1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải là kẻ hư hỏng??? Hay tôi có quyền có được hanh phúc?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pienoire_4, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Định không tham gia nhưng đọc topic này từ đầu đến cuối cũng thấy ngứa tay, type vài dòng góp...
    Có lẽ P4 chả cần type bài này lên đây, vì không có tác dụng nào cả. Bạn đã chọn con đường mà bạn đã đi và bạn vẫn đang mù quáng theo nó.
    Bạn không phải là kẻ hư hỏng, nhưng rõ ràng là bạn đang đánh mất đi cái quyền được hạnh phúc của bạn rồi.
    Anh sẽ đưa em về thăm Huế quê anh!
    Niemtinchocatbui
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 26/12/2003
  2. casperghost1978

    casperghost1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    P4 này:
    Nếu cậu muốn hạnh phúc và có quyền được hạnh phúc thì hãy quyết định đi. Cậu hãy nói lời tạm biệt với anh ta ngay khi cậu can đảm và cứng rắn nhất.
    Nếu cảm thấy buồn và mệt mỏi và chán chường, cần một người ở bên, hãy gọi cho tớ nhé. PM số điện thoại cho tớ, tớ sẽ rủ cậu đi nhậu nhẹt, hoặc đến những chỗ nào đó mà làm mình vợi bớt đi. Tớ đã qua khoảng thời gian mất thăng bằng. Và có lẽ tớ sẽ có kinh nghiệm hơn và giúp được cậu.
    Nếu anh ta bỏ người yêu và theo cậu, khi đó cậu sẽ được chứ ko mất. Còn nếu anh ta vẫn yêu cô bé kia, thì cậu nên rút lui. Đó là thượng sách.
    Kết thúc sớm, cậu sẽ đỡ dằn vặt suốt như vậy.
    Cố lên nhé
  3. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hi P4,
    Tớ cũng không định tham gia vào diễn đàn này nhưng cũng không đành bởi có nhiều điều muốn nói với bạn.
    Tớ cũng là con gái, cũng đã yêu và được yêu. Tớ cũng hiểu tâm trạng của bạn bây giờ...
    Thế nhưng bạn đã bao giờ hỏi: Nếu anh ấy bỏ cô bé kia và chọn bạn thì liệu anh ấy sẽ tiếp tục có một cô khác hay không? và bạn lại tiếp tục sống trong tình cảnh "một ông 2 bà"? (điều này có thể sảy ra khi bạn và anh ấy chưa hay đã lập gia đình) Tính cách của con người không một sớm một chiều có thể thay đổi được. Tớ chỉ dám khuyên bạn một điều hãy quên anh ta đi cho dù điều này là rất khó với bạn (và với bất cứ người nào cũng rất khó quên được người mình đã từng yêu) Bởi còn có rất nhiều người mến bạn và yêu bạn hơn anh ta gấp ngàn lần mà bạn chưa biết hoặc đã biết mà bỏ qua thôi.
    Có một người nói với tớ điều này:
    Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không phải bận tâm về chúng.Có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
    Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua. Với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niền đau, ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vuột khỏi tay chúng ta. Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những gì đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời mà chúng ta đã nói bởi ngày hôm qua đã qua rồi.
    Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra bởi ngày mai vẫn chưa đến.
    Chúng ta chỉ còn lại một ngày _ đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta thường gục ngã khi phải cõng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.
    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế chúng ta hãy sống trọn vẹn một ngày

    Chúc bạn một lần nữa có một quyết định đúng đắn nhất.
    To: Mọi người ....
    Đừng ''xỉ vả'' P4 nữa bởi mình là người ngoài cuộc chỉ nên góp ý thôi mặc dù những gì P4 nói ra ở đây đáng để chúng ta nói nhiều và nặng hơn gấp nhiều lần.
    ------------------------
    Ngay cả bản thân tôi cũng chưa tìm được lối thoát cho riêng mình.....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  4. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Sorry bác, em chỉ muốn khuyên bạn ý. Vi em đã kinh qua rồi mà! Nên thấu hiểu hơn 1 chút!
    Người ở ngoài có thể thấy như bác. Còn thì nếu ở trong chiếc giày của bạn này, thì nghĩ cực đoan chút mới hòng mong thoát hiểm nhanh được!
    Mà hình như em biết bác thì phải!
    Sorry bác phát nữa nếu em nhầm!
  5. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    THưa chị pienoire_4 với tuổi đời it ỏi ( mới tấp tểnh lên đầu 2) em không thể và cũng không có quyền gì để phán xét , va tren thuc te chang co ai co quyen gi de phan xet chi, tat ca la o cam nhan cua chi thoi
  6. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    . Chi ơi ! Có phải là do khoang cách về tuổi tác mà cách nghĩ cũng khác nhau không? Chị chỉ nghĩ nếu mình ở trong hoàn cảnh của cô bé kia và khóc vậy đã bao giờ nghĩ ngược lại chưa, em chắc là nếu ở trong hoàn cảnh của chị người kia sẽ tranh đấu đến cùng để dành lấy người mình yêu cho riêng mình, chẳng lẽ tuổi càng lớn thì khả năng tranh đấu sẽ càng giảm, làm người đôi khi cần phải ích kỉ, nếu chị cứ chỉ nghĩ mãi đến người khác còn chị thì sẽ thế nào đây , chị đã bao giờ nghĩ đên khi khi cô gái kia ra trường, họ sẽ làm lễ cưói và mối quan hệ của chị sẽ thế nào? chẳng lẽ vẫn cứ yêu thầm khóc thầm mãi. GIấy thì không thể bọc được lửa, rồi đến ngày mọi việc sẽ vỡ lở và lúc đó thì hậu quả dành cho mỗi người sẽ tệ đến đâu?? đã bao giờ nghĩ tới chưa. Nếu thực sự là tình yêu , nếu thực sự . Thì đã đeến lúc phải ích kỉ rồi, đã đến lúc phải nhẫn tâm rồi hãy dành lấy người đó về cho mình chị . Hay ít nhất là dám một lần thử , để biết rõ lòng mình lòng ngưòi . Để có đủ can đảm để chấm dứt . Em có cảm giác chị sợ điều đó
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Giúp bạn ra khỏi vũng lầy tớ nghĩ là nên làm. Nhưng ra khỏi vũng lầy với thái độ mất hết lòng tin vào con người thì thật không nên tý nào. Cứ yên tâm đi, sớm hay muộn thì cô bé ấy cũng ra khỏi vũng lầy thôi, muộn thêm một chút cũng không sao, *** với chú kia vài chục lần nữa cũng không sao, nhưng để lại thù hận trong lòng thì lại là rất sao đấy.
    TanNg

Chia sẻ trang này