1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải là người hay thay đổi???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ahndy_tran, 10/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi có phải là người hay thay đổi???

    Chào các bạn,
    Hôm nay, tôi muốn tâm sự với các bạn một câu chuyện của tôi. Tôi đang phân vân không biết mình xử sự vậy có đúng không.
    Cách đây khỏang 8 tháng, tôi có lên Đà lạt và quen yêu 1 cô gái. Tôi đã về nhà cô ấy chơi và giúp cô ấy rất nhiều việc. Thế rồi chỉ sau có 4 tháng quen tôi đã tỏ tình với cô ấy. Nhưng thật không may cho tôi cô ấy có nói là không nghĩ sẽ yêu tôi. Một thời gian tôi rất đau khổ và không hiểu nguyên nhân tại sao, vì tôi rất biết là cô ấy rất quý tôi và nể phục tôi.
    Thông qua bạn bè, tôi mới biết là cô ấy đang yêu đơn phương 1 người. Người này trước đây yêu cô ấy nhưng cô ấy lúc đó chưa coi trọng tình yêu đó. Cho dù cô ấy lãnh đạm và tỏ ra thờ ơ trước mọi săn đón, chiều chuộng của tôi dành cho cô ấy, nhưng tôi vẫn cứ quyết tâm. Ban đầu tôi vẫn còn có ý nghĩ là dần dần cô ấy sẽ thay đổi vì dù sao cô ấy cũng rất quý tôi.
    Qua một thời gian, cô ấy thay đổi thật (tôi cảm nhận thế) cô ấy đã bắt đầu quan tâm đến tôi, và tôi có linhcảm là cô ấy đã chấp nhận tình yêu của tôi. Nhưng có 1 điều là tình cảm tôi dành cho cô ấy đã nhạt dần, và đến bây giờ thì chỉ còn là tình thân quen.
    Đợt 8/3 vừa rồi, tôi có nói chuyện với cô ấy. Cô ấy nói với tôi là bữa nay đã thay đổi. HÌnh như cô ấy muốn tôi lặp lại lời tỏ tình của mấy tháng trước nhưng tôi lấy cớ là trước đây đã bị từ chối nên không muốn bị từ chối thêm lần nữa nên không nói gì cả.
    Tôi biết mình là không còn yêu cô ấy, nhưng tôi cũng không muốn làm cho cô ấy sốc đột ngột nên không thay đổi sự quan tâm mà tôi dành cho cô ấy như đã có trước đây. Liệu tôi làm thế có dối lòng mình quá không???
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của bạn như thế nào thì bạn hãy thể hiện cho cô ấy như thế bạn ạ.Đừng để cô ấy cứ mãi nghĩ là bạn vẫn yêu cô ấy.Thời gian càng lâu,sự quan tâm của bạn càng dài thì sau này bạn sẽkhó giải thích cho cô ấy hiểu hơn và cô ấy cũng khó chấp nhận sự thật hơn .
  3. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Hoàng Thủy Linh rất nhiều. Tôi cũng nghĩ thế nhưng thực tình tôi chưa làm được. Mà tôi thì muốn rõ ràng.
  4. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này hay thật. Không yêu lúc ng ta tỏ tình, lúc ng ta dãn ra lại tiếc. Bạn là ng thứ 2, ông trước cũng thế.
  5. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé , đừng giận, tôi thấy bạn là người hơi nông nổi. Tình cảm như bạn kể ấy không thể là tình yêu được. Tôi không nghĩ có thứ tình yêu nào lại thay đổi nhanh như vậy.
  6. mnbvcxz

