra ở đây là gì? Là sự đan xen giữa những mớ suy nghĩ bòng bong của một đứa con gái mà nó băn khoăn và muốn tìm cho mình một hwớng đi tốt cho nó? Là sự dằn vặt, đấu tranh hay là sự phân định rạch ròi, rõ ngọn rõ ngành, phân tích đến từng chân tơ kẽ tóc? Là việc đưa ra đánh giá, bàn luận, phán xét cách cư xử, hành động: Thế nào là tử tế, thế nào là có lương tâm, thế nào là trách nhiệm, thế nào là đạo đức, thế nào là đàng hoàng, thế nào là có tư cách...?
    Chuyện xảy ra là cả một quãng thời gian, những gì tôi noi cũng chẳng thể mô tả hết được. Tôi đã từng nói tôi không biện minh gì cho mình và cũng chẳng bênh anh. Tôi chỉ nói những sự việc và sự việc thì sẽ là khách quan, còn nhận xét và đánh giá như thế nào là ý kiến chủ quan của từng người. Tôi có yêu anh không? Có. Nếu như bạn nào đó nói không phải là tình yêu mà chỉ là sự đam mê giữa 2 người khác giới và ***, mong bạn hãy nhìn nhận lại. Khi yêu người ta luôn mong muốn điều tốt nhất cho người mình yêu, có phải vậy không? Và tôi cũng đã vì yêu anh mà làm như vậy. Còn anh có tình cảm với tôi không? Không thể nói là không được. Bản thân các bạn, ai là người mà các bạn tâm sự những chuyện vui, buồn trong cuộc sống, trong công việc, những băn khoăn, lo lắng, những dự định trong tương lai...? Ngoài việc luôn có những hành động quan tâm chăm sóc nhau (mà trong THợp nếu 2 ng yêu nhau không có vấn đề gì khúc mắc thì người ta bảo là vì tình yêu, còn trong THợp khác thì cũng vẫn những hành động đấy người ta bảo là vì có mục đích), những thành công hay thất bại trong công việc, anh đều chia sẻ cùng tôi, lắng nghe ý kiến của tôi (vì chuyên môn của tôi và anh có những mối liên hệ với nhau)Anh tìm giúp tôi những tài liệu tôi cần... Liệu rằng anh làm những việc đó là vì mục tiêu *** và vì đam mê giữa 2 ng khác giới??? Hay là tôi vẫn cố chấp bảo thủ với cái ý nghĩ là anh ấy cũng có yêu mình???Bạn bè với nhau, ng­ười ta cũng có thể làm vậy mà. Ừ, mà có lẽ tôi không nên áp đặt ý nghĩ của tôi. tôi đã nói gì rôi fnhỉ, chỉ nêu hiện tượng mà không nhắc đến bản chất kia mà.
    Còn anh và tôi sai lầm ở chỗ nào? Anh sai vì anh có người yêu, anh có yêu người ta và đã xác định nghiêm túc với người ta mà lại còn có mối quan hệ với một cô gái khác. Còn tôi sai là vì tôi biÕt mµ lại đi làm người thứ ba. Trong chuyện này, cả tôi và anh cùng là người có lỗi vì chính chuyện đó đã mang lại sự đau khổ và dằn vặt cho cả 3 người. Biết nói thế nào nhỉ? Ai cũng có lý của mình. 5plus1 sense cũng có lý: lẽ ra không nên dính vào chuyện tình cảm làm gì khi cả 2 đang có mối quan hệ tốt như thế. Nhwng rồi cũng có người lại cho rằng, thà nói ra còn hơn không bao giờ nói để rồi lại hối tiếc là mình đã không nói.
    Bạn gái anh có biết chuyện tình cảm giữa anh và tôi không? Có biết vì con gái thường hay nhạy cảm. Cô ấy biết là có điều gì đó giữa anh và tôi nhưng chỉ không biết là mối quan hệ ấy đến mức nào thôi. Cô ấy và anh đã cã nh÷ng tr<n cãi nhau, nhưng rồi cuối cùng thì cô ấy lại là người làm lành. Có lẽ là vì cô ấy rất yêu anh, cũng như tôi vậy, và chấp nhận. Rồi thời gian sau, cô ấy không nhắc, không hỏi gì đến tôi nữa. Chắc rằng cô ấy đồng tình với ý nghĩ rằng: đôi mắt không nhìn, trái tim không đau.
    2 đứa con gái đều vậy, cả 2 đều ngu ngốc, thật là điên rồ quá! Và tôi cũng đã suy nghĩ lại, trong trường hợp này, tôi cũng chẳng phải là người tử tế gì.
