1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải là một người liều lĩnh không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Old_Girl, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tôi có phải là một người liều lĩnh không ?

    Tôi quen và yêu một người ở trên mạng. Nói chung là tình cảm rất tốt đẹp. Giờ chúng tôi sắp làm đám cưới nhưng tôi cảm thấy hơi lo lắng vì thực sự không biết tất cả những gì tôi làm có liều lĩnh và mạo hiểm không ? Vì nó sẽ là tương lai và hạnh phúc của cả đời tôi. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên nhé.

    I hate my self for loving you !
  2. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    hic
    I hate my self for loving you !
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi thế đã gặp nhau chưa hay cuới ở trên mạng ???

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  4. sisi

    sisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    sắp làm đám cưới rùi còn hỏi có liều lĩnh và mạo hiểm là sao? chẳng nhẽ 2 người cũng quyết định hôn nhân trên Net, chưa gặp gỡ tìm hiểu nhau ngoài đời à?
    Nếu yêu nhau và đã quyết định đến hôn nhân thì còn băn khoăn gì nữa? Nếu còn nhiều điều chưa an tâm thì đừng có cưới vội, hãy tìm hiểu thêm đi xem bản thân mình có muốn lấy anh ấy và yêu anh ấy ko? Hãy nói thật lòng hết với nhau trước khi cưới đi, đừng để cái "băn khoăn" còn tồn tại đến sau khi cưới, không HẠNH PHÚC đâu!
    Chúc bạn vui
    Em gui den cho anh
    Trai tim Em thuong nho
    No khong chon nuong than
    Lam gi - tuy Anh do
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi củ chuối nhất mà tôi biết.
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    khổ thân thay cho chú chồng nào lấy fải cô này!

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  7. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy lo lắng, băn khoăn thì hãy hoãn cưới đến khi nào hết lo lắng rồi hãy cưới.
    Nói chung trước khi lên xe hoa ai cũng lo lắng cả. Ko việc gì phải lo lắng đâu
    PQ
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Như một số bạn đã viết ở trên, bạn nên viết rõ ràng hơn, nếu bạn viết vài dòng thế này, đâu có ai hiểu hết được đầu đuôi câu chuyện.
    Nhu một số bạn đã hỏi, bạn đã gặp nhau ngoài đời hay chưa?
    Đã biết tiểu sử, gia cảnh nhà chú rể tương lai là gì chửa?
    Đã gặp bố mẹ chồng tương lai chưa?
    Anh ta hiện đang đi học hay đi làm?
    Nếu là chuyện đùa cho vui thì miễn trả lời.
  9. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã quan tâm đến nỗi băn khoăn của tôi.
    Câu chuyện của tôi có thật 100% và nó đã và đang xảy ra.
    Tôi và người ấy quen nhau cũng được nửa năm rồi, nhưng 2 tháng gần đây mới có tình cảm và yêu nhau.
    Vừa rồi người ấy có về chơi 3 ngày và chúng tôi đã gặp nhau, vì anh ấy đang đi học ở nước ngoài. Anh ấy cũng lớn hơn tôi 3 tuổi và đã hoc xong đại học giờ đang đi học thêm 2 năm ở nước ngoài. Lúc chưa gặp thì tôi cũng nghĩ rất nhiều về chuyện yêu trên mạng và thấy nó hão huyền thậm chí tôi không bao giờ tin là mình sẽ yêu và cưới một người quen trên mạng làm chồng cả.
    Sau khi chúng tôi gặp nhau thì thật sự tình cảm của tôi và anh ấy còn nhiều hơn lúc chưa gặp. Phải nói là yêu thật sự và nghiêm túc. Lúc chưa gặp thì tôi và anh ấy cũng thường xuyên chát và nói chuyện điện thoại. Một ngày ít phải 2-3 lần. Giờ gặp nhau rồi thì không lúc nào anh ấy không nhắn tin hay gọi đt cho tôi cả. Hì ! Cũng không biết nói với mọi người thế nào nữa, tuy ở xa vậy nhưng anh ấy luôn quan tâm và lo lắng cho tôi từng tí một.
    Tôi thì chưa gặp bố mẹ anh ấy vì cũng chỉ quen qua mạng, gia đình anh ấy toàn là những người có học vấn và mẹ anh ấy cũng là một người có chức quyền. Trong khi đó thì gia đình tôi thì bố mẹ bỏ nhau còn tôi ở với ông bà, thật sự là tôi cảm thấy mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình của mình.Anh ấy có đề cập đến chuyện bảo gia đình anh ấy đến gặp tôi nhưng tôi chưa muốn. Vì muốn đợi anh ấy về phép thì 2 gia dinh sẽ gặp nhau, chứ giờ có gặp tôi cũng không biết phải nói chuyện như thế nào nữa. Và tôi với anh ấy cũng thống nhất với nhau là sẽ giấu chuyện chúng tôi quen trên mạng để cho 2 bên gia đình không nghĩ linh tinh về chuyện yêu đương của chúng tôi. Và chính anh ấy là người đề nghị đến chuyện cưới xin chứ không phải tôi. Tôi chưa muốn lập gia đình vội vì muốn phấn đấu cho công việc trước. Nhưng mà tôi cũng rất yêu anh ấy nên tôi cứ phân vân và lo lắng không biết quyết định lấy chồng của tôi đúng hay sai nữa. Vì tôi không muốn đi vào vết xe đổ của bố mẹ tôi. Đối với tôi chuyện cưới xin là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nếu nó tốt đẹp thì tháng 12 này bọn tôi sẽ tổ chức đám cưới.
    Giờ chuyện của tôi cũng không biết nói với ai trong gia đình tôi cả, mà chỉ có tự tôi phải quyết định lấy cho cuộc đời của mình thôi. Và tôi cũng cần có lời khuyên của mọi người để tôi được sáng suốt hơn trong chuyện tình cảm này.
    Hy vọng mọi người không coi chuyện của tôi là trò đùa mà hãy cho tôi những lời khuyên chân thành trong chuyện tình cảm của tôi mà thôi.
    I hate my self for loving you !
  10. hanovor

    hanovor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của chị không phải chỉ do gia đình chị tác động, mà còn cả yếu tố thời gian không gian, và ngay chính bản thân chị. Tôi nghĩ rằng chị sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn để đi tới quyết định đúng đắn nhất.
    Nếu tôi là chị, giờ đã là lúc tôi ở bên cạnh anh ấy rồi cơ đấy. Mà sao chị giống người yêu tôi thế không biết, chắc tại chị và cô ấy là phụ nữ, nhưng lại quá ư là giản dị, điều đó sẽ là tốt nếu có hướng đi đúng...
    Chúc chị hạnh phúc trăm năm..
    ...ĐỜI LÀ BỂ KHỔ, QUAY ĐẦU LẠI LÀ BỜ ...

Chia sẻ trang này