1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải là một thằng hèn trong "tình yêu" không nhỉ ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sign_in, 26/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tôi có phải là một thằng hèn trong "tình yêu" không nhỉ ????

    Gần như ai cũng từng trải qua thời cấp 3 thơ mộng, với bằng lăng tím, phượng hồng, với những trang lưu bút đầy nụ cuời, nước mắt và không quên giắt lưng một mối tình tuổi học trò, thơ ngây trong trắng ( gần một nửa là trong trắng thui hi hi.. các bố bây giờ ít "ngoan" lắm chỉ lừa lừa là ... thui ) , tôi cũng có một mối tình nho nhỏ tại trường cấp 3 Thăng Long thân yêu, tôi yêu cô bạn bí thư trong 3 năm liền, 3 năm trời chỉ giám yêu băng mắt, rồi đến khi ra trường tôi vẫn mang theo bên hông cái mối tình đơn phương đẹp và đầy thơ mộng ( chỉ là đối với tôi thui ), tôi không hiểu sao đứng trước một tình yêu chân thành, mình thật lòng yêu người ta mà tận 3 năm trời không biết đã có bao nhiêu cơ hội tỏ tình với nàng mà tôi vẫn bỏ qua đều đều để rồi đêm nào cũng trằn trọc nuối tiếc những phút giây vàng đã trôi qua một cách hết sức lãng xẹt .... để đến bây giờ sau 5 năm trời tui vãn không giám nói một lời yêu với nàng ( dù tôi vẫn biết nàng đã có cảm tình với từ hồi lớp 11 cơ ) .. theo các ban tôi có phải là một kẻ quá hèn yếu trong tình yêu không ??? mong các bạn cho tôi và những cậu con trai có cái tính nhát gái tương tự như tôi một lời khuyên chân thành để phần cuối của cuộc đời tôi không bao giờ mắc phải cái sai lầm tương tự như cái thời ông không ra ông thằng không ra thăng này.

