1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có quá cổ hủ???????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceangirl

    oceangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng ko hẹp hòi lắm, nhưng mà cũng ko thoáng lắm.. chuyẹn con trai gái đi chơi bạn bè riêng alf bình thường. em còn đi chèo thuyền và chơi điện tử với 1 cu bạn. cả 2 đứa bào nhau : thôi tao với mày ko ai nói cho bồ thì chả ai biết...
    Đùa thôi, chứ em cũng thấy áy náy lắm.. mặc dù em vẫn thích đi chơi với thằng bạn kia.. hai đứa bọn em cực kì vô tư.. và em ko phải người đa tình.. em với nó đi với nhàu mà cứ nửa câu chuyện là 2 đứa lại giở cái giong: Bồ tao... bồ tao... thế thì bac biết rồi đấy, chả có gì đáng lo. Vấn đề là bạn gái bác là người thế nào? cô ấy có hay đong đưa ko? chứ còn nếu tin cô ấy, bác thỉnh thoảng cho cô ấy đi chơi tự do đi, đừng tra xét nhiều... nhớ là thi thjoảng thui, nhiều nhất 2 lần/tháng.. Có 1 lần em xin fép người yêu hẳn hoi để đi chơi với 1 thằng bạn lâu ngày ko gặp.. hic.. tối thứ 7 ... vì bf của em cũng bận.. có lẽ hôm đó cũng cho em ở nhà thui... A í bảo cứ đi đi, ko sao, anh í sẽ ở nhà ngoan... hihi... yêu ko chịu được.. cuối cũng thằng ku bạn em lỡ việc ko đi đưọc.. em lại nhắn A: nếu hết bận sang nhà E... e ở nhà..
    Ko biết các bác trai nghĩ gì ạ? xin góp í thẳng thắn, ko biết bf của em có tức và buồn ko ạ ? A í biết em nhiều bạn khác giới, toàn trêu em là lắm fans hâm mộ..
  2. belong_the_sea

    belong_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác x600 hiền nhỉ. Phải tay bác giai nhà em thì teo rùi đấy. Nhất là lão ý lại có tình ý với em thì tới nghe điện thoại còn phải "say no" chứ đừng nói là xin đi chơi riêng. Túm lại là em muốn nhà cửa yên ấm thì các vệ tinh xung quanh phải cho out hết
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình không cho là khi có người yêu rồi thì phải bỏ hết những bạn bè xung quanh. Mỗi người đều có thế giới riêng, anh ta có bạn anh ta thì mình có bạn của mình ....Có chắc là anh chàng không có cô bạn gái nào thân không mà anh ta đòi hỏi mình phải cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè chỉ vì cái gọi là tình yêu đó ...Anyway, gặp nhau sớm chiều sẽ mau chán lắm ! nhất là với những đôi nào ban đầu quá mặn nồng, cứ gặp nhau, đi chơi ...chỉ vài 3 tháng là đã ngán lắm rồi ,trong khi lại phải bỏ hết bạn bè ...Tình yêu không phải là tất cả, mà bản thân cũng chẳng cần vì tình yêu mà dứt bỏ tình bạn ...Không đáng,chúng ta đều có khả năng dành lấy cả 2 !!
    Người yêu F vẫn còn qua lại với người yêu cũ !! Bực thì có bực, nhưng F chẳng cấm ...Vì nếu cứ nơm nớp lo sợ bị người ta giành mất, vô tình đưa mình vào thế yếu, là phụ thuộc vào người yêu về mặt tinh thần ...F và anh ta vẫn đi chơi cùng các bạn, có người yêu thì cuộc vui trở nên vui hơn, nhưng nếu không có người đó thì cũng chả nên bị ảnh hưởng quá nhìu .....Cái gì ít cũng tốt hơn
    Cân bằng giữa 2 loại tình cảm đó không khó .Nếu người yêu mình (như 1 bạn nói ) đáng đế tin tưởng thì chẳng cần tối ngày theo sát để xem có thằng nào gọi đi chơi, rồi người ta đi, xin phép đàng hoàng mà vẫn mặt nặng mày nhẹ ...Cô gái sẽ dần cảm thấy ở bên mình ngột ngạt, là mất tự do ...!! Còn nếu cô ta quả là người hay tán tỉnh, thích được vo ve thì dù bạn có cấm cản, có khó khăn thì cũng chẳng gain thêm phần trăm sự an toàn nào về mặt tình cảm cả ...Nói thẳng ra, với dạng con gái như thế thì người bị dụ là anh chàng kia cơ ! ...
    Khi yêu là phải tôn trọng nhau, đồng thời là dành thời gian cho những sở thích riêng của mình, chứ không cần quá lệ thuộc vào nó .Nếu bác x600 cảm thấy hắn ta không phải người tốt, thì đề phòng là lẽ tất nhiên, nhưng cũng đừng nên làm căng quá, hỏng cả xôi lẫn chè ...Nếu được hãy tạo cho bản thân mối quan hệ tốt với hắn ta, không cần là bạn, nhưng chẳng nên coi là kẻ thù vì bác đang chiếm ưu thế, anh ta là dĩ vãng ...nên nhớ như vậy ...Lâu lâu cứ chủ động đi chơi chung, làm như là muốn mở rộng quan hệ bạn bè ,thứ xem thái độ của cả 2 có ngượng ngập, có khó chịu hay không . Tuyệt đối không được tỏ vẻ gay gắt, người đàn ông bản lĩnh là người khống chế được cảm xúc khi cần
  4. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hoan hô Vịt ........hhehe ...tớ nói thật đọc ba?i vịt viết tớ thấy vịt có thê? kế thư?a sự nghiệp cúa chị Thanh Tâm rô?i đấy ...vâu 5* cho vịt can tội viết rất hăy
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 5* của ấy , nhưng mà ấy gọi ai là Vịt đấy hả ...Tên con người ta là Francy, tên đẹp thế mà ...Tớ chắng dám kế thừa ai cả ...18 thôi mà lạng quạng, tư vấn sai sẽ bị thiên hạ chửi rủa không tiếc lời ...F này chả sợ đánh đập, đòn roi (bướng có hạng rồi) nhưng rất sợ bị thiên hạ chửi rủa, thể diện quan trọng lắm ...he he
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã tư vấn giúp, quả thật là khó sử phải không? Mình quyết định sẽ tin người yêu thôi, kệ vậy, nếu yêu nhau thật lòng thì sẽ chẳng có chuyện gì cả, còn nếu đã có ý với người khác thì ở bên cũng chẳng làm gì, phải không các bác chắc sẽ buồn nhưng mà kệ thiếu gì việc để làm
  7. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đổi kế hoạch, qua nhà cô bạn gái

Chia sẻ trang này