1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có thai rồi, và tôi không biết nên làm sao đây

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mizshady, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chia sẻ với bạn. Nhưng fải giải quyết càng nhanh càng tốt, để lâu, hậu quả càng nghiêm trọng hơn thôi.
    Nếu bạn cần người lắng nghe, mình sẵn sàng chia sẻ với bạn
    YM : ngoc_van_vicky
    Mình online hầu như cả ngày. Nhá. Đừng quá suy nghĩ nhé. Thương cho tụi con gái mình lắm ấy
  2. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Bạn trai đúng nghĩa đây sao. Đàn ông làm mà ko chịu trách nhiệm mà gọi là bạn trai đúng nghĩa được sao ạ, theo tôi sai thì sửa chửa thì đẻ. Con mình chứ con ai, làm như thế thất đức lắm
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    sao lại yêu và trao gửi cho loại ích kỷ sở khanh thế nhỉ, quá khốn nạn, bỏ cha cái thai đấy đi , chẳng có ý nghĩa gì vì đâu có tình yêu giữa hai người mà phải suy nghĩ,
  4. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    1 thành phần to mồm. Ai chả biết làm vậy thất đức, nhưng em chủ topic còn đang là sinh viên, và gặp fải thằng sở khanh. Đẻ ra lấy cái gì nuôi con, chưa kể mang tiếng với họ hàng, với người đời, và tương lai, những thằng như ông có lấy 1 em chưa có chồng nhưng mà có con không?
    @chủ topic: Em nên nhờ một người nào đó thân thiết, hoặc cùng lắm, nói với mẹ em, mẹ em sẽ giận nhưng sẽ thương và giúp em giải quyết cái vụ này. Nhớ delete cái thằng đểu kia ra khỏi bộ nhớ ngay lập tức nhé.
  5. tad2005

    tad2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói nghe thì hay nhưng đúng là không hiểu cho rõ vấn đề. Chủ topic thì đang là sinh viên, tác giả cái thai thì chạy mất tiêu. Khuyên người ta đẻ ra mà không có gì nuôi nó khôn lớn, ăn học đàng hoàng thì còn thất đức hơn.
  6. san_hang

    san_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn, tuy hoàn cảnh hiện tại hẳn bạn rất đau khổ nhưng bạn đừng quá tuyệt vọng vì còn cuộc sống phía trước rất đáng quý và bạn sẽ bước tiếp và gặp điều tốt đẹp hơn. Tuy hoàn cảnh của bạn rất bi đát nhưng hãy cố gắng nhìn nó một cách tươi sáng.Qua lần này bạn đã có một bài học để một lần vấp ngã là một lần bớt dại. Mọi việc đã có thể tồi tệ hơn ( biết bao điều có thể xảy ra với một anh chàng xấu như thế ) nhưng nó đã kô xảy ra. Trong cái kô may lại có cái may nào đó . Đừng tuyệt vọng quá nhé. Mình kô ở Vn và cũng kô đi bệnh viện bao giờ nên kô giúp gì được bạn . Mong bạn tìm được một người chị, bạn gái nào giúp đỡ. Và đừng quên tìm sự an ủi cuối cùng ở mẹ bạn nhé, người mẹ nào cũng thưong con và muốn điều tốt cho con bạn ạ. Ít ra bạn còn có gia đình, đừng tự đơn độc mình nhé. Có lỗi nhưng kô có tội mà.
    Chúc bạn chóng vượt qua, quay trở lại thời sinh viên, chóng cảm thấy thanh thản và có niềm tin vào cuộc sống .
  7. mizshady

    mizshady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chia sẻ với tôi
    thực ra tôi k nói rằng bạn trai tôi biến mất
    anh ta chỉ trở nên rất khó tìm
    nghĩa là chỉ bật điện thoại từ 11h đêm trở đi, và 12 h là tắt
    có lẽ tôi phải bỏ cái thai này đi, vì kể cả nếu anh ta có đồng ý cưới, tôi sợ anh ta sẽ đối xử tệ bạc với tôi và con tôi
    tôi biết tôi sẽ k bao giờ còn trở lại thời sinh viên vô tư được nữa
    tôi k bao giờ là tôi của ngày xưa được nữa
    giá mà, giá mà...
    sao mà tôi vẫn mong anh ta có thể ở bên tôi vào lúc này thế
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 20/11/2007
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    trời ơi
    bao giờ mới tỉnh ngộ hả bạn
    Chỉ nên đau lòng vì đã nhìn nhầm người. Đừng quay đầu lại, plzzzzzzz
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Thương bạn quá. Mạnh mẽ lên nhé. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi. Càng dũng cảm đối diện với nó bao nhiêu bạn càng vượt qua nhanh bấy nhiêu. Chọn nơi tin tưởng chút nhé, tớ khuyên bạn nên đến Bệnh viện Phụ sản, phải đảm bảo an toàn cho bạn về sau. Đã vấp ngã rồi, nếu không ai đỡ mình cũng có thể tự đứng lên và đi tiếp mà.
    Đường còn dài, bạn hãy quên anh ta đi và tiếp tục học thật tốt nhé. Sang năm là ra trường rồi. Mọi thứ lại tươi sáng và rộng mở thôi mà.

  10. chuottau

    chuottau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tỉnh ngộ đi, anh ta không muốn gặp lại bạn đâu, đưng níu kéo lại làm gì. Nếu bạn không tin bạn hãy làm thử cái test sau đây :
    Bạn hãy im lặng tắt phone khoảng 3 ngày, sau đó hãy message cho anh ta một tin sau : "anh ơi, mọi chuyện xong rồi, em đã tự giải quyết ổn cả rồi. Em nhớ anh quá, ước gì mình được gặp nhau lúc này".
    1. Nếu anh ta tới --> rõ ràng anh ta là em ruột của SỞ KHANH đấy.
    2. Nếu anh ta không tới có nghĩa là anh ta đã không hề bận rộn gì trong thời gian qua mà chẳng qua anh ta đã cố tình lẩn trốn bạn thôi.
    Thật lòng, tớ hiểu rằng bạn đang cố níu kéo 1 cái gì đó để twj dối lòng mình rằng anh ta không đểu thế đâu..
    TỐT NHẤT, HÃY QUÊN NGAY ANH TA, ANH TA LÀ MỘT THẰNG ĐỂU ĐÚNG NGHĨA.
    HÃY TỰ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA BẠN, NHƯNG NHỚ RẰNG PHẢI TỚI MỘT BỆNH VIỆN ĐÀNG HOÀNG ĐỂ TRÁNH TAI BIẾN SAU NÀY, ĐỪNG ĐI LÀM CHUI MÀ NGUY HIỂM TÍNH MẠNG.
    HÃY CAN DẢM ĐỨNG LÊN, ĐWNGF ĐỂ THẰNG ******** ĐÓ SUNG SƯỚNG TRÊN SWJ ĐAU KHỔ CỦA BẠN.
    CHÚC BẠN ĐỦ CAN ĐẢM VƯỢT QUA NỔI ĐAU NÀY. HÃY DŨNG CẢM BẠN NHÉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này