1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải nhượng bộ một cô gái như thế???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi teddy, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teddy

    teddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi có phải nhượng bộ một cô gái như thế???

    Tôi quen một cô gái ở hội 85 của các bạn tôi hơn cô ấy 1 tuổi nhưng cô ấy nhất quyết không gọi tôi bằng anh với lí do lãng xẹt là thế thì không thân mật....cho dù có là bạn thôi thì theo tôi người ít tuổi hơn vẫn phải gọi người nhiều tuổi hơn là anh chứ(cho dù là chỉ 1 tuổi) .Các bạn có ý kiến gì không???


    teddy
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái con gái tuổi này hơi hâm hâm không chịu nhượng bộ bao giờ. Bác mà để cô ấy gọi là bạn hay ấy tớ chỉ 1 lần thì mãi mãi không còn được gọi là anh nữa đâu(kinh nghiêm đau buồn của bản thân)
    FIGHT FOR LOVE FOREVER
  3. aithy

    aithy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Chính vì lẽ đó, con trai hãy thể hiện làm sao cho con gái cảm phục, thì việc con gái có lớn tuổi hơn con trai, họ kêu bằng anh là lẽ thường.
  4. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    he he he vậy bạncứ gọi cô ta là .... chị luôn đi ! 1 thời gian sau cô ta sẽ hối hận thôi ! con gái ai chả muốn mình trẻ đẹp , tự dưng lại có thằng hơn mình 1 tuổi gọi mình = chị --> nhìn cô ta già quá rùi !
    tình yêu đến anh không mong đợi gì - tình yêu đi anh không hề hối tiếc
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hê hê, trẻ con thế này thì cũng chịu, mấy đứa kém tớ 1-2 tuổi thích thì gọi anh, không thì bạn bè. Mà chả đứa nào ko gọi bằng anh cả, thế mới hay . Cái chính là chú làm thế nào thôi, hay là chú bán kết em này rồi nên ...

    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống tự do cho gái nó thèm !
    Thèm chưa ?
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái chết già !
    Hà hà, chào bà già !
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    hic, cứ bạn mà gọi thôi, con gái thường thế mà, chả có gì đâu, rồi cái gì đến sẽ đến , biết đâu sau này cô ấy lại bỗng dưng bắt gọi em ấy chứ hi
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện gọi bằng anh nhỉ ,bác này vui tính thật đó ,bọn con gái tụi tôi thích được làm chị hơn ,như tôi đây nè ,có một đàn em ngoan ngoãn vâng lời => rất mãn nguyện rồi ,tội gì phải gọi ai bằng anh nhỉ .
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 03/08/2002
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng thắc mắc. Gọi là bạn bè sẽ dễ chơi với nhau hơn. Hoặc "ông ông - tôi tôi " cũng hay.

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đó ,cứ như anh no13 nè ,ai cũng là bạn hết mà ,bạn no13 nhỉ ,có thế mới vui .
  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn Blackstar ,gọi bạn bè thì vui vẻ hơn .Cô ấy không muốn gọi bằng anh thì cũng có lí do của cô ấy .Hơ hơ ,chắc sẽ đến lúc không cần ai bắt ép mà cô ấy phải tự nguyện gọi bạn là anh thôi .Tất cả tuỳ vào bạn cơ mà . Phải xứng đáng là người đàn ông .Ai lại chấp nhặt chuyện cỏn con như đàn bà thế.
    doi la "hoi cho phu hoa"(vanity fair)
    Được dinh-lan-huong sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 03/08/2002

Chia sẻ trang này