1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOI CO PHAI LA MOT THANG SO KHANH?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dark-intelligence, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dark-intelligence

    dark-intelligence Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại là cách đây chỉ mấy tháng thôi mình suốt ngày đâm đầu vào chát như các bạn khác , rồi mình gặp một cô bạn ở Đà Nẵng và có lẽ thời gian đã làm chúng mình fall in love lúc nào không biết . Chúng mình gặp nhau hàng ngày , cô ấy bỏ cả học chính để trò chuyện với mình . Nói chung là mọi chuyện đẹp như trong mơ , cô ấy lúc đó đối với mình sao mà quan trọng thế .
    Rồi chuyện kinh khủng nhất cũng đã xẩy ra đó là cô ấy gửi ảnh cho mình , mình cũng phải thú thật là mình bị choáng và bật ra mot dòng suy nghĩ là phải chấm dứt ngay càng sớm càng tốt . Cô ấy cũng đóan ra vấn đề và rất đau khổ . Tôi biết tôi thật là ích kỷ nhưng quả thật , tôi cũng không thể hiểu bản thân tôi nữa .
    Tôi là một kẻ sở khanh?

    Câu chuyện này là của bạn tôi nhờ tôi tham khảo ý kiến các bạn thôi đấy , nếu có chửi hắn thì đừng chửi lây sang tôi đấy nhé . A` mà nếu rảnh cho tôi vài "vote" thì tôi cám ơn lắm lắm .




    Who am I ? I'm an Evil
  2. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là chuyện thường ... , kể ra thì cũng hơi buồn cho người bạn gái kia thật , nhưng chẳng biết làm thế nào bây giờ ...Con trai thường " yeu bang mat " ma ...Thế mới biết :
    con trai thật dáng ghét , phải không bạn ???
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  3. TinhyeuNhietdoi

    TinhyeuNhietdoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ko phai con trai ma con gai' cung the do,hic.Cuoc song cay nghiet lam...................chua' ạ
    Chien Binh Bat Khuat
    Cuoc song kiem tien ko de dau em
  4. dark-intelligence

    dark-intelligence Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa nhưng dù sao thì mình cũng không phải sở khanh đúng không?

    A` ma` chưa ai vote cho mình a` , không chịu đâu

    Who am I ? I'm an Evil
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Con trai con gái thời nay là vậy.Biết làm thế nào được.Đó cũng là chuyện bình thường ở thời đại này.
    Đừng băn khoăn gì nhiều bạn ạ.Mình nghĩ là cô gái kia sẽ tìm 1 người bạn chat khác , chuyện đó cũng dễ thôi mà.

    Who give me the true love
  6. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thế nào thì được gọi là sở khanh nhỉ ,em hổng biết....hi....hi....
  7. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy cô ta hơi bị vô tư quá!
    LýThông
  8. TinhyeuNhietdoi

    TinhyeuNhietdoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Troi oi,ong con muon vote * nua ha,cái tôi cua ong ma dc trừ 5* tui trừ luôn đó,lần sau kiếm bai khác đơ chuối hơn nhe'.
    Chien Binh Bat Khuat
    Cuoc song kiem tien ko de dau em
  9. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    ơ thế em định yêu con trai hay con gái hả em? con trai không sở khanh lắm đâu! đừng có vơ cả đống thế! tử tế như anh đây này chẳng ai nói cả tự nhiên bị ghét! bất công!!!
    ,mà em cũng không biết là con trai dễ thay đổi con gái dễ đổi thay à? hoang đường quá!
    quyet khong yeu theo loi cha me
    song co don quyet chi tu than
  10. INBLOOM

    INBLOOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chú này thật chẳng hiểu gì về nhân vật họ Sở kia cả, thế mà tự nhận mình mới ngộ chứ.
    Có quái gì đâu, cái kiểu này tôi gặp mãi rồi hehe, hết ngay ý mà.
    Nhưng mà này liệu chú có chắc là cô ấy yêu cậu thật không, vì con gái bọn tôi khó hiểu lắm đấy.
    VMP

Chia sẻ trang này