1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có quá cổ hủ???????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tôi có quá cổ hủ???????????

    - Mọi người ơi, cho mình hỏi ( các bạn trai) là: các bạn có chấp nhận để người yêu mình đi chơi riêng với ngừời con trai khác không?
    - Còn các bạn nữ cho mình hỏi là: nếu người yêu các bạn không muốn các bạn đi chơi riêng như vậy, thì các bạn sẽ sử trí thế nào?????
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    không cho di riêng thì đi chung!! Rủ thêm cô nữa để gã kia có người nói chuyện, bồ mình khỏi ghen , có gì lăn tăn đâu nhỉ
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tùy vào đạo hạnh của mình trước giờ đủ để người ta tin tưởng cho đi chơi riêng với người bạn khác giới ko.
    Nếu hạnh kiểm xấu thì ko cho đi là đúng roài
    Anyway, vấn đề là tình huống đó có hợp lý ko. Nếu hợp lý thì ok, ở nhà dzui dzẻ, còn nếu ko hợp lý thì cứ đi.
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi riêng á? Nếu có ấy thích thì cứ tự nhiên! Đi đâu thì đi. Nhưng coi chừng đấy!
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là cô ý chỉ quen mỗi thằng đó, mình bảo cho đi thì nói sợ thằng kia ngại, bảo rủ thêm một người bạn gái đi cùng thì cũng ngại, híc, mà thằng kia trước đã có tình ý rùi chứ cô ý thì cứ nói là hiểu thằng kia, rằng chỉ có tình bạn, híc, nếu mình nói thì lại cáu, soay ra nói "anh không tin em" híc. Tóm lại, đàn bà thật khó hiểu, thật khó chiều
  6. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy đã thích thì cứ khuyến khích cô ấy đi, có điều bảo với cô ấy xem còn anh chàng nào thích đi chơi với em thì rủ nốt đi cả thể. hehe.
    Phải tin tưỏng vào tình yêu của mình chứ. Nếu ko thì tan trường cho đỡ mệt.
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    có ai bào là không tin đâu, nhưng vấn đề là không cảm thấy thoải mái. Híc, phải làm sao đây? hay mình ích kỷ quá
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết các bạn gái thế nào chứ mình đã có NY rồi thì chẳng thích đi chơi riêng với anh chàng nào ngoài chàng của mình. Không cần chàng phải cấm hay không thích. Thậm chí đi chung cả nhóm mà không có chàng mình vẫn không thấy happy!
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có đủ lòng tin vào người yêu thì hãy để cô ấy đi chơi, và nên nói trước về suy nghĩ của bạn, thích hay ko. Nếu cô ấy là một người biết suy nghĩ thì cô ấy sẽ biết đi chơi thế nào là tốt, tránh hiểu lầm, còn nếu cô ấy muốn đưa đẩy thì bạn nên nói thẳng là xong. Đừng ngăn cản các mối quan hệ của người yêu nếu bạn ko muốn chỉ sở hữu một con búp bê ko mối quan hệ. Thiếu các mối quan hệ sẽ rất khó sống về sau đấy.
  10. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng sau này không phải chia buồn với bác x600 , vì em cũng đã mất người yêu vào tay thằng bạn thân của cô ý, hệt như bác ý. Nhưng mà hồi xưa em "rộng rãi" với người yêu hơn " Em chỉ được đi chơi với nó thôi đấy " --- > Hậu quả là gì thì ai cũng biết !!
    Nói chung là đi chơi riêng thì cũng tuỳ, 2 tháng đi một lần thì còn ok được, chu 2 tuần đi một lần là không ổn rồi. Còn phải là xem đi "chơi" gì nữa
    Được bill sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 28/05/2005

Chia sẻ trang này