1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải là một người liều lĩnh không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Old_Girl, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn không cần phải lo lắng quá đâu.
    Chuyện quen biết trên mạng tiến tới hôn nhân khá phổ biến ở thế giới phương Tây. Bạn trai của bạn đi học xa và cảm thấy cô đơn nhớ nhà, nhớ quê hương và bây giờ có thêm bạn sẽ là một nguồn động lực tốt đối với anh ta.
    Bạn cũng không nên mặc cảm về bản thân như vậy. Đối với nhiều người đàn ông, chỉ cần có một người phụ nữ biết cảm thông đã là mãn nguyện lắm rồi. Mọi yếu tố khác chỉ là thêm thắt.
    Tôi cũng là một người đàn ông, và có thể nói là khá từng trải, đã có khá nhiều bạn gái khi còn trẻ, và thú thật với bạn, khi thanh niên trẻ, tôi rất thích con gái đẹp. Nhưng đến giờ phút này, đối với tôi mà nói, tiêu chuẩn đó hoàn toàn không quan trọng. Tôi hoàn toàn không phải dạng xấu xí, kém về ngoại hình hay tài chính nhé. Tôi có thể nói tôi không quá xấu, thành đạt trong sự nghiệp và tiêu chuẩn người vợ của tôi chỉ đơn giản có vậy. Một người biết cảm thông để sống với nhau trọn đời.
    Chúc bạn may mắn trong tình yêu và hạnh phúc trong cuộc sống!
  2. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tớ chúc bạn hạnh phúc ! Bạn băn khoăn cũng đúng thôi vì theo tớ được biết tất cả những người con gái trước khi lấy chồng đều băn khoăn lo lắng hết. Nếu bạn còn băn khoăn nghĩa là bạn vẫn chưa biết hết anh ấy từ A - Z để tin tưởng hoàn toàn, vậy tốt nhất hai bạn hãy trò chuyện với nhau 1 buổi gọi là " thổ lộ, tâm sự " trước khi quyết định cười, ra mắt bố mẹ ...? Bạn hãy thẳng thắn hỏi anh ấy tất cả những gì bạn còn nghi ngờ và cần được sáng tỏ hết trướck hi cưới ( ví dụ hỏi lại cũng ko thừa là "anh co yêu em thật lòng ko, có thật lòng muốn xây dựng hạnh phúc với em ko", hay là "trước em anh đã từng sống với cô gái nào khác chưa ?" lưu ý bạn đối với hầu hết lưu học sinh, ko chỉ có nam, cả nữ cũng rất thoải mái trong vấn đề này, do đó bạn biết được trước khi cưới vẫn tốt hơn là sau khi cưới vì theo tâm lý con gái nói chung, nhất là tâm lý con gái VN, thì khi biết người chồng của mình trước đây có sống với người khác sẽ nảy sinh ghen tuông vô cớ với quá khứ của chồng dù biết là vô lý va bây giờ hai người ấy ko còn nữa, nhưng tâm trạng này nếu ko được chuẩn bị trước sẽ dày vò bạn khổ sở lắm, cũng ko nên chờ anh ấy "tự thú" làm gì vì cũng ít người đàn ông nào đi tự thú chuyện ấy, họ cho rằng qua rồi thì thôI, nói lại làm gì gây sóng gió, ko như tâm lý con gái là phải "khai báo thành thậté tất cả trước