    mnbvcxz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Tôi muốn nói với bạn trai khi rằng có lẽ bạn chưa hiểu người ta.
    Những điều bạn nói là do bạn cảm nhận mà thôi. Bạn hãy thử nghĩ rằng liệu có phải cô ấy cần một người bạn không? Nếu là vậy thì chính bạn là người bạn ấy cần. Đó là sự bù đắp sau thương tổn. Liệu bạn có cảm thấy thiệt thòi khi phải là cái bù đắp cho người ta? Tôi nghĩ chắc bạn là người như thế. Cho rằng mình bị thiệt thòi. Bạn nên giữ lại một tình bạn và vun đắp cho nó, tiếp tục vun đắp.
    Qua đây tôi cũng muốn chia sẻ một điều với mọi người. Với tôi, tình bạn là một thứ cao quý, hơn cả tình yêu. Người ta yêu nhau nhưng để sống với nhau thì người ta nên sống với nhau như bạn bè. Bất kể tình yêu nào, cha mẹ, anh em, ông bà, vợ chồng... đều nên phát triển thành tình bạn.
    Chúc bạn có những tình bạn đẹp và bền lâu
  7. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn manhcuong13. Bạn nói tôi là ngừoi nông nổi, có thể đó là cảm nhận riêng bạn. Nhưng bạn nói tình cảm như tôi kể có thể không là tình yêu thì cũng hơi nhầm. Có ai nói tình yêu là phải Vĩnh cữu đâu bạn, cũng có ai định rằng yêu bao lâu đó mới là tình yêu đâu bạn. Khoảng cách về không gian, thời gian và cả những cư xử tình người có thể làm cho con người ta thay đổi tình cảm của mình. Tôi không tinh có một tình yêu "yêu muôn đời, mãi mãi về sau.." như những người yêu nhau thường nói với nhau. Cũng có thể có 1 vài trường hợp cá biệt, tôi cũng công nhận thế, nhưng rất hiếm hoi.
    Cuối cùng, tình yêu vẫn mãi mãi là một tình cảm ích kỹ, mong manh nhất của con người. Và ngơời ta chỉ cảm nhận được tình yêu trong những khoảnh khắc rugn động nhất của mình. Tôi nghĩ thế.
  8. KhanhDieu_1979

    KhanhDieu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều trạng thái tình cảm giống với tình yêu nhưng tình yêu thật sự chỉ có một mà thôi.
    Sorry, tôi cũng chẳng nhớ được là đọc câu này ở đâu. Nhưng theo tôi cũng nên chỉnh chỉnh một chút cho phù hợp với thời đại là thêm chữ "vài" vào sau chữ "một". Ai cũng vậy thôi, cũng đã dăm ba lần (có khi gấp 7.8 lần con số ấy đó chứ) nhầm lẫn với mấy cái giống giống như thế (người ta gọi là thích thích nhau mu).. Rồi sau khi triển khai rộng rãi kết quả thu lượm được ấy lại đụp một cái đưa ra cái THE END. Rất đơn giản là CHUNG TA KHONG HOP NHAU... Nhiễu quá... . Lúc mới bắt đầu sao dám thề sống chết bên nhau. Rõ là điêu cả đám..
    Ahndy_tran cũng khá tỉnh táo đấy. Khi đã không còn thấy tim mình loạn nhịp nữa thì thôi. Bạn đừng áy náy bởi vì bạn làm như thế là tốt cho cô ấy đấy. Khi tình yêu chỉ còn là nghĩa vụ thì quả thật là kinhkhủng. Bạn mới chỉ đang say vì cơn nắng lạ đó mà. Tình yêu sẽ đến với bạn sau nhiều lần say nắng như thế này.
    (ehe, nhưng thực lòng là tôi cũng chẳng biết cái nào là tình yêu thật sự của mình nữa. Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi đó mà thôi...) ....um, hum, trừ một cái ....
    ;lalala .... Em ơi mùa xuân đến rồi đó, thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời ....
    lalala ...Một con đường nhỏ thắp lên mùa đông, tóc ai lộng gió và môi ai hồng. ...
  9. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Cảm ơn bạn đã chia sẽ suy nghĩ với tôi. Tôi cũng không biết tình cảm người ta dành cho tôi là "cái bù đắp" như bạn nghĩ hay không. Nhưng tôi nghĩ cái đó không quan trọng. Vấn đề là bây giờ tôi không còn yêu cô ấy nữa. Và mọi tình cảm mà cô ấy dành cho tôi tôi vẫn tôn trọng, và không phán xét.
    Tình bạn cũng là thứ quý nhất của con người. Nhưng tình yêu lại có 1 cung bậc khác, nó khhông phải là tình bạn đâu bạn ạ. Tình bạn thành tình yêu thì dễ , nhưng từ tình yêu chuyển thành tình bạn rất khó. Nhưng tôi vẫn tin rằng nếu ngơời ta rộng lượng với nhau thì khi đã không còn yêu nhau, vẫn sẽ có 1 tìnhh bạn đẹp
  10. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    to ahndy_tran : Chúng ta không có quan điểm giống nhau. Điều ấy rất bình thường. Nhưng tôi không hiểu một điều, nếu bạn thực sự nghĩ như những gì bạn viết cho tôi thì tại sao bạn lại phải đặt ra câu hỏi ấy ở Chủ đề?

Chia sẻ trang này