1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải là người con trai thiếu lửa trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibitocngan, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibitocngan

    bibitocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi có phải là người con trai thiếu lửa trong tình yêu

    Tôi và bạn gái tôi (chưa phải người iu nhé) mới có tình cảm với nhau dù đã quen lâu và làm chung phòng. Bắt đầu từ những chuyến đi chơi xa, thời gian gần đây chúng tôi có ý định tiến xa hơn trong tình cảm. Tuy nhiên đôi khi tôi cũng không hiểu được mình, tôi đã thực sự yêu hay chưa, cách yêu của tôi có khác người quá không? Ở bên cô ấy tôi có cảm giác rất yên bình như hình như vẫn còn thiếu một chút gì đó mà mọi người vẫn gọi là "si mê, say đắm". Noel này cô ấy phải đi công tác xa, chắc chúng tôi không thể đi chơi cùng nhau được. Có người bạn hỏi tôi thế có buồn không, tôi rất thành thật trả lời rằng không, rằng tôi sẽ đi chơi với bạn bè tôi và việc tối noel không đi chơi được với nhau chẳng có gì phải suy nghĩ cả, một chuyện rất bình thường, chúng tôi còn có rất nhiều cơ hội để đi chơi với nhau. Tuy nhiên người bạn đó KL rằng tôi chưa thực lòng yêu cô ấy, rằng tôi quá "thiếu lửa", thiếu cảm xúc, không giống với người đang yêu. Bạn nào đang ở độ tuổi của tôi, cũng là con trai cho tôi xin ý kiến với, phải chăng đúng là tôi thiếu cảm xúc (tôi năm nay 29 tuổi, đã từng có một vài mối tình nho nhỏ không đâu vào đâu)
  2. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Quit ngay, tìm e khác thui bạn ạ, lửa không thiếu chủ yếu chưa gặp đúng xăng
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    thiếu wua nhiều..phét tý
  4. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của em thì anh chưa yêu chị ý ... vì nếu mà yêu người ta rồi thì lúc nào cũng muốn gần người ta ... Noel mà kô ở bên nhau thì kô có 1 người nào kô buồn cả ... Yêu nó có nhiều cảm xúc lắm .. si mê nhau , quyến rũ nhau , đắm say trong nhau , nhớ nhung nhau , hoà quyện vào nhau .......... nói chung là rất nhiều ...
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    thương thì thương, yêu thì chưa tới
  6. ruouvodkanga

    ruouvodkanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Thiếu chút nữa thì thành vô cảm nhỉ
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang thắc mắc rằng bạn là les hay là gay . Nếu bạn mượn nick của người khác pọt pài thì tôi nghĩ đúng là bạn chưa iu người ta rồi. Thôi để cho con gái nhà người ta đi tìm tình yêu mới, thực sự yêu người ta chứ bạn cứ như vậy rồi cuối cùng sẽ chẳng ra làm sao đâu.
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chắc chưa iu nên mới thiếu lửa như vậy
    Tớ thay con zai yêu thì nhiệt tình lắm
    (hay là họ cố tình thể hiện ra như vậy nhi??)
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em lại nghĩ bác chủ topic này là mẫu ng` như thế, cách yêu của bác ấy bình lặng như vậy thôi
    Đâu phải cứ yêu ai là cũng điên cuồng lên. Đành rằng có, nhưng nó xuất hiện ko nhiều lần trong đời. Và cũng có mấy đôi yêu nhau được mãnh liệt như thế cho đến lúc chết?
    Em thấy ng` ta lấy nhau đâu phải cứ vì "yêu mãnh liệt"?! Còn là vì sự hoà hợp, sự thông cảm, sự chấp nhận những khuyết điểm của nhau và tôn trọng con ng` thật của nhau; vì sự yên bình và thanh thản, vì cả 2 bên cùng thấy ng` kia là chỗ dựa vững chắc cho mình đến suốt cuộc đời.
    P/S: em đã từng yêu, nhưng mà Noel ko gặp nhau cũng chả sao, ngồi nhà SMS cũng được, buồn j?! Ai cũng có công việc riêng, thông cảm mà, ko gặp nhau hôm này thì hôm khác. Mà thực tế là ko nên hẹn hò đêm Noel, đông lắm
  10. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Noel ko fải là ngày j nhiều ý nghĩa, ít nhất là đối với dân đạo Phật Việt Nam.Bên nhau đi chơi được là tốt, nếu bizi với công việc cũng k sao
    Còn bạn chủ topic hỏi có fải thiếu lửa trong tình yêu hay ko thì tớ nghĩ k fải thiếu lửa mà tình cảm chưa đủ để nhen thành lửa, vì khi yêu tự trái tim biết fải làm j , hì, nói hơi sến

Chia sẻ trang này