1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phù phiếm quá không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenlinhhoa, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi có phù phiếm quá không?

    Chiều nay chát với anh Ica bên Thảo Luận xong, tôi buồn quá. Không phải anh Ica làm tôi buồn mà vì "Kiểm kê" lại vốn liếng của năm 2004 tôi đã 6 lần đi chinh phục, cả 6 lần đều "thành công", tức là bắt một anh bạn nào đó không ăn không ngủ điên lên vì yêu, có khi mất cả lý trí, và khi đối phương yêu tức là khi tôi bắt đầu,,, buồn.

    Buồn thì lại đi chinh phục. Người đàn ông lâu nhất thì mất 4 tháng, thậm chí quen biết chơi với nhau 1 năm mới yêu tôi, người nhanh nhất tôi chỉ mất có 3-4 lần gặp gỡ. Tôi biết tôi xấu xí, tôi chả tài giỏi, tôi không nhiều điểm mạnh song tôi biết cách làm cho đàn ông không nhận ra là tôi xấu xí, làm cho một số nhỏ đàn ông chỉ thấy tôi duyên dáng, hiểu biết, cá tính. Và thấy tôi ***y.

    Tôi biết là ***y vào đúng lúc, duyên dáng và cá tính vào đúng lúc 100% làm đàn ông đổ gục. Đàn ông nào mà chả có lúc suy nghĩ bằng nửa người dưới! Đàn ông hiểu biết thì bị sốc vì cá tính, đàn ông bình thường đơn giản thì bị chinh phục bằng sự thân thiện, duyên dáng, đàn ông có học thì chết vì duyên dáng, ngoài ra đàn ông nào cũng bị đờ đẫn nếu họ tưởng chỉ mình họ nhận ra là cô gái này rất gợi cảm. Ngoài ra, đàn ông khi đã thèm muốn một phần nào đó của tính cách, con người mình thì họ sẽ nảy ra ý muốn chiếm lấy, sở hữu. Và họ tỏ tình, họ nói: tôi yêu em!

    Tôi thèm cảm giác chiến thắng, thèm được chứng minh rằng tôi là người phụ nữ không đẹp song tôi sẽ luôn chinh phục được người đàn ông tôi muốn. Nhưng bây giờ tôi phát hiện chinh phục được một người đàn ông là lúc tôi bắt đầu chán nản thất vọng ghê gớm. Mỗi khi thấy một người đàn ông rũ ra trên bánh lái ô tô , trong căn phòng nhỏ, giữa con đường vắng, hoặc thổn thức trên điện thoại, thú thật: "Anh rất yêu em" là tôi thấy buồn nản ghê gớm, mất hết mọi hứng thú khao khát chinh phục trước đó. Thôi thế là trò chơi này kết thúc! Mình lại chinh phục được nó rồi!

    Lòng tự ái được nuông chiều song bây giờ tôi thấy hình như tôi luôn thất bại. Họ bị tôi chinh phục, bị tôi từ từ giãn ra thì tôi cũng phải chịu những vết thương lòng tương tự, có thể là sự dằn vặt, tiếc nuối, có thể là sự khinh, coi thường họ, bị oán hận. Chỉ vài người còn giữ được quan hệ tốt còn thì họ sẽ biến thành thù hận tôi. Tức là mất một người bạn.

    Tôi có phù phiếm quá không? Khi tôi sống bản năng quá. Tôi ao ước giá như có một người đàn ông nào đó nói với tôi, em rất duyên dáng, em rất đặc biệt với anh nhưng anh cảm thấy chưa phải là tình yêu. Anh tin em sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng với em hơn.

    Không hiểu vì sao vào cái khoảnh khắc cuối cùng giao thừa của năm 2004 với 2005, khi người bạn trai tỏ tình bằng cách ôm chặt tôi trong tay thì tôi thấy cô đơn đến thế. Cho đến tận hôm nay, khi tôi đã tưởng tượng ra khoảnh khắc sẽ vẫy tay chào tạm biệt anh ta, hả hê nhìn thấy một người đàn ông nữa sẽ phải rơi nước mắt hoặc đau đớn, thì trong lòng tôi càng cô đơn hơn.

    Tôi không hiểu vì sao tôi lại biến thành người lẳng lơ như thế này, hay là tại vì đàn ông càng ngày càng tham lam dễ dãi. Tìm một người để mình tôn trọng, thật lòng yêu thật khó.
  2. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi chợt nghĩ hay là đàn ông cũng đang thử tôi? Hay là cũng có người chả phải vì những lý do trên mà họ fall in love chỉ vì thấy không thể chinh phục được tôi?
  3. activegirl8476745

