1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi có phải là một người hay ghen????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themummy, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    tôi có phải là một người hay ghen????

    tôi yêu một người ở khá xa tôi, và tôi tin là tôi chưa yêu ai như thế, H rất tin tưởng ở tôi gần như huyền không dấu tôi một điều gì, nhưng chính vì vậy nhiều lúc tôi đã giận H vô cớ.... Tôi còn nhớ có lần H copy cho tôi cả một bức mail của một anh chàng nào đó, mà lời lẽ ở trong búc mail đó thì thật là không thể chấp nhận được, vì người đó nói yêu H, lần đó tôi tức kinh khủng, chắc là ai ở trong trường hợp đó cũng đều tức, nhưng điều đáng trách là tôi lại giận luôn cả H, không chỉ có thế, nhiều lần khác nữa tôi cũng thường giận kiểu đó, tôi cũng chẳng hiểu mình thế nào nữa......

    themummy
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    điên ! tự nhiên đi giận người iu mình,cô ấy có lỗi trong chuyện này sao?
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  3. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bac đáng bị xoá sổ lâu rùi, cái chị người yêu của bác chắc điên quá!!!!!!!!!!!!!!!! Em nói thật đấy.

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  4. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi, các bác nặng lời với em quá, em sẽ sửa mà
    themummy
  5. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ghen là thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu,có yêu thỉ mới có ghen chứ.Có điều thứ gia vị này nếu nêm vừa đủ thì sẽ ngon mà nêm quá thì hì hì mất người yêu đó bạn ơi..........................................................:P
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  6. tho

    tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    toi cung hieu tinh cam cua bac nhung nhu the thi hoi qua
    76
  7. hd81

    hd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    đừng nên giận người yêu, mà hãy cùng người yêu "răn đe" thằng kia, không cho nó viết như thế nữa, unless nó có không lòng tự trọng
  8. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    em hiểu rồi, các bác dạy trí phải, có thể là em hơi quá thật, nhưng đó là vì em yêu H quá mà, em chỉ sợ một ngày nào đó mất cô ấy thôi,lúc đó chắc em không sống nổi......
    themummy
  9. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà không lấy được em
    Anh về đóng cửa cài rèm đi tu.............
    hì hì tội gì mà chết,đi tu cũng được rồi mà...............................................................
    Riêng ta vẫn còn,vẫn còn tất cả
    Chỉ thiếu một người,người đó là em

Chia sẻ trang này