khi cưới,...., đây chỉ là vấn đề tâm lý, nếu bạn có tự tin, có nghị lực, và thấy ko cần thiết vì ko quan tâm đến những người khác của anh ấy trước bạn thì cũng ko cần phải hỏi ) Điều này quan trọng hơn này, liệu với thời gian yêu nhau quá ngắn và chỉ gặp nhau khi anh ấy về nước hai bạn có thấy được nhược điểm của nhau ko, để sống với nhau cần chịu đựng được nhược điểm của nhau nữa bạn ạ, nếu ko, sau tuần trăng mật, các bạn va chạm với thói quen của nhau, thói xấu của nhau, chuyện gây gỗ và cảm thấy chịu ko nổi nhau là chuyện xảy ra nhanh nhất sau hạnh phúc củéa tuần trăng mật.
    Tóm lại, tớ thấy hai bạn nên yêu thêm 1 năm nữa - nếu anh ấy về nước với bạn thì càng tốt vì có cơ hội tìm hiểu hơn, còn nếu ko, tự tin với tình yêu của mình va ko thể xa nhau được nữa thì a lê hấp cưới cho vui vửa vui nhà , Tớ thấy hai bạn quyết định dấu ba mẹ về chuyện yêu nhau qua mạng cũn đúng, ko cứ gì là người lớn, tụi nhỏ như chúng mình nghe nói cũng nghĩ là vớ vẩn bạn nhỉ, vì chính hai bạn cũng nghĩ thế thôi có phải ko, bạn đâu nghĩ là yêu 1 người qua NeT phải ko ? là vì thường thì khi chat người ta hay tự tâng bốc cho giỏi hơN này, cho đẹp hơn này, cho thông minh hơn này, cho lãng mạn hơn này, ...., nên chẳng ai cho đó là đứng đắn thật tình cả.
    Chuyện gia đình tớ thấy bạn ko nên băn khoăn nhiều quá, vì gia đình bạn nề nếp gia giáo thì sống với ông bà hay cha mẹ cũng ko khác gì cả, chỉ do bạn co 1 lễ phép, có giỏi giang, đạo đức , nết na ko hay thôi, thời nay các cụ cũng ko coi trọng chuyện "môn đăng hộ đối" lắm đâu mà.
    Túm lại, chúc bạn hạnh phúc với tình yêu của bạn nha !
  3. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hừ !
    Tất nhiên là phải gặp nhau rồi và cưới thì phải ở ngoài đời chứ. Còn chỉ có quen là qua mạng thôi hiểu chưa anh.
    Vô phúc đứa nào vớ phải anh này, đàn ông mà lắm mồm !
    I hate my self for loving you !
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này lại cãi nhau rồi, thật sự box này dần biến thành cái chợ mất thôi. Các bác cứ thấy em "cù lần, ngu ngu, hiền hiền" một chút là đã "được đằng chân lân đằng đầu", cứ topic nào ra là y như rằng có cãi lộn, phe này nói phe kia chẳng ra gì cả. Chuyện người khác các bác có góp ý thì yêu cầu không phán xét quá khắt khe người trong cuộc nhé, cứ cái kiểu "chó chê mèo lắm lông" thế này thì chẳng góp gì cả chỉ làm người na?y "nóng mặt" với ngươ?i kia ma? thôi. Tư? nay các bác nên suy xét trước khi type nhé, em cufng chi? mong vậy thôi ạ!
    Chúc các bác một tuâ?n la?m việc vui ve?, có hiệu qua? va? đư?ng cafi nhau vi? nhưfng chuyện linh tinh nưfa nhé!