    Anh usd nói theo tôi là có lý nhất, có lẽ bởi anh là người từng trải, có lẻ bởi anh cũng đã từng rơi vào trường hợp giống người tôi yêu rồi và đó cũng là điều tôi nghĩ. "Nó có tình cảm với em không? Có chứ. Chỉ có điều là nó kéo em xuống địa ngục vì cái tình cảm của nó thôi "..
    Đã nói thì nói cho hết, ở đây usd phân tích ngọn ngành và đặt ra câu hỏi rất rõ ràng 1,2,3,4, tôi sẽ cố gắng trả lời, dù rằng viết trả lời anh mà trong lòng tôi như bị dao cứa.
    .
    1/ Một người đàn ông đàng hoàng, có tư cách có thể cùng một lúc CHỦ ĐỘNG luân phiên ngủ với cả hai cô, nói lời yêu thương với cả hai cô gái được không?
    Câu hỏi phụ : em có thể yêu một người như thế à? Cái này phải xem lại tư cách và lòng tự trọng của chính em một chút nhé.
    Không có chuyện ngủ luân phiên với 2 cô gái. Luân phiên là lần lượt cô thứ nhất, cô thứ hai, rồi lại cô thứ nhất, cô thứ hai,.... hay gần giống thế. Nếu như có chuyện đó thì tôi khẳng định luôn tôi là người hư hỏng và không cần phải bàn đến tư cách của tôi làm gì nữa.
    2/ Một người đàn ông có trách nhiệm, có tình cảm liệu có thể làm điều gì để gây khó khăn hoặc có thể mang lại đau khổ, mất mát cho người mình yêu thương không? Có thể lừa dối người mình yêu thương không?
    Câu hỏi này thực sự tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời ntn. Chỉ có thể nói với anh rằng, một ngwời đàn ông có tình cảm vẫn có thể dối người mình yêu thương được chứ, nếu như điều đó mang lai điều tốt lànhcó cho người yêu thương của mình.
    Ừ, mà trong trường hợp của tôi, anh ta nói dối gì nhỉ? Chắc là nối dối anh ta yêu tôi (theo phân tích của anhhaham và một số người nữa) Và rằng anh ta là người không có trách nhiê
  5. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Pienoire4, khóc ít thôi thì tốt, có tác dụng giải toả, khóc nhiều quá thì lại không tốt, vì tự làm mình đau thêm. &lt;== Stop crying!!!
    Em không cần trả lời tiếp nữa đâu, càng không nên trả lời ở trên này, sẽ gây ra thêm nhiều lời bàn luận không cần thiết.
    Anh dùng từ ngữ hơi nặng, để cho em hiểu được cần và phải nhìn nhận vấn đề nghiêm khắc như thế nào. Khi yêu người ta hay tha thứ và bào chữa cho nhau, ít ai có được sự khách quan để đánh giá đối tượng và sự việc. Ảo tưởng nhiều, lầm lẫn nhiều. Chính vì thế khi bước ra khỏi tình yêu, bước ra khỏi sự ám ảnh nhất thời người ta sẽ rơi vào khủng hoảng, mất lòng tin, mất phương hướng. Giận mình và hận người. Như Casperghost chẳng hạn. Và cũng có thể sẽ là em trong tương lai.
    Vậy nên đừng trả lời ngay những câu hỏi của anh làm gì, vì nhìn thẳng vào chúng sẽ đau lắm, và không dễ để tự mình kết tội mình và người mình yêu đâu. Tiếp cận với vấn đề, từng chút một thôi, nhưng thẳng thắn và không bào chữa, vớt vát, chấp nhận điều xấu nhất. Sẽ đến lúc em nhìn mọi thứ sáng sủa hơn, chính xác hơn, và tất nhiên là sẽ đau hơn. Nhưng nhìn ra rồi thì quyết định hay thực hiện cái gì cũng dễ hơn.
    Trong chuyện tình tay ba này, chính em lại đang là người nắm giữ chìa khoá để giải quyết vấn đề. Chính em đang quyết định số phận của em, của anh ta, và của cô bé người yêu đáng thương của anh ta. Và hy vọng là em hiểu sẽ phải làm như thế nào. Điều đó chỉ phụ thuộc vào nghị lực và lý trí của em thôi.
    To Hà hâm : tôi là usd15m nhé, không phải usd50m. Kiếm 15 triệu là khó rồi, bắt kiếm 50t thì còn dek gì là đời
  6. neumotngay

    neumotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào P_4
    Cuộc sống có nhiều vấn đề phức tạp lắm và chẳng có ai dám chắc mình đã sống đúng đâu.
    Đừng tự dằn vặt mình nữa. Bởi vì khi bạn đau khổ chỉ có một mình bạn cảm nhận, người khác chẳng thấy đâu.
    Đứng về mặt lý trí thì việc khuyên bạn nên từ bỏ anh ấy là đúng nhưng mà phải đặt mình trong trường hợp đó, chẳng mấy người có đủ nghị lực để từ bỏ đâu.
