1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải là một thằng hèn trong "tình yêu" không nhỉ ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sign_in, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn bạn nhungdo2003 vì lời khuyên chân thành của bạn, lời khuyên này đã làm cho mình thêm tự tin vào chính mình, nhưng chẳng hiểu sao mình cứ thấy ngài ngại thía nào ý, mình sợ bị từ chối, sợ nàng không chấp nhận tình yêu của mình và một điều quan trọng hơn là sau bao nhiêu lâu rùi không biết trong tim nàng có còn một chút gì cảm tình về mình nữa không, mà nếu như mình không nhầm thì nàng biết mình thích nàng, mình chỉ sợ nàng cảm thấy quá thất vọng về mình và không con tin tưởng vào mình vì đối diện với chính tình yêu của mình mà còn hèn yếu như thía, vậy thì anh ta không phải là một người đàn ông tốt và không thể là chỗ dựa vững chắc để ( có thể ) nàng tin tưởng gủi gắm trọn cuộc đời nàng.

    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  2. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Heo_con_xinh ơiiiii !!!!!!!!!!!!!!
    Kể ra có một tình yêu như bạn nói thì đẹp thật đấy mình cũng rất thích như thía nhưng mà bạn phải hiểu là thứ nhất mình bị yếu tim mà đêm nào cũng phải để tim nhảy ngược lên như thế nhỡ nó tức lên nó ngừng đập thì tớ biết bắt đền ai bây giờ , thứ hai là cái thứ tình yêu như bạn nói thì chỉ nên tồn tại ở thời học trò hoặc thời sinh viên, rất tiếc mình đều trải qua cả hai cái thời lãng mạn nhất của đời con người rùi...., mà nói thật chứ mình chẳng hiểu bạn nghĩ thía nào chứ mình thấy tồn tại một tình yêu thời học trò ... híc... khổ lắm, mình cứ tưởng tượng ra sau này lỡ mình trót dại lấy phải một cái nhà tù di động biết nũng nịu và biết móc tay vào ví của chồng hàng tháng, mỗi lần sau khi bị cái nhà tù ấy lấy hết tiền chè thuốc mình lại ngồi buồn nghĩ lại mối tình thơ mộng thời học trò để mà luyến tiếc để mà xót xa cho cái mối tình thời trai trẻ ( con cá mất bao giờ cũng là con cá to ), híc híc mới nghĩ tới đấy mình đã thấy xởn da gà rùi... nên theo mình cứ yêu người yêu đầu tiên, cố cưới được cô ta luôn, sau này lỡ có không hạnh phúc thì cũng chỉ có một điều nuối tiếc là tại sao mình mình mới yêu có một người mà đã lấy luôn rùi, chứ như bạn nói thì lỡ sau này mình không hạnh phúc mình lại có tận hai điều luyến tiếc là giá mà mình lấy được người con gái trong mơ của mình và tai sao mình lại lấy một cái nhà tù nay nhỉ .. hìa hìa
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    chỉ khi nào..bị đá rồi mới tỉnh...mới lớn được...cố lên sign in ơi...người ta vẫn chờ U đấy...đừng để...như tui..hic hic..hu hu

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  4. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @Sign_in cảm ơn @Henrytl nhiều lắm, cảm ơn @Henrytl đã quan tâm đến mình, hi vọng [nick]Henrytl[/nick sẽ quan tâm tới tất cả mọi người trong box tình ******** yêu như là đã quan tâm tới mình hihihi. Tuy anh em mình đã gặp nhau đã nói chuyện với nhau rùi nhưng mình vẫn muốn một lần nữa cảm ơn @Henrytl
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  5. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    @Sign_in ko phải khách sáo đâu, giúp được cho mọi người là niềm vui cho mình mà, hơn nữa trước đây mình cũng đã từng trải qua tâm trạng như bạn hiện giờ, có 1 tình cảm đầu đời mộng mơ. Kể ra ko biết bây giơ mình đứng trước người bạn gái cũ đó thì có dám nói ra thật lòng mình ko nữa chẳng hiểu sao giúp người khác thì nói hay thế còn mình thì lại chẳng làm được rì [r33)]
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  6. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn @Tin-tac hìa không ngờ vẫn còn có người giống mình, nhưng mà @Sign_in dợ bị con gái đá lắm.. híc ..híc..... @Tin-tac có lẽ tình trường nhiều rùi nên bị đá nhiều hay sao mà có kinh nghiệm thía
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  7. marineHQ

    marineHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào cái bác lập ra topic này
    Nếu bắt tôi chọn 1 trong 2 câu trả lời xem bác có phải thằng hèn không(Yes/No Question),tôi xin trả lời là : Yes!
    Tính tôi thẳng nên khỏi nói vòng vo như mấy người khác.Tôi không nói bác hèn trong tình yêu(tôi quan niệm hèn trong tình yêu phải kiểu như là ăn vạ hay ăn mày tình cảm),tôi chỉ thấy bác hèn trong cách nghĩ,cách sống.Thực ra thì bác đã có tình yêu đâu,làm sao mà phán xem bác có hèn trong tình yêu hay không được.Nhưng trong phong cách sống thì bác hèn lắm.Làm sao bác có thể để 1 việc vô cùng quan trọng(tỏ tình) nằm yên trong mấy năm như thế được,chỉ vì bác sợ nói ra sẽ bị từ chối.Mẹ kiếp chứ tôi đến phục bác..Lại còn post bài lên đây nữa.Đêk hiểu bác nghĩ gì nữa.Thế hàng đêm bác mơ về em ấy mà bác chịu được trong mấy năm à
    Nếu tôi là con gái,tôi chẳng bao giờ yêu mấy chú yếu bóng vía thế đâu
    Tôi chỉ không tỏ tình khi tôi chưa biết chính xác tình cảm của tôi thôi.Còn 1 khi đã đến mức như bác,tôi sẽ chạy thẳng vào lớp em ấy mà tặng hoa hồng ấy chứ lại
    Tôi thấy bác khá đáng yêu,tuy nhiên hơi nữ tính
    Nhưng cái gì cũng có thể thay đổi được.Chúc bác vừa có người yêu,lại vừa bản lĩnh hơn
  8. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    @marineHQ à, mình thấy bài của bạn nặng nề quá người ta đang cần 1 lời khuyên chứ không phải 1 sự đánh giá còn về sự đánh giá của bạn tôi luôn luôn tôn trọng vì đó là sự đánh giá của mỗi người. Nhưng tôi theo tôi mỗi người có 1 tính cách riêng & chúng ta nên tôn trọng những kỷ niệm của họ
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  9. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @marineHQ ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Híc làm gì mà gay gắt thía, công nhận đằng ấy có thẳng tính thật nhưng mà mình sống trên quan điểm chỉ nên yêu người yêu mình chứ không nên yêu người mình yêu, và nói chung mình không cao giá gì nhưng quan điểm van xin tình yêu của người khác thì không bao giờ mình thích cả ( mình không thích cái cảnh cứ phải kè kè theo người yêu từng bước một, vì mình là kẻ van xin tình yêu, kẻ bị động mà ).
    Hìa @marineHQ có vẻ mạnh mẽ trong tình yêu nhỉ ...

    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
    Được Sign_in sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 27/08/2003
  10. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    hìhìhì theo cách bạn nói thì tôi thấy, bạn quả là một chang trai nhút nhát. Là con trai mà nghe bạn nói cứ tuởng là một ...Nhưng ko sao, mẫu người hiền lành ít nói như bạn có rất nhiều con gái sẽ tấn công đó. Nhưng theo tôi thấy, bạn nên cô gắng chinh phục người mình yêu, như vậy bạn mới có thể cảm nhận được hạnh phúc, còn yêu người yêu mình thì quá đơn giản, nhưng bạn sẽ khó mà có được 1 tình yêu đẹp, là con trai bạn nên chủ động thì hơn. Tất nhiên, nếu cưa ko được thì thôi chứ đừng van nài hay hạ thấp mình, con gái họ chúa ghét những người như vậy đó. Chúc bạn sớm có 1 tình yêu đẹp
    <img src="http://www.mp3-vn.com/forums/member/Images/voz5/81923401_missyou.gif"</img>

Chia sẻ trang này