    Bright Autumn
  5. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau qua chát, rồi gặp nhau ở ngoài rồi chứ gì. Tôi hỏi thế để nhắc nhở là u đã gặp nhau ở ngoài rồi thì còn quan tâm gì đến đoạn chát kia nữa. Thì cũng khác gì những mối quan hệ bình thường khác đâu. Vậy mà còn cho là mối quan hệ này đặc biệt. Mà còn băn khoăn sợ sệt. Tôi thấy buồn cuời thôi.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  6. nmt80

    nmt80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi Oldgirl! Biển đẹp nói đúng đấy, mình cũng có quan điểm là quen nhau qua net trong thời gian quá ngắn thì chưa thể hiểu hết về nhau đâu. Hai bạn mới chỉ nhìn thấy những mặt tốt đẹp của nhau mà thôi còn những mặt xấu thì chắc gì đã để lộ ra cho nhau biết, hehe....
    Trước đây mình cũng đã từng quen một người qua mạng, đã từng yêu người đó rất nhiều (tất nhiên cả anh ấy nữa) và rồi anh ấy đi du học. Khi còn ở Vn mình nghĩ mình đã hiểu được anh ấy rất nhiều, biết được anh ấy đang suy nghĩ gì, sắp làm gì v.v.. Nhưng đến khi anh ấy đi du hoc rùi thì mình mới nhận ra rằng mình chưa hiểu hết anh ấy. Và kết cục là chia tay.... hichic (thậm chí chia tay trong im lặng, ko một lần liên lạc, ko email cho mình gì cả hic...). Chuyện này là có thật, mình không bịa ra đâu nhía. Mình chỉ muốn nói rằng bạn nên suy nghĩ thật chín ch­ắn đưa ra quyết định để sau này không phải hối tiếc ("phải chi ngày trước mình tìm hiểu anh ấy kỹ hơn").... Hãy yêu thêm một thời gian nữa xem sao (nửa năm hoặc một năm cũng được)
    Mong bạn có được hạnh phúc
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chỉ có vậy thôi hả bác. Các cô mà biết thế này thì nhiều cô xin làm ứng cử viên lắm đây ;-)
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  8. beautiful

    beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Công nhận !
    Ngọc Nhi
  9. pinkheart

    pinkheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Việc quen nhau như thế nào không quan trọng.Cái quan trọng là hai người that sự yêu nhau.Bạn sắp làm đám cưới với người ta như vây co nghĩa la bạn yêu họ.Đùng lo lắng.
  10. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    To : Netwalker
    Cảm ơn anh vì đã động viên tôi trong chuyện này, hôm nọ tôi cũng đã nói chuyện với bf của tôi về những cái khúc mắc và nỗi mặc cảm của mình. Và anh ấy nói với tôi rằng cái mà anh ấy cần là tình yêu của tôi đối với anh ấy chứ không phải là cái gì khác.
    To : Bien_Dep
    Bạn nói rất đúng, hiện nay có rất nhiều du học sinh tại nước ngoài có lối sống như bạn đã nói và bf của mình cũng nằm trong số đó. Nhưng cái chính là anh ấy đã biết điểm dừng và xác định đứng đắn về chuyện lập gia đình với mình. Bản thân mình và anh ấy thì cũng không phải là trẻ con mà cũng là những người đã từng trải trong chuyện tình yêu rồi. Vì vậy bọn mình sống thẳng thắn với nhau. Những gì về quá khứ của mình và anh ấy cần phải biết về nhau thì cũng đã nói chuyện hết rồi. Tất nhiên là chỉ những gì cần phải nói thôi chứ không phải là tất cả. Mình và bf của mình cũng đã thống nhất với nhau là tôn trọng và không đi sâu vào chuyện riêng tư của từng người. Tất cả chỉ tính từ bây giờ và về sau thôi. Bọn mình không quan tâm đến những gì đã làm trong quá khứ của nhau đâu.
    Còn chuyện kết hôn thì công nhận là 3 tháng yêu rồi cưới thì quá nhanh phải không ? Chính vì thế mình mới lo lắng và muốn các bạn cho mình lời khuyên. Còn mình thì vốn là một đứa con gái liều lĩnh và ngang bướng. Mình luôn làm theo ý thích của mình và dám làm dám chịu. Cho nên mình mới đồng ý kết hôn với anh ấy. Đối với mình có thể kết hôn với anh ấy là một quyết định đúng mà cũng có khi là sai lầm. Nhưng như người ta nói không ai có thể đoán trước được chuyện tình cảm của mình cả. Cái gì đến thì tự nó sẽ đến thôi.
    Cám ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm vào chia sẻ những ý kiến với mình. Mình cảm thấy rất vui vì thực sự chuyện tình cảm của mình không thể tâm sự với ai ở ngoài đời được. Chẳng ai ủng hộ mình cái kiểu quen và yêu qua mạng rồi làm đám cưới đâu. Nhất là gia đình mình. Chuyện tình cảm của mình vẫn đang còn tiếp tục. Chắc chắn là sẽ còn có nhiều cái mình phải nhờ mọi người cho lời khuyên đấy.
    I hate my self for loving you !

Chia sẻ trang này