    Điều quan trọng là phải nhìn nhận sự thật.
    Bạn thực sự yêu anh ấy đúng không??? Yêu đến mức chấp nhận được tất cả mọi vấn đề???
    Thế thì tại sao phải dằn vặt mình chứ ?
    Thật ra, đàn bà có một điều tồi tệ hơn đàn ông ở chỗ muốn biết tất cả mọi việc, để rồi lại đem chính việc đó ra hành hạ mình. Và cho dù bạn có đau đớn vật vã đến mấy bọn họ cũng chẳng để ý được đâu.
    Yêu một người có nghĩa là nhìn người đấy hạnh phúc chứ không phải tính toán mình sẽ được gì mất gì trong mối quan hệ đấy.
    Nếu anh ấy có quan tâm đến bạn và ở bên anh ấy bạn cảm thấy vui vẻ thế là được rồi.
    Chứ cho dù bạn yêu anh ấy đến điên cuồng mà anh ấy không thích bạn thì tình yêu của bạn cũng chẳng là gì đối với anh ấy đâu.
    Còn nếu nói anh ấy đến với bạn chỉ vì *** thì xin lỗi chứ ngoài đường đầy rẫy thiều gì đâu và anh ấy cũng có một em kè kè bên cạnh nữa mà.
    Mà hơn nữa cái gì cũng có hai mặt cả, ai dám chắc không có một ngày anh ấy sẽ chỉ là của riêng bạn và cũng có thể một ngày anh ấy sẽ cao chạy xa bay.
    Nếu thực sự tình yêu của bạn đủ lớn để bạn sẵn sàng hy sinh ở bên anh ấy cho đến lúc anh ấy ra đi thì đừng tự làm khổ mình nữa. Hãy sống sao cho khi anh ấy ra đi bạn không hối tiếc vì đã bỏ mất những ngày có anh ấy ở bên.
    Nếu chấp nhận được như vậy thì hẵng tiếp tục mối quan hệ bạn đang có còn nếu không đừng nói rằng mình sẵn sàng hy sinh và mình đang vì anh ấy.
    Đừng cho rằng những gì mình nói là tinh tướng vì thực ra bản thân mình cũng đang có một mối quan hệ giống bạn.
    Đang ở bờ vực thẳm ai cũng biết rằng mình phải rời xa nó nhưng mà những người đủ can đảm tự mình bước đi ít lắm. Nếu đã không đủ can đảm bước đi thì cứ nhìn thẳng vào nó, và phải xác định khi mình rơi xuống đáy sẽ thế nào, mình có chấp nhận được không????
    25 tuổi không phải trẻ con, và cũng chẳng ai ép được bạn làm những gì bạn không muốn. Còn nếu đã là ý muốn của mình thì đừng oán trách người khác.
    Nếu như không hận được người thì đừng oán trách chi cho đau lòng nhau
    Giá mà&nbsp;lúc này có anh ở bên
  7. neumotngay

    neumotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào P_4
    Cuộc sống có nhiều vấn đề phức tạp lắm và chẳng có ai dám chắc mình đã sống đúng đâu.
    Đừng tự dằn vặt mình nữa. Bởi vì khi bạn đau khổ chỉ có một mình bạn cảm nhận, người khác chẳng thấy đâu.
    Đứng về mặt lý trí thì việc khuyên bạn nên từ bỏ anh ấy là đúng nhưng mà phải đặt mình trong trường hợp đó, chẳng mấy người có đủ nghị lực để từ bỏ đâu.
    Điều quan trọng là phải nhìn nhận sự thật.
    Bạn thực sự yêu anh ấy đúng không??? Yêu đến mức chấp nhận được tất cả mọi vấn đề???
    Thế thì tại sao phải dằn vặt mình chứ ?
    Thật ra, đàn bà có một điều tồi tệ hơn đàn ông ở chỗ muốn biết tất cả mọi việc, để rồi lại đem chính việc đó ra hành hạ mình. Và cho dù bạn có đau đớn vật vã đến mấy bọn họ cũng chẳng để ý được đâu.
    Yêu một người có nghĩa là nhìn người đấy hạnh phúc chứ không phải tính toán mình sẽ được gì mất gì trong mối quan hệ đấy.
    Nếu anh ấy có quan tâm đến bạn và ở bên anh ấy bạn cảm thấy vui vẻ thế là được rồi.
    Chứ cho dù bạn yêu anh ấy đến điên cuồng mà anh ấy không thích bạn thì tình yêu của bạn cũng chẳng là gì đối với anh ấy đâu.
    Còn nếu nói anh ấy đến với bạn chỉ vì *** thì xin lỗi chứ ngoài đường đầy rẫy thiều gì đâu và anh ấy cũng có một em kè kè bên cạnh nữa mà.
