1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải nhượng bộ một cô gái như thế???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi teddy, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác ko nói tên của cái người mà bác muốn thấy bài trả lời thì người ta làm sao mà bít mà voà post ở đấy
    He he, anh với em wan trọng rì, miễn sao chơi với nhau tốt là được
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  2. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Teddy bảo thủ quá đấy. có vấn đề gì quan trọng đâu mà làm như cháy nhà .tui cũng quen một vi, sinh năm 79 , nhưng không bao giờ gọi là anh, toàn xưng la u, tôi(kể cả nói chuyện trục tiếp). chả có vấn đề gì cả.
  3. Grand_amour

    Grand_amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    NHuong bộ con gái ư>?? chuyện nhỏ.......hihih vì tôi đã từng phải nhượng bộ các em gái....85...hic....các em khoé lột túi thế không biết........từ chối ư....đừng mơ nhé...!!! nhất là em one courage !!!
    Nghĩ lại hôm đại hội, phải công nhận các em 85 nhiều em xinh ghê....!!!
    Mượn đây có bóng cây đa
    Bứt nắm cỏ gà làm nắm chỉ thêu
    Đã yêu áo rách cũng yêu
    Cỏ gà khéo lựa cũng thêu nên rồng
  4. toc_dai_85

    toc_dai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    teddy nghe mọi người nói gì chưa
    u quá bảo hủ rùi đấy ,
    Trần Ngọc Ly
  5. gau-vang

    gau-vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    O^ng Teddy ba?o thu? cha(?ng nghe ai no'i thi` du*a ra ca'i topic nhu* va^.y de^? la`m gi`.Me^.t ngu*o*`i
    I_Promise_IWillLoveU_Forever
  6. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    he', cô bạn mà anh quen có lẽ hơi cứng đầu,buớng bỉnh 1 cách trẻ con thôi, hãy thể hiên bản lĩnh của anh để cô ấy kính phục , và chẳng cần nói gì thì tự khắc cô ấy sẽ xưng " iem" thôi ha`!
    Tình là gì????
  7. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cách giải quyết tốt nhất nhé: gọi bằng tên, xưng cũng bằng tên luôn, tuy lúc đầu không quen nhưng nghe như vậy rất thân mật, và ai cũng dễ chấp nhận.

    Friend forever !!
  8. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    tôi nói thật chứ gọi bằng gì mà chả được, về sau cưới nhau là khắc gọi anh với em ngay thôi(nếu em nói có gì không đúng xin các bác thứ lỗi cho em). Anh hay chị em gì thì cũng vậy cả, chỉ cần 2 người có quan hệ tốt với nhau là được
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ui, mấy giờ rồi mà còn phải xưng anh - em nhỉ ? bây giờ con gái với con trai như teddy nói ko cần quan trọng thế đâu ! hehe !
    To Grand_amour : Bây giờ anh mới biết con gái box 85 xinh à ? Muộn wá muộn wá !!!
    POKET tient beaucoup a vous...
  10. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    To Poket: Đúng là quá muộn khi anh Grand nhận ra con gái box 85 xinh, nhưng còn muộn hơn khi anh ko nhận ra là con gái box toàn đeo mặt nạ ra đường...he he he...

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.

Chia sẻ trang này