1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải là người hay thay đổi???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ahndy_tran, 10/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy sự thay đổi là bình thường, nhưng sự thật tôi vẫn tin vào một tình yêu vĩnh cữu như bạn nói. Tôi thực sự cảm thấy mình thay đổi nhanh vậy không biết là tốt hay không. Bởi vậy nên tôi muốn được mọi người hiểu, chia sẽ, và thông cảm.
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Theo codai thì codai thấy cô gái của bạn cũng thật hay thay đổi,có lẽ cô ấy ko được đáp lại bởi người con trai kia nên nhất thời mất bình tĩnh mà nói ra vậy thôi,chứ cô ấy cũng ko hẳn là yêu bạn đâu.Chẳng qua cô ấy đang cảm thấy yếu đuối và muốn có chỗ dựa tinh thần để quên lãng mối tình đơn phương của mình.
  3. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà tôi đang yêu cô ấy thì tôi không thể xét nét cái điều bạn vừa nói. Nhưng nếu sự thật như vậy thì theo thời gian và biểu hiện của cô ấy, tôi cũng sẽ nhận ra thôi.
    HÔm qua, cô ấy lại bảo tôi lên ĐL đón cô ấy đi chơi. Tôi nói là bận việc. Thực ra, nếu mà còn yêu thì việc gì wan trọng tôi cũng sẽ gác sang một bên. Tôi dối lòng quá chăng??

Chia sẻ trang này