    Mà hơn nữa cái gì cũng có hai mặt cả, ai dám chắc không có một ngày anh ấy sẽ chỉ là của riêng bạn và cũng có thể một ngày anh ấy sẽ cao chạy xa bay.
    Nếu thực sự tình yêu của bạn đủ lớn để bạn sẵn sàng hy sinh ở bên anh ấy cho đến lúc anh ấy ra đi thì đừng tự làm khổ mình nữa. Hãy sống sao cho khi anh ấy ra đi bạn không hối tiếc vì đã bỏ mất những ngày có anh ấy ở bên.
    Nếu chấp nhận được như vậy thì hẵng tiếp tục mối quan hệ bạn đang có còn nếu không đừng nói rằng mình sẵn sàng hy sinh và mình đang vì anh ấy.
    Đừng cho rằng những gì mình nói là tinh tướng vì thực ra bản thân mình cũng đang có một mối quan hệ giống bạn.
    Đang ở bờ vực thẳm ai cũng biết rằng mình phải rời xa nó nhưng mà những người đủ can đảm tự mình bước đi ít lắm. Nếu đã không đủ can đảm bước đi thì cứ nhìn thẳng vào nó, và phải xác định khi mình rơi xuống đáy sẽ thế nào, mình có chấp nhận được không????
    25 tuổi không phải trẻ con, và cũng chẳng ai ép được bạn làm những gì bạn không muốn. Còn nếu đã là ý muốn của mình thì đừng oán trách người khác.
    Nếu như không hận được người thì đừng trách móc nhau chi cho đau lòng nhau
  8. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang cố đấm ăn xôi đấy, biết ko?
    Sẽ tới 1 lúc, xôi hỏng, bỏng ko, bạn sẽ chẳng còn ai, cái gì bên cạnh hết!
    "Ở đời này, chẳng ai yêu mình bằng chính bản thân mình đâu, mà cũng chẳng nên tin bất cứ 1 ai hết."
    Tôi đã được khuyên thế, ko nghe, để rồi cứ kéo dài tình trạng dở hơi ăn cám lợn ...1 thời gian dài...
    Lặn lội giữa đêm mưa, mất điện, rét buốt ,để rồi sau thì khóc tới ko thể thở được...
    Hãy dừng lại ngay đi, ban ah, sớm ngày nào, đời bạn lên hương ngày đó.
    Hãy tin tôi, 1 người từng ở hoàn cảnh như ban!
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Câu nói như thế này không nghe là đúng rồi, có gì mà ân hận.
    TanNg
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ topic này có nhiều người tham gia như vậy. Và ngạc nhiên hơn khi bạn vẫn không nhận thức được tình trạng hiện nay của bạn. Bạn vẫn còn tìm cách tự biện minh cho những hành động của anh ta, (như nói rằng anh ta thành thật với bạn, hoặc đi tìm cách lý giải tại sao anh ta như thế...). Để làm gì nhỉ? Điều đó chẳng giúp ích gì cho bạn. Về câu hỏi thứ 2 mà bạn băn khoăn, mình có thể trả lời cho bạn, rất đơn giản:
    "Anh ta là người tham lam"​
    Tại sao ư? Anh ta tham lam nên anh ta không là người chủ động trong chuyện này. Sau khi cãi nhau cô bé kia làm lành, anh ta cũng ừ. Trốn nhau được 3 tháng rồi có cơ hội tiếp tục với bạn, anh ta cũng gật. Vậy thử hỏi trong chuyện tình cảm 3 người ai là người đau khổ nhiều nhất? Bạn. Đúng không? Cô bé kia cũng vậy. Tương lai của 2 người như thế nào? Cả 2 đều có 1 cái đích mịt mờ nếu không nói là 1 cái cọc mục. Bạn nói đó là hạnh phúc ư? Bạn đang ảo tưởng đấy. Nếu không tin thì hảy tự trả lời những câu hỏi này thôi:
    1. Yêu anh ta, bạn đã được những gì? (Đừng nói rằng anh ta quan tâm, tình cảm... nhé. Vì bạn và cô bé kia đều được gần như nhau),
    2. Với cách cư xử nửa vời như thế, anh ta có xứng đáng là người bạn có thể nương tựa được không?
    3. Bạn đã, đang và vẫn muốn chấp nhận anh ta?
    Mình không nghĩ rằng bạn trả lời được câu thứ 3. Vì đã có rất nhiều ý kiến trả lời topic này. Và vì bạn không dám nhìn thẳng vào bản thân mình.
    Mù quáng và ngu xuẩn. Bạn xứng đáng bị mắng như vậy.
    Xin lỗi vì đã nặng lời.
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 26/12/2003

Chia sẻ trang này