1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có quá cải lương khg???????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterrolls, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winterrolls

    winterrolls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi có quá cải lương khg???????????



    Chúng tôi làm bạn gần 1/2 năm. Đúng ngày sinh nhật của anh, 1 tấm thiệp chúc mừng do chính tay tôi làm được gửi đến anh qua đường bưu điện
    Thật bất ngờ, 1 sự im lặng đáng sợ đã đến, không hồi âm hoặc không 1 tín hiệu gì cho biết đã nhận được. Tôi thì chờ đợi trong vô vọng
    Có phải trong thời buổi kỹ thuật số như hiện nay, những tấm thiếp chúc mừng thủ công trở nên quá " cải lương "

    Winterrolls
  2. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG
    Anh bạn của bạn mắc chứng bệnh Net đọc mail xoá ngay, không trả lời roài. Tội nghiệp tấm thiệp
    Được psd2030 sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 21/05/2004
  3. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    thủ công thì đúng, nhưng tầm thường thì không. Tầm thường thế nào được khi bạn gói vào đấy tất cả tình cảm của mình nhỉ .
    Nhưng cũng nói để bạn thông cảm, con trai cũng hay vô tình lắm, điển hình như mình nè . Mấy lần bạn gái cũng tự tay làm thiệp gửi cho mình, thích thì thích lắm đấy nhưng lại quên cảm ơn .. hehe, bị "mắng yêu" mấy lần rồi nên dạo này cũng ngoan lên chút chút roài . Bạn thử hỏi khéo anh ấy coi đã nhận được thiệp của bạn chưa ha.
  4. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này chẳng lãng mạn gì hết, chán thế !
  5. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do bạn của you lạ lùng quá thuiiiii!
    Chứ tui thấy...hihihihi!(lấy ví dụ thui nhé) Ông anh tui cũng nhận được một tấm thiệp tự tay bạn gái ông ý làm...XỜi ơi.Suốt ngày ngắm và..khen đẹp! Rùi khen chị ấy khéo tay nữa!hơ hơ!
    THế này...có lẽ..anh bạn của YOU..có vấn đề roài!
    Được ttm_hoang_nhi sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 21/05/2004
  6. lavangchieuthu

    lavangchieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hummm........con trai này thì quên luôn vào quá khứ...kể cả bạn bè....chán thiệt....[(r23)]
    Bạn kì công làm cái thiếp thế mà 1 lời cảm ơn ko thấy đâu.;lặn mất tăm
    Cảm ơn 1 câu nói mất gì đâu...tiết kiệm đến cả 2 chữ cảm ơn........
    Ko chơi đc
    Nói chung là con trai thỉnh thoảng vẫn có ng vô tâm kì cục thế
    Tớ là tớ chưa gặp những ng như thế......vì chả bao giờ fải kì công làm thiếp tặng ai cả.......vì ko biết làm
  7. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    anh cha`ng na`y chuối wé!ko biết trân trọng!bạn cứ bỏ mặt hắn ta đi!coi như gửi nhâm địa chỉ!hết!
  8. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    chả cải lương tẹo nào cả tớ vẫn thích thiếp thật ở ngoài hơn, nếu là tự làm lại càng quí .... giữ lại làm kỉ niệm, thỉnh thoảng lôi ra đọc những lời viết cũng hay lắm chứ ....
    chứ còn e card chỉ là cực chẳng đã thôi .... ecard cũng có lời lẽ gửi gắm, thậm chí lại còn có nhạc, rồi animation các kiểu he he nhưng mà chỉ mấy chục ngày sau là xóa mất rùi .... muốn xem lại cũng ko được
  9. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    tớ đồng í với bạn zim127 , thiệp tay càng thể hiện tình cảm của mình ! Bạn cứ tiếp tục
  10. winterrolls

    winterrolls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này