1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải là một người liều lĩnh không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Old_Girl, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đừng quấy rầy cái topic của tôi được không ?
    Nếu bạn không thích thì đừng vào đọc nó làm gi ? Ok !
    I hate my self for loving you !
  2. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Thế lấy chông xong còn buôn bán gì không?
  3. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Anh a`, em chẳng biết anh là ai cả ? Nhưng làm ơn anh đừng viết linh tinh vào topic của em nhé ! Anh về box thị trường của anh đi.
    I hate my self for loving you !
  4. sisi

    sisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chao ban Old-Girl, trường hợp của bạn thật giống mình, chỉ có ngưọc lại là mình ở nước ngoài còn anh ấy thì ở VN. Cho đến giờ minh cũng quyết tâm lấy anh ấy lắm, tuy trong lòng cũng vẫn còn nhiều băn khoăn. Có lẽ là con gái ai trước khi lấy chồng, trước khi thay đổi cuộc sống hiện tại của mình đều cảm thấy lo lắng vì có ai biết trước được mọi việc sẽ biến động như thế nào đâu. Sẽ có kết quả tốt hay là ko? Chịu!, chỉ biết là hiện tại chúng mình yêu nhau và cần có nhau, muốn cưới nhau, thế thôi. Còn chuyện sau này thì để theo tự nhiên, mình đã quyết định thì mình chấp nhận những gì xảy ra sau này. Quan trọng là không những anh ấy mà cả gia đình anh ấy phải chấp nhận mình. Ko thì cũng rắc rối lắm, có gia đình anh ấy chấp nhận mình thì mọi chuyện cũng khả quan hơn.
    Hi`, sisi có vài ý nghĩ thiển cận của mình muốn chia sẻ với bạn. Đến giờ mình cũng vẫn còn lo lắng, chắc chỉ đỡ lo khi hai đứa thực sự ở bên nhau. MẶc dù vẫn hay nói chuyện với nhau, nói hết mọi thứ cởi mở nhưng khoảng cách địa lý vẫn làm mình lo lắng chứ nhỉ Chẳng thể nào tin tưởng tuyệt đối vào tất cả mọi điều.
    Em gui den cho anh
    Trai tim Em thuong nho
    No khong chon nuong than
    Lam gi - tuy Anh do
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Toi thấy LANHDIENTHUSINH nói có lý đấy chứ, thật ra bạn chưa nêu rõ được sự đặc biệt trong quan hệ của mình. Bạn cần 1 lời khuyên? ..Bạn cảm thấy mình liều lĩnh? .. vậy thì sao bạn lại quyết định làm đám cưới.
    Tôi rất muốn thông cảm, nhưng chắc do tôi không hiểu rõ trường hợp của bạn nên cảm thấy nó không được logic lắm
    big gun
  6. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Toi thấy LANHDIENTHUSINH nói có lý đấy chứ, thật ra bạn chưa nêu rõ được sự đặc biệt trong quan hệ của mình. Bạn cần 1 lời khuyên? ..Bạn cảm thấy mình liều lĩnh? .. vậy thì sao bạn lại quyết định làm đám cưới.
    Tôi rất muốn thông cảm, nhưng chắc do tôi không hiểu rõ trường hợp của bạn nên cảm thấy nó không được logic lắm
    <P align=right><STRONG><FONT face="Arial Black" color=inactivecaption><EM>big gun</EM></FONT></STRONG></P>
    [/quote]
    Thì chính vì tôi cảm thấy không biết là quyết định của tôi đúng hay sai thì tôi mới phải hỏi ý kiến của mọi người chứ. Nếu không thì tôi cũng chả cần phải post bài để mọi người chia sẻ với tôi đâu. Với lại tôi không thể nói những điều này với gia đình của tôi được. Có thể bạn ko ở hoàn cảnh của tôi nên không hiểu thôi. Giờ thì chuyện tình cảm của tôi vẫn tiếp tục và càng ngày càng tốt đẹp hơn trước rồi. Bọn tôi đang lo chuẩn bị mọi thứ. Hì hì.
    I hate my self for loving you !
  7. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Gửi Old_girl: Tôi nghĩ bạn đã gần như chắc chắn về quyết định của mình rồi thì mới lấy người ta. Chúc mừng bạn vì bạn đã có can đảm vượt qua quan niệm của mọi người về tình yêu trên mạng để tiến tới hôn nhân (mặc dù bản thân tôi thấy bạn hơi liều ^_^)
    Tôi nói "hơi liều" ở đây không phải về cái cách 2 bạn quen nhau, mà về cách bạn tìm hiểu bạn trai của bạn. Không rõ trong suốt quá trình mấy tháng vừa qua 2 bên gia đình đã qua lại thăm hỏi nhau chưa, nhưng theo những gì tôi cảm nhận được thì cả 2 người đều chỉ hiểu nhau bằng những thông tin mà đối phương cung cấp. Bạn là người rất chân thật (bằng chứng là bạn đã kể chuyện và nỗi băn khoăn của bạn cho chúng tôi nghe), nhưng bạn cũng nên cẩn thận xác định rõ nhân thân và hoàn cảnh của bạn trai bạn trước khi cưới. Điều này đáng lý ra là điều đầu tiên bạn nên làm, mà khi yêu ta thường lãng quên hoặc lảng tránh vì cho rằng nó làm mất tính lãng mạn của tình yêu. Nhưng có nhiều trường hợp do không hiểu kỹ về nhau mà người con gái lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Tôi không hề có ý nghi ngờ cho bạn trai của bạn. Vì bạn là người con gái có cá tính mạnh, dám nghĩ dám làm, nếu bạn đã cảm nhận và yêu người ta có nghĩa là người ta cũng có điểm đáng để bạn yêu. Chỉ xin góp một ý kiến nhỏ, để làm hạnh phúc của 2 bạn thêm trọn vẹn, để bạn là cô dâu thật hạnh phúc khi về nhà chồng, và sẽ luôn như thế cho dù là 100 năm sau đó.
    Thân ái.
    Leilani

Chia sẻ trang này