    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  2. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình thấy bạn không nên tự trách mình nhiều quá làm rì, khi yêu thật lòng 1 người, việc không dám nói ra tình cảm thật của mình là bình thường, ngay cả mình cũng đã từng là nạn nhận của 1 chuyện tương tự . Nhưng nếu là bây giờ đối mặt với người đó, bạn có dám nói ra tình cảm thật của bạn không
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  3. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, híc híc mình không ngờ lại có người có mối tình giống mình thía, nhưng theo như mình vừa mới cập nhật thông tin thì bạn chẳng giống như những gì bạn kể đâu, yêu nhiều và cũng làm hơi nhiều nàng chảy cả nước mắt lẫn nước ... . ( có tí ngại đấy ) Dù sao thì mình cũng rất cảm ơn ý tốt của bạn đã cho mình một lời khuyên ..................]
    ( ma ban co phải là Henry Cường 12 Q Thăng Long không nhỉ ...hía hìa, nếu đúng thì la người quen đấy ...)
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  4. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ùi Tâm đấy à, dạo này vợ con thế nào rồi chú, không ngờ anh em mình cũng có lúc trùng phùng ở đây, nhưng mà chú nói xấu anh hơi bị nhiều đấy nhá nam nhi trí tại 4 phương yêu nhiều cũng đâu phải là tội đâu, cái chính là henry vẫn chưa tìm được người mà mình yêu thật lòng, tôi cũng nghe nói ông đang ở bên china à mai anh em mình hội ngộ đi chơi cái nhá
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  5. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chú à ?? Cường đấy à , thảo nào anh cứ nghi nghi ngay từ đầu đọc cái bài của chú anh nghi rùi, cái giong chat của chú thí sợ nhất là 10 năm vẫn không đổi, dạo nay thía nào rùi ??? vẫn @Henry trên mirc hả ?? dạo này vẫn đong gái đều chứ, trước hồi tôi còn ở VN tôi thấy bọn con gái bảo ông linh tinh lắm .......... Mà ông sang china lúc nào thía, lâu qua rùi không liên lac với tui gì cả, híc híc , chú nói thía nào chứ từ hồi mối tình đầu toi có yêu ai đâu ma vợ con ..............
    Rùi chều tôi bay sang chỗ ông tối nay anh em mình phải lam lễ hội ngộ thôi .......................
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  6. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    chưa yêu ai à lạ nhỉ thế vợ bỏ rồi à, thế sang chỗ tôi tôi giới thiệu cho mấy em china trắng-xinh-cao nhưng mà nếu bà xã ông biết có xẩy ra án mạng rì là tôi nói trước tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá. Thoi anh em gặp được nhau là vui roài.
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  7. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Híc sao chẳng ai cho tôi một lời khuyên nào cả
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  8. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên chân thành nhất cho bạn là ko nhanh lên mà quyết đoán tới một lần thì rồi nàng chán,nàng ko đợi được,nàng đi mất thì chả biết kêu ai nữa đâu
    Tình yêu của bạn nhẹ nhàng,đẹp và lãng mạn...mà cô ấy cũng rung động nữa thì thật ra chẳng còn gi fải bàn.Vậy rốt cho cùng thì mọi vấn đề chỉ còn do bạn thôi.Bạn sợ mỗi lúc gặp nàng lại "cứng họng"chẳng nói được gì fải ko?(thật ra đã mất cơ hội tới cả chục lần rồi còn gì..).Nhưng mà bạn ơi!xung quannh nàng của bạn,ngoài bạn ra,thì còn biết bao vệ tinh khác cũng đang chờ cơ hội đấy.
    Dù nàng của bạn có thích bạn tới mấy thì nếu bạn ko nói trước hay ít ra cũng có dũng khí dám nói trước thì nàng cũng ko đợi mãi được đâu.
    Bạn ko muốn mất nàng một cách lãng xẹt chỉ vì chút xíu thỏ đế của mình chứ!Chả đáng chút nào,nhỉ!
    Có trăm nghìn cách để có thể thể hiện tình cảm của mình,bảo đảm nàng ko cười sung sướng bảo:"Ừ" thì ít ra cũng xúc động ,xốn xang tới vài hôm ấy chứ,mà thế là thành công rồi.
    Kể cả khi nàng ko đồng ý thì bạn cũng đã chứng tỏ bạn là một chàng trai can đảm,biết yêu và dám thừa nhận tình yêu của mình.Điều đó ko đáng trân trọng sao???
    Em đi biền biệt muôn trùng quá
    Từng cơn gió và từng cơn gió...
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, 1 tình tạn đẹp gặp lại qua 1 tình êu đau khổ bị bỏ dở, hay đến thế là cùng, 2 cái chú này ngộ thiệt đấy. Tớ chẳng muốn tham gia vào câu chuyện thăm hỏi của các cậu đâu, tớ chỉ muốn trả lời bài theo đúng nội dung ban đầu của nó. sing_in này, thật ra thì không phải lúc nào nói ra cũng cảm thấy đỡ bứt dứt trong lòng hơn đâu. Tớ thích của 1 TY ôm ấp trong lòng theo đúng nghĩa học trò của đằng ấy hơn. Bởi vì nếu thật sự mãnh liệt thì chẳng trơ mắt ra nhìn nàng lượn qua lượn lại như con cá bơi tung tăng trước mặt mèo thế đâu. Tớ nhớ có đọc bài báo nào đó trên HHT viết rất hay về hiện tượng tâm lí thú vị này. Có kẻ to gan lớn mật hơn cậu bô bô cái mồm ra cuối cùng rồi thì nàng đồng ý nhưng mà trong cuộc mới thấy chán chết, chả có vị gì. Quay lại thời điểm ban đầu không nổi, hết người làm tim nhảy ngược lên, hết người làm trằn trọc mỗi tối. Không có gì là tốt đpẹ tuyệt đối đâu, nên nhìn về khía cạnh tích cực.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    @henrytl thấy lời khuyên của @nhungdo2003 & @Heo_con_xinh là ý kiến của các bạn nữ, nhưng mình thấy các bạn chưa đưa ra 1 ý kiến, 1 lời khuyên cụ thể @Sign_in à. @henrytl ý kiến của anh cho rằng đấy là tình cảm của tuổi mới nhớn, có khi những tình cảm dang dở lại là tình cảm đẹp, cứ cố quá mà làm gì fải ko bà con
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...

Chia sẻ trang này