    activegirl8476745 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    tôi giống bạn,nhưng tôi không như bạn,tôi cũng rất thích chinh phục người khac ,nhưng chỉ bằng giọng nói,cử chỉ.....nhìn bề ngoài thì tôi co thể nói là hơi bị dễ thương ,hiền ,và có một chút gì đó lam người khác hay chú ý tới,có lẻ do cái tánh ko quan tam đến con trai và đôi lúc con tỏ ra rất ghét họ nửa nên mới thế...họ thường bảo tôi là "chảnh"..nhưng tôi vui khi họ nói thế...gì khi họ nói thế tôi biết họ thich tôi ko nói chuuyện đươc với tôi nên mới thế
    tôi ko thích người khac chinh phuc mình mà chỉ thích mình.....cung có rất nhiều anh bị tôi cưa đổ.....cũng có 1,2 người gì đó hận tôi nhung phần lớn đều trở thành bạn cả..... khi tôi biết họ đã thật sự yêu rồi thì tôi.......anh là mọt người thật tốt ,thật đúng như người em muôn sống chọn đời ,nhưng hinh nhhư anh với em ko hợp nhau,em rất trẻ con rất thich đươc người khác yeu nhưng ko thể yeu đuợc gì em còn qua trẻ con đúng ko anh?còn anh thì rất ngưòi lón em sợ mình ...thôi hãy làm anh trai hay 1 người bạn thật tốt của em anh nhé....như thế em sẽ ko làm cho anh phải buòn và thất vọng về em......còn chuyện sau này khi trai tim em thật sự biết yêu đã ha anh....thế là đã tiìm được một khối anh kết nghĩa và một khối bạn tốt đó,nhưng họ tốt thạt sự ,mình cũng quý tất cả các anh,bây giò mõi lần sinh nhật mình các anh đều ngồi lại và bảo là bị minh vụ khỉ đó... nhưng anh nào cũng kháo nhau la ai sẽ chinh phuc đưoc mình đó ,nếu để mấy anh đó chinh phục lại thì còn gì là...activegirl nửa chứ ,minh fucngx sẽ đi tìm 1 người khi ho gặp mình vài lần và nói...."em chăng là gì cả...em hãy nhìn lại mình đi và đùng làm những trò vớ vẫn ấy nửa "chỉ thế thôi chắc mình sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm ........
  4. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    các em dại dột thật đấy, hehe, chinh phục được thằng nào thì phải trói nó thật chặt ko thì nó lai té mất tiêu ây chứ, đùa đời mà lắm con gái như mấy em thì con trai quả là sường , khỏi phải có cái chứ trách nhiệm gì ở đây cả. Chơi chán ròi té, khỏi phải trách nhiệm nhiếc gì ở đây cả.
    các chú mà mấy em chinh phục thì anh ko biết thế nào, nhưng cứ như bản thân anh mà suy ra nhá, thì em nao chinh phục anh mà ổn ổn tí là anh đổ liền, hihi, chả tội gì, khơ khơ, sau em nào có chán thì ok, đường ai nấy đi. Thế nên là các em chả phải day dưt gì về cái chuyện đấy đâu, trong chuyện tình cảm thi kiểu gì con trai cũng năm phần hơn mà, kha kha, các em nhận phần thiệt về mình như thế thì còn gì bằng!
    mà tóm lại anh thấy chốt một câu là, đời con người ta trong chuyện tình cảm khổ nhất là ko yêu được ai, chứ ko phải là ko ai yêu. Thế nên các em nên để thời gian mà tìm người mình yêu, chứ ko phải chạy loăng quoăng tán tỉnh mấy thăng đàn ông rồi lại ngối đấy mà kêu ca. Vì đàn ông thì dễ đổ bỏ xừ vì có mất gì đâu? tội gì mà ko đổ ùm phát, Ơ mà chú thích phát cho những người đàn ông chung thuỷ nhá, họ thì cũng dễ đổ đấy, những cái khác là họ chỉ đổ một số ít lần trong đời, thế nên các em chừa cái thể loại nay ra nhá
    thế thôi nhể , chúc mấy em gái chăn được vài con gà mà các em yêu ý nhá.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có phải là bạn Linh hoa làm mod gì to to TTVN và là có nhiều tài năng và tiếng tăm không nhỉ
    May mà bạn không tán tớ , chứ tán tớ còn lâu mà tớ đổ . Tớ thích các em gái xinh đẹp , dịu dàng thuỳ mị thông minh . Thông minh , dịu dàng thuỳ mị có thể bạn có nhưng đẹp thì còn khuya mới lọt vào mắt đen của tớ he he
    Bởi vì tớ thích như thế nên tớ vẫn luôn luôn ế he he . Ế thì ế anh vẫn chờ em cô bé trong mơ của anh ơi hu hu hu Anh sẽ chờ em đến khi sức cùng lực kiệt và xuống lỗ chầu diêm vương luôn ke ke
    Nói thật nhé , có em thích tớ , mời tớ đến nhà nấu cho tớ ăn suốt . Tớ cũng quý em ấy lắm nhưng mà tớ lần nào cũng đành phải chén thật no xong là lon ton chạy về . Thành thử em ấy không làm ăn được gì cả he he he . Kỹ sư đào mỏ mà lỵ Nhưng bây giờ em ấy tấn công khá mạnh nên mình đành giở tam thập lục kế tẩu vi thượng sách , coi như là mất chổ kiếm cơm
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Mong là có ngày gặp được bạn.
    Thân
    Độc cô cầu bại.
  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0

    Được thudohanoi_vn sửa chữa / chuyển vào 04:13 ngày 04/01/2005
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn :
  9. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chả bít nói gì, nhưng muốn mục sở thị bạn xem bạn như thế nào mà nghe kể hay thế
  10. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    gun_man nói đúng đó, mấy việc đó chẳng có gì là hay ho cả, đàn ông có mất gì đâu chỉ có chị em mang tiếng xấu và thiệt thòi thôi, mất thời gian vô ích, nói thật nếu có con bé nào tỏ ý yêu tui tui yêu lại liền cóc quan tâm, cứ ôm cứ hôn rồi tìm hiểu sau, hợp thì yêu tiếp ko hợp thì thôi, mà nếu nó có bỏ mình cũng chả tiếc, tiếp tục tán con bé đang tán dở

Chia